Em bức xúc quá đi thôi, sáng nay em đi sớm để tránh kẹt xe và cũng tránh xxx. Đang ngon trớn trên ql1k, một chiếc tải chạy rù rì trước mặt, em nhá đèn định vượt phải, nhưng kìa bên kia đường trong cái nhá nhem tối, dưới ánh đèn pha, hai chú xxx đang chờ mồi. Em tắt xi nhan chạy thẳng, ánh đèn pin nhá lên loáng loáng. Kệ, em cứ đi , nghĩ rằng chưa phạm luật thì có sao đâu. Trong gương chiếu hậu emp thấy hai chú trên moto rượt theo, bà cả bảo thôi dừng lại đi anh, rắc rối to đó. Em tấp vào lề, hai chú chào em đòi xem giấy tờ. Em bảo lỗi gì, các chú bảo em vượt ko hoàn thành do thấy các chú ấy, và còn bỏ chạy. Em bảo em chưa vượt nên ko có lỗi và em ko biết các chú vẫy em nên em đi bt chứ ko chạy. Các chú đòi phạt 1,5t. Em cãi ko đc nên xì 5 xị đi cho rồi. Nhưng em bức xúc các bác ah, cãi nhau thì rách việc, mà xì tiền thì uất. Các bác cho em hỏi nếu em cãi có đc ko, có ý định phạm lỗi như thế có bị phạt ko? Thanks các bác!