Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Ờ...giờ kinh tế khó khăn, con người đang dần trở thành....thú hoang hết rồi. hix hix ... 1 số lượng lớn bộ phận xã hội trở nên túng thiếu, nghèo khó... dẫn đến tính cách thay đổi....Cái văn minh tối thiểu dần mất đi.
 
Hạng C
8/7/13
925
604
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
Em cũng từng chứng kiến, tại ngã tư đèn sắp chuyển sang đỏ một anh 2 bánh định vượt qua giây cuối nhưng không kịp. thắng gấp. Hai anh đàng sau cũng 2 bánh và cũng định theo,nhưng giây cuối anh đằng trước nghĩ lại thắng gấp, thế là quẹt.
Hai gã sau xúm lại đánh tới tấp, gã đằng trước chỉ chịu đựng, em đang chạy 2 bánh ngang qua. về nhà có việc gấp nhưng trong lòng ấm ức , tủi nhục vì mình đã (mặc kệ). Về nhà thấy vợ con thì mới nhẹ lòng vì đã có quyết định đúng.
Nếu lúc đó em đi với thằng bạn, nhất định sẽ nhảy vào can.

 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
Haiz... Toàn chuyện hai não ko, đụng chuyên như bác ongbean cũng ko biết làm sao cho đúng
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Đầu tiên là em chia buồn bác về vụ việc bác chia sẻ bên trên. Cuộc sống lắm lúc là như vậy đó bác à, 1 câu nhịn chín câu lành, dĩ hoà vi quý (Lấy sự hòa hiếu,nhún nhường làm trọng) mình sẽ được cả 2. làm mất lòng nhau thì cũng chẳng được lợi gì.
Nếu cương mà lỡ có gì thì khổ gia đình, vợ, con... Cách ứng xử lúc ấy là bình tỉnh, hoà nhã, nói phải trái + thêm tí nhường nhịn thì vui cả làng.

Xã hội bây giờ loạn lạc lắm. Lắm kẻ ỷ thế cậy quyền, xem trời bằng vung. Họ thích kiếm chuyện để cho mọi người thấy họ là người của ông này ông nọ. Để tìm được sự nể trọng. nhưng sau lưng họ bị mình ị vào mặt cho cái lối ứng xử vô văn hoá.

Sau này ra ngoài bác và em có đụng nhau thì mỗi người nhường nhịn nhau một ít nhé. Sẽ vui cả làng bác nhé. Thôi... Hơi đâu mà chấp bọn mất dạy đó làm gì, chỉ có dân thất học, vô đạo đức thì mới có cách ứng xử kiểu như vậy. Chúng ta là những người có ăn học, sống và làm việc theo pháp luật vì thế nên nhịn cho xong.

Đừng mang suy nghĩ đó trong đầu chi cho nặng. Bác và em ra ngoài đi uống ly cafe rồi kể chuyện vui nghe sẽ thú vị hơn bác nhé. em ở Q1, đường võ thị sáu. Em chay GLK300 trắng có dán logo Oriflame trên cửa xe đó bác.

 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
haioriflame nói:
Đầu tiên là em chia buồn bác về vụ việc bác chia sẻ bên trên. Cuộc sống lắm lúc là như vậy đó bác à, 1 câu nhịn chín câu lành, dĩ hoà vi quý (Lấy sự hòa hiếu,nhún nhường làm trọng) mình sẽ được cả 2. làm mất lòng nhau thì cũng chẳng được lợi gì.Nếu cương mà lỡ có gì thì khổ gia đình, vợ, con... Cách ứng xử lúc ấy là bình tỉnh, hoà nhã, nói phải trái + thêm tí nhường nhịn thì vui cả làng. Xã hội bây giờ loạn lạc lắm. Lắm kẻ ỷ thế cậy quyền, xem trời bằng vung. Họ thích kiếm chuyện để cho mọi người thấy họ là người của ông này ông nọ. Để tìm được sự nể trọng. nhưng sau lưng họ bị mình ị vào mặt cho cái lối ứng xử vô văn hoá. Sau này ra ngoài bác và em có đụng nhau thì mỗi người nhường nhịn nhau một ít nhé. Sẽ vui cả làng bác nhé. Thôi... Hơi đâu mà chấp bọn mất dạy đó làm gì, chỉ có dân thất học, vô đạo đức thì mới có cách ứng xử kiểu như vậy. Chúng ta là những người có ăn học, sống và làm việc theo pháp luật vì thế nên nhịn cho xong. Đừng mang suy nghĩ đó trong đầu chi cho nặng. Bác và em ra ngoài đi uống ly cafe rồi kể chuyện vui nghe sẽ thú vị hơn bác nhé. em ở Q1, đường võ thị sáu. Em chay GLK300 trắng có dán logo Oriflame trên cửa xe đó bác. 
Bác nói thiệt là chí lí, nhiều kẻ ăn mặt sang trọng nhưng văn hoá giao tiếp của họ với người khác thiệt là kinh tởm bác à
 
Hạng B2
5/3/12
211
83
28
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Chiều về nghe hàng xóm nói sau đó 1 lúc thì nó quay lại đập cửa kiếm em tính gây sự tiếp, hàng xóm phải nói là ổng đi rồi, em điên quá tính chơi tới bến nhưng bây giờ đọc được comment của các bác, em sẽ nhịn luôn.
Hình như thằng đó là sếp, muốn lấy le với tài xế hay sao ấy.
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
thằng đó nói giọng nam hay bắc vậy bác? bác post cái bảng số xe nó lên để a e biết mà né