Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
Nhất là bọn giặc lái TAXI và buýt. Đường đông đặc, không nhúc nhích nổi mà nó cứ bấm liên tục.

Điên hết cả người.
 
  • Like
Reactions: Daiyou
Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
Em thấy video có gì đó sai sai. Còi sinh ra là để bấm, bấm khi vượt, bấm khi ninja tạt đầu rẽ khẩn cấp...
Nhiều trường hợp xe oto vượt lên trong yên lặng cho có văn hoá bấm còi rồi xe máy phía trước không biết hồn nhiên lấn lane. Kết quả là nát, lúc đó lại nói vượt không có tín hiệu còi đèn.
Tất nhiên ko phải cứ còi loạn lên, hở tí là còi. Chỉ cần nhường nhau một tí, khẽ rà phanh thì chẳng cần còi.

Mình nghĩ là anh nên xem lại cách nhấn kèn của anh.
 
Hạng B2
1/4/09
436
90
28
Có bác nào đồng tình với em rằng là dù đường phía trước ko đi được thì mình đứng lại chờ cho thông rồi đi thì thằng phía sau nó cứ dùng còi thúc vào đít.
Rồi mới hở ra được 1 khoãng trống thì lại bấm còi thúc đi đi xong lên đến nơi đâu ngay giữa ngã 3 ngã tư chờ phía trước đi xong bịt luôn đường của người khác.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Bản thân cái còi xe không có tội mà còn là thiết bị cần thiết (nếu không cần thì các nhà sản xuất xe đã đào thải từ lâu rồi).
Vấn đề ở đây là trong điều kiện giao thông hỗn lọan ở xứ ta, cần có ý thức xử dụng còi đúng lúc cần thiết, đúng nơi, đúng chổ, không xử dụng bừa bãi. Nói thật nếu xe mà thiếu còi chắc em không dám ra đường, hoặc chỉ chạy thật chậm để tránh va chạm với dòng xe đang chen chúc lưu thông, nhất là xe 2b.