bác chủ và bác chính là một???Có em phụ 50 l xăng chạy chơi
Giờ tạo nick mới ôi nó dể
Mình thì hơi thắc mắc mục đích bồ chuyển làn trước khi vào vòng xoay? Hai làn đều có mũi tên đi thẳng/quẹo phải và phía trước hoàn toàn trống trải thì tại sao không giữ nguyên làn để gia nhập vòng xoay?
Nghe mọi người nói chuyện trên xe cũng vui nên chắc cũng giảm bực tức cho người lái...
Nghe mọi người nói chuyện trên xe cũng vui nên chắc cũng giảm bực tức cho người lái...
coi đi coi lại chả thấy cái gì nguy hiểm, lái xe chung với nhau trên đường thì tình huống nguy hiểm có mà đầy, mình là lái xe thì bắt buộc mình phải xử lý. Người ta có lỡ một chút mình chửi mắng, đòi xxx xử lý người ta, đến lúc mình lỡ ai chửi mình. Dám hỏi bác chủ thớt 1000h lái xe bác dám cam đoan không phạm sai lầm không?
Xe ưu tiên là xe có trẻ em, người già tàn tật và biển Tài mới, xin đừng CHỞI em!bác đi xe gì mà ưu tiên vậy?
Ưu tiên đó bác!!!
Yêu cầu bác chủ đóng thớt này được rồi, mình đọc hết bằng này trang, chỉ thấy mọi người lên án bác thôi!
1. Chạy làn ngoài, chậm dưới qui định
2. Vượt đèn đỏ (lên SG thì no đòn với CSGT)
3. Dừng, đỗ trên làn quẹo trái.
4. Vào vòng xuyến, không bật tín hiệu.
Về học luật, lái thêm chục năm nữa, hãng đưa Cờ nhíp để phê phán người khác nhé!
5. Không có tình yêu thương Cộng đồng.
Kể tội bác nhiều quá nó kì. Xoá đi bác!!!
Thân ái!!!
Mình thì phục "chí nhớ" của bác ấy quá tốt bị 1 lần mà có người khác nhắc tới là nhớ được cái xe ấy và biển số luôn mới ghê. Cái này ngày xưa các cụ hay nói là "theo đóm ăn tàn" còn lớp trẻ ngày nay thì gọi là thánh chém gióBác kanuhong có clip hông? đưa lên xem bác gặp em Ủn ấy như thế nào?

Ủa, mình vượt đèn đỏ lúc nào? mình ko bật tín hiệu lúc nào sao bác biết mà phán hay vậy nhỉ? vô bùng binh ko lẽ chạy thật nhanh để tông mấy xe máy rẽ tùm lum hướng hả bác? bó tay với suy nghĩ của bác thiệt đóXe ưu tiên là xe có trẻ em, người già tàn tật và biển Tài mới, xin đừng CHỞI em!
Ưu tiên đó bác!!!
Yêu cầu bác chủ đóng thớt này được rồi, mình đọc hết bằng này trang, chỉ thấy mọi người lên án bác thôi!
1. Chạy làn ngoài, chậm dưới qui định
2. Vượt đèn đỏ (lên SG thì no đòn với CSGT)
3. Dừng, đỗ trên làn quẹo trái.
4. Vào vòng xuyến, không bật tín hiệu.
Về học luật, lái thêm chục năm nữa, hãng đưa Cờ nhíp để phê phán người khác nhé!
5. Không có tình yêu thương Cộng đồng.
Kể tội bác nhiều quá nó kì. Xoá đi bác!!!
Thân ái!!!
bác không hổ danh là anh Bin. Con em rất thích xem film của bác đấy!Mình thì phục "chí nhớ" của bác ấy quá tốt bị 1 lần mà có người khác nhắc tới là nhớ được cái xe ấy và biển số luôn mới ghê. Cái này ngày xưa các cụ hay nói là "theo đóm ăn tàn" còn lớp trẻ ngày nay thì gọi là thánh chém gió![]()
Nên bác trẻ người non dạ ở những câu hỏi mình.Ủa, mình vượt đèn đỏ lúc nào? mình ko bật tín hiệu lúc nào sao bác biết mà phán hay vậy nhỉ? vô bùng binh ko lẽ chạy thật nhanh để tông mấy xe máy rẽ tùm lum hướng hả bác? bó tay với suy nghĩ của bác thiệt đó
Mình cặn kẽ thế mà không hiểu.
Thôi 10 năm anh em mình gặp nhau bàn lại chuyện này cho vui, chứ bây giờ thì chịu dzồi!
Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nếu các bác nghĩ vượt cúp đầu xe khác như vậy thì đúng là mình ko biết nói gì hơn. Các bác bị nó vượt tạt đầu xe mình gấp vậy trong trường hợp vậy các bác mới thấy nguy hiểm, chứ mình thấy có nhiều bác vô chưa hiểu rõ đầu đuôi đã vội phán 1 câu "chạy như vậy có nguy hiểm đâu"
Mình ko có nói đụng chạm gì đến lái xe For hay In chung chung gì hết, tự nhiên có vài bác vô chia rẻ là tài xế này tài xế nọ. Rõ ràng mình ko có làm gì mà nói đến việc phân biệt này hết. Vậy mà có vài bác lại vô chửi mình này nọ là sao mình ko hiểu được?
Mình ko có nói đụng chạm gì đến lái xe For hay In chung chung gì hết, tự nhiên có vài bác vô chia rẻ là tài xế này tài xế nọ. Rõ ràng mình ko có làm gì mà nói đến việc phân biệt này hết. Vậy mà có vài bác lại vô chửi mình này nọ là sao mình ko hiểu được?
Bộ bác là người chạy chiếc Innova đó hay sao mà thấy chứ? Bác đứng đâu mà thấy xe mình ko mở đèn xinhan chuyển hướng vậy? Đúng là thánh phán màNên bác trẻ người non dạ ở những câu hỏi mình.
Mình cặn kẽ thế mà không hiểu.
Thôi 10 năm anh em mình gặp nhau bàn lại chuyện này cho vui, chứ bây giờ thì chịu dzồi!