Bơi chung với nhao luôn hả anh ...Nghiêm túc thì cái đó làm mồi cầu được không anh?
Ngồi sợ cá táp xúc xích hok ta? Sorry em hỏi bâng quơ.Bơi chung với nhao luôn hả anh ...![]()
Xin số đề linh ko anh, nêua dc mình làm chuyếnCôn đảo có mộ chị Sáu, rất thiêng. Các vị lãnh đạo thường hay ra đây xin con trai? đúng không mấy anh.
Ko biết đúng ko? Nhưng công việc chính của các vị lãnh đạo Côn Đảo là ra sân bay đón quan, và tiễn quan. Tối 12h Hàng Dương đông nghẹt.Côn đảo có mộ chị Sáu, rất thiêng. Các vị lãnh đạo thường hay ra đây xin con trai? đúng không mấy anh.
Năm 2011 em ra, tối đi ra chị Sáu. Sáng hôm sau em đi ra lại và bỏ gần 1 ngày thắp gần hết các mộ, gần như ko bỏ sót khu nào
cá nó ko táp....nó chỉ có liếm thuiNgồi sợ cá táp xúc xích hok ta? Sorry em hỏi bâng quơ.
gửi hành lý có nước đá được sao anh?không khó vậy đâu bác, em thì không biết câu, nhưng em mua mực ở chợ xóm lưới vũng tàu, thỉnh thoảng có con đang bơi . còn đi phú quốc thì luôn luôn là 5kg mực còn sống, 2 túi nước đá dằn trên dưới, cá tôm, chả cá cho đầy thùng rồi đóng kín lại , lên máy bay . về đến nhà con mực vẫn còn lấp lánh mỗi khi chạm vào , mắt còn xanh trong.
Sao anh ko ăn mì gói thịt bò cho ngonEm xin tiếp nha mấy anh
Sau khi đánh mành (lưới mực) nhà ghe bắt đầu chạy ra điểm câu và neo lại, anh em bắt đầu lục đục dậy và chuẩn bị cho buổi câu chính trong ngày
View attachment 713259
khi mặt trời ló dạng cũng là lúc thích hợp buông cần, lúc này nhà ghe cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm
View attachment 713260
ở nhà thấy mì gói là sợ nhưng ra đây sáng nào cũng mì gói và chỉ có mì gói vậy mà không thấy chán?
View attachment 713261
Phía xa là thúng của dân câu thu chuyên nghiệp đến từ Bình Thuận - thường có 1 chiếc ghe lớn sáng sớm chở vài thúng thả xung quanh khu vực cho câu đến xế chiều thì ghé đón lại, nhìn thô sơ vậy chứ hiệu quả cực kỳ, bọn em đôi lúc phải ganh tị vì thành quả của họ
View attachment 713262
nắng bắt đầu lên cũng là lúc cá ăn rộ, chủ yếu là cá đáy và nhiều nhất là các loài như lão, khế, hoắc...
View attachment 713263
nhưng với những người đi câu ở đây vẫn mong chờ nhất là cá Thu, phải nói là khi đã câu được con cá thu thì rất cảm giác và sướng...
Đóng gói kín là được nha anhgửi hành lý có nước đá được sao anh?
chắc mặn lắm ăn kg nổi đâu,Nước biển dùng nấu ăn, ví dụ nấu mì được không anh thớt?
Súc miệng cho mồm bớt thốiNước biển dùng nấu ăn, ví dụ nấu mì được không anh thớt?