Cách đây khoảng 15 ngày em bị sụp 1 cái bây giờ còn xót nè. Từ cao tốc về qua khỏi ngã tư quốc lộ 1 gần tới trạm thu phí, cũng may là em đang mơ màng cảm giác lân lân khi đi trên cao tốc nên về đó chỉ chạy 40-50km/h, sụp chứ nếu phang 80 km/h chắc cũng phải gọi cứu hộ quá.
Chiều hôm qua em cũng vừa đi đoạn này, đúng là đoạn giữa 2 trạm thu phí có 1 số ổ voi sâu hoắm (1 số thôi, không nhiều lắm).
Em cũng suýt dính 1 ổ voi, may mà lúc đó em chỉ chạy 50km/h nên tránh kịp. Nhưng nếu đi buổi tối thì chắc chắn dính, không thể tránh kịp. Mong các Bác lưu ý!
Em cũng suýt dính 1 ổ voi, may mà lúc đó em chỉ chạy 50km/h nên tránh kịp. Nhưng nếu đi buổi tối thì chắc chắn dính, không thể tránh kịp. Mong các Bác lưu ý!
Chắc bị xe đằng trước che đó bácThong.Nguyen nói:Đường lớn quá trời mà bác vẫn bị sập àh
Thong.Nguyen nói:Đường lớn quá trời mà bác vẫn bị sập àh
Phải hỏi ngược lại sao làm cái đường lớn vậy được mà có mấy cái ổ voi không lo dọn đi?