cao tốc LT_GD 120km mà a nên nó wa là bt màCao tốc SG-TL em chạy ̣ 95+ mà nó còn qua cái vèo.
Xe khách giường nằm quê tui đông...Sg ra mờ sáng là đến Dien Khánh, gần như sáng nào cũng đấu đầu do nó vượt, chỗ nào né được thì né cho nó qua chứ ko nó điên. Mà khổ giờ đó CN khu công nghiệp đi cùng c hiều, ko né được thì rề rề chịu thôi. Lâu ngày cũng hiểu ra...pa cha nó, nó ko tung, nó cũng giảm tốc khi thấy tui bó hand, sao nó thấy him tui teo.
Chỉnh sửa cuối:
Bình thường thôi bác, hôm trước lúc 4/1 em đổ đèo Bảo Lộc mà nó vượt xe em ngay khúc cua gặp xe tải lớn ngược chiều, nó cúp thẳng vào đầu xe em để tránh thằng tải làm bạn em (lái xe) thắng dúi dụi. Nếu không nhường nó vào là bị ép lao vào vách núi rồi, lúc đó em đi nguyên đoàn cả chục chiếc. Tiếc là cam hành trình đầy tự xóa, nên không còn file để đăng lên đây.
Mấy ông xe khách lớn hay chơi trò này, em bị 1 lần xém lọt mương... Chạy trước mấy chiếc này nên chủ động cho nó qua hoặc đừng nhường đoạn hẹp để an toàn.
Đèo chuối đường tốt nên vượt tốt bácTrên đèo chuối 2 line ngay cua mà xe còn dám vượt thì tình huống này là bình thường
Bữa thứ 7 em ép Phương Trang suốt
, đường qua Đồng Nai cho chút xíu mà nó cứ vượt vào làn 2B, sau đó vượt không được lại xi nhan ra, làm đi làm lại cả chục lần, éo cho ra, lại đi sau. Tụi nó coi mạng người như cỏ rác khi 2B đầy vậy mà vẫn ráng vượt, không hiểu vượt kiểu gì ? Đường nào cũng gặp tài Phương Trang chạy ẩu => Chủ trương từ trên xuống dưới chứ chả phải do thằng tài xế nào !!!
Xếp hạng những thứ mất nhân tính : Phương Trang > Ben > Buýt > Hà Nội > Đỏ > Xanh > Taxi
Xếp hạng những thứ mất nhân tính : Phương Trang > Ben > Buýt > Hà Nội > Đỏ > Xanh > Taxi