Thường thôi mà bác chủ. Em bị văng xuống lề hoài, chẳng những PT mà còn những ông nội to xác khác.
Đây là những chuyện bình thường với cánh tài xế của các cty như Phương Trang, Thành Bưởi, đã từng có chuyện 2 chiếc chạy đối đầu nhau, 2 tài xế giỡn nhau bằng cách lấn qua phần đường của bên kia, nhưng sau đó không làm chủ được tốc độ, đánh lái lại kịp nên đối đầu gần như trực diện cũng tại cung đường QL20 mấy năm trước. Một lần mình phải ngồi Thành Bưởi từ SG về ĐL, nhìn thấy bác tài tay phải cầm vô lăng, tay trái cầm điện thoại di động "tám" với ai đó tồng cộng đến 40 phút, trong lúc lái một tay, bác còn định vượt cả mấy chiếc xe tải chạy phía trước đến mấy lần...thật tình lúc đó không dám nói, chỉ sợ nghe hành khách góp ý, bác tài đang hứng, bỗng cụt hứng rồi nổi điên đột xuất bỏ luôn cái tay phải khỏi vô lăng thì tiêu cả lũ...nên đành im lặng...hehehe..chuyện thường ngày...thực tế giao thông hiên nay..
nó cán lên mà lật xe và hành khách trong xe có chuyện thì thêm 1 người bị khởi tốBữa nào đi xe máy cùi, khi gặp nó thì bỏ giữa đường chạy coi nó tính sao?