Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
MakenoKhông biết các Bác có cảm giác như thế nào khi ngừng đèn đỏ và đèn còn 2-3 nhịp mới chuyển đèn xanh hoặc vừa mới chuyển đèn xanh mà xe phía sau nhấn còi, thúc mình chạy???
Đối với thể loại này có thuốc nào để điều trị không các Bác???
Nó chửi nó nghe chứ mình đâu có nghe thấy gì đâu.chỉ sợ mình ko đi tụi nó lại lầm bầm lôi phụ huynh mình ra thì sao?
Like mạnh. Em cũng suy nghĩ như bác. Nhiều lúc em mở cửa chạy lên còn chưa chịu chạy nữa kìaCũng tùy nghe bác. Em ko bênh vực thể loại này (bản thân em cũng ghét bị còi giục khi chưa hết đèn đỏ), nhưng nhiều khi có mấy người dừng lane đầu mà tâm trí vu vơ ở đâu đâu, nếu ko còi nhắc thì đúng đèn xanh họ cũng chưa chạy.