Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!
 
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!
Hay đó bác, em cũng học bác, ra đường nhường nhịn ưu tiên hàng đầu, lỡ nó nóng quá thấy mình năn nỉ xin lỗi nó cũng bỏ qua.
 
Hạng B1
14/12/12
66
7
8
HCM
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!


Đúng đó bác. Mỗi người mình nên nhường nhịn nhau một chút, đã nhường nhịn thì vui vẻ luôn từ ban đầu. Một vài lần là sẽ quen thôi, không còn thấy cái tôi lớn quá nữa :)
 
Hạng B2
17/10/12
264
135
43
Côn đồ sẽ gặp côn đồ. Vài bữa nhà đó sáng đèn nhất xóm thì sao?!
 
Hạng B2
5/3/12
211
83
28
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!


Cám ơn bác, em sẽ xem lại hành vi của mình, nhiều khi chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ cũng có thể gây xung đột.
Mà em cũng sợ như vụ này lắm, chĩ có vậy mà dám chém chết người khác.
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/xac-dinh-nghi-pham-chem-chet-nguoi-o-sai-gon-2886048.html

 
Hạng B2
5/3/12
211
83
28
LuuManh_LichSu nói:
Hên xui lúc nào nhịn dc thì nhịn pác ui ....ko nhịn dc thì đâp nó thui chú sao giò . Chuyện cua em nó cung gần gần như pac chủ nhung khac chút :

O đầu hẽm nhà em , có hộ làm nhà xe , khach đến đây thường để xe lấn ra đường ko cách nào 4 bánh lọt qua dc . E thì củng ko ý kiến ý cò gi hết , thôi thi cv làm an cua ng ta , chỉ càn khi mình lái xe qua nguoi ta phải ý thức dẹp mấy cai xe đó . Mới cách đây vài ngày củng nhu moi hôm e từ nhà ra đầu hẽm , củng cái nhà đó có 1 xe 2 bánh đậu mà chiếm nữa con hẽm , xe em ko cách nào qua dc . E đi tù xa nhán kèn để báo cho ng ta biết mình xin qua . Lúc đó o trong nhà bước ra một thàng già ( khoản gần 50 tuôi ) nó tu nhiên chủi em : dm mày muốn qua thì tự xuống dắt xe...xe này deo phai cua tao v.v. Thực ra xe đó là ng bạn cua thàng già đó nhung nó nc ngang .
Lúc này e xuống xe nc voi nó : Này ong , xe đâu nhu vay la chiếm con hẽm cua ng ta ròi , xe đâu truóc nha ong ko làm sao nói tui dắt ...ko phải viec cua tui . Ròi thàng già đó chủi um sùm , nc khieu khích lám ...e dư chac noi kieu dó khoan vai phút nũa la đanh nhau rùi . E củng đien lắm , nhưng lúc đó tù trong nhà buóc ra thêm mot thằng nũa lại tu đông dắt xe ( ng này la ban cua cha nội kia ) . E thay vậy nen thui bỏ qua . Nghi mình bi chủi đôi lúc cung buc ...Voi em thì hên xui các pác à , nhịn dc thì cô gắng nhịn , ko nhịn thì ....
bash.gif


Vụ của bác còn kinh hơn của em vì bác sẽ gặp hàng ngày, gặp thằng cương nó cứ để xe đó không dẹp thì mình cũng chẳng làm gì nó được. Thôi mình cùng nhau nhịn nhé
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!
Bác nói đúng quá!
Em thấy ai hạ kính, vẫy vẫy tay là em cho vào liền!
 
Hạng B2
23/6/11
177
770
93
Bây giờ nhiều người nóng tính lắm các Bác ơi (em đôi khi cũng vậy hehehehe), tùy trường hợp mà chiến thôi. Em kể các Bác 2 trường hợp của em, các Bác ý kiến thử thế nào :
Hẻm nhà em rộng 8m, nhà em gần ngay ngã 3 hẻm (đường nội bộ khu dân cư như bàn cờ). Em ko đậu xe trong nhà như Bác chủ, xe gởi ngoài.

1. Trưa em đón con về, rẻ sát lề phải chổ ngã 3 vừa qua ngã 3 5m em de để quay đầu thì thấy 1 chú xe máy sát đít xe em , em dừng lại để chú ấy (khoảng 30 tuổi) chạy ra ngoài (vì xe em đã có tín hiệu đèn de rồi), chú ấy ko chạy ra mà đứng lầm bầm (vì giữa trưa nên em ko hạ kính), em đành phải tiến tới thêm khoảng 1m và tiếp tục cài số de thì chú ấy vẩn tiến sát đít xe em mà ko rẽ ra ngoài và bắt đầu văng "đậu xanh rau má", là ko biết chạy xe, là ỷ có xe hơi gì tá lả hết (lúc này em hạ kiếng rồi) => Vậy các Bác có lên máu ko? (Em thì lên máu và mở cửa xe bước ra liền - chú ấy quanh ra vù ga chạy mất).

2. Sáng sớm, trời có mưa em lấy xe về cũng rẽ phải để quay đầu nhưng em hơi hố ngã 3 nên xe đã nằm sát bên lề trái ngược chiều. có 1 chú trung niên (khoảng 50 tuổi) mặc đồ bảo vệ chạy tới đứng ngay trước đầu xe, em lịch sự hạ kiếng nói chú ấy rẽ bên trái đi dùm tí vì em quay đầu xe - vậy mà chú ấy văng "địt cái..........này cái nọ" với em liền (giọng bắc ạh) => Các Bác có nóng ko ? (mặc dù trời đang mưa) . E thì sau 3s định thần ko biết mình kém lịch sự hay sao ta, và cuối cùng thì em kém lịch sự thiệt " đụ .......... lại bằng giọng nam".


 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^
Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^
Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!
Chí lý! Thân thiện với người khác thì người khác sẽ thân thiện với mình. Trừ mấy thằng bản tính cô hồn :D
 
Hạng D
6/12/11
1.074
574
128
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^ Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^ Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!

Thanks và vote cho bác.