Hạng D
25/6/09
1.662
11.346
113
Dột từ nóc dột xuống, thằng mô chả rứa.
Nhưng em mà là bác chủ thì quên đi, không lý do gì phải cho tiền.
 
Hạng D
10/8/10
2.614
517
113
Q1 - Tp.HCM
Hôm trước em còn gặp 1 vụ vui hơn nữa. Cuối tuần em chở mấy đứa nhỏ ra đường Mai Chí Thọ "khúc hay thả diều" để hóng mát. Đoạn đường có 4 line, line trong cùng là đỗ xe "có bảng cho phép", 2 line giữa là xe máy, line ngoài cùng là 4b. Sau khi quan sát rất kỹ các bảng báo thì em đậu xe lại và dẫn mấy đứa nhỏ đi vòng vòng hóng mát. Vậy mà cũng bị xxx hỏi thăm. Nội dung đại khái là thế này
xxx: Chiếc xe này là của ai vậy?
Em: Của tôi, có chuyện gì k anh?
xxx: Anh có biết là chỗ này k cho phép đậu xe k?
Em: Tôi thấy bảng "Nơi đậu xe" ngay đầu đường mà.
xxx: Đúng rồi, nhưng anh chỉ được phép đậu ngay bảng đó thoai, chỗ này không được đậu.
Em: Có chuyện đó nữa hả?
xxx: Anh có biết đây là đường cao tốc không? Ai cho phép đậu xe trên đường cao tốc?
Nghe tới đây thì em bực mình lắm rồi. Không kềm chế được nữa nên hỏi thẳng xxx
Em: Vậy bây h anh muốn cái gì?
xxx thấy em đổi giọng nên xuống nước
xxx: Tôi chỉ nhắc cho anh biết thôi. Anh đi đi
Em: Đường này k cấm đậu tại sao tôi phải đi
Lúc đó vợ em thấy căng nên nói em đi, đừng dây dưa với tụi nó.

Thiệt sự là có những bạn xxx lầy k diễn tả được. Cũng may là lầy nhưng k manh động. Chứ xxx mà rút dùi cui đánh em thì cũng chẳng biết làm sao nữa? 1 sao đánh lại 2? mà 1 vs 1 cũng k được vì họ có trang bị vũ khí và nghiệp vụ còn em thì k.
18.gif

 
Hạng F
29/8/07
7.979
27.102
113
peace nói:
Tại sao nhà nước lại cho cái bọn đầu đất áo xanh ra đứng đường kg biết. Chắc là ngon ăn quá nên lobby ra đến HN để được ra đứng đường như chị em.
Tại cái bọn cho bọn ra đứng cũng là đầu đất nốt mà bác.
Đồng Nai ko còn gì để nói.
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
ông anh rể em chạy porsche bị chúng nó vẫy lại
anh rể: vẫy anh lại có gì không em?
xxx: xe anh đẹp quá, cho em xin chút uống nước

đến mức đó rồi đấy các bác ạ
 
  • Like
Reactions: Longmaibao
Hạng B1
25/2/14
77
11
8
42
Longmaibao nói:
Hôm 29/3 vừa rồi em có việc đi ra Trạm Suối Tre đóng tiền phạt xe 4b.Vì bị giữ bằng lái và cũng ngại tình trạng XXX của Đồng Nai nên em đi bằng 2b từ Bình Dương ra.
Trên đường đi em rất cẩn thận vì đã bị dính một lần nên đề phòng.(Bữa trước XXX Đồng Nai phạt em lỗi vượt phải 2500k giam bằng 2 tháng vì tội Xin tiền mà không cho ,đòi có bằng chứng cứ lập biên bản không thèm đút lót gì hết.Thực ra bữa đó con em bị đau bụng em phải tấp vào lề mua thuốc gấp mà cãi không lại mấy thằng XXX nên cho lập BB luôn đi cho lẹ)
Quay lại vấn đề .Gần tới ngã 3 Dầu Giây chỗ đoạn đường đang thi công,bỗng có 2 CSCĐ và 1 dân phòng đang bắt xe máy hăng hái.Hầu như xe nào đời mới mới là chỉ cạp nong kéo vào,mấy xe chạy sau lạng lách né tránh kinh hoàng.Em tự tin từ lúc vào địa phận Đồng Nai là tuân thủ luật Gt tuyệt đối chạy đúng tốc tốc độ(dưới 40km),không lấn lane vậy mà vẫn bị nó kéo vào
Một CSCĐ phi ra đường bắt xe,1CSCđ khác ghi BB,còn chú em dân phòng (xin lỗi gọi chú em vì chú ấy thấy còn nhỏ lắm) thì đọc lỗi vi phạm mới ghê chứ.
Em : Cho hỏi tôi bị lỗi gì ?
DP XXX:Nhìn nhìn xe em một hồi rồi chỉ chỉ cái kính chiếu hậu còn nói em đi EXciter sao chạy chậm vậy
Em:Chạy nhanh cho mày bắt tốc độ hả.Kính này bị làm sao?Mấy anh đừng có bắt ẩu.Kính tôi To ,Cứng chắc ,không nứt gãy,có trục xoay được theo NĐ 71 tôi không vi phạm gì cả.
DP:Anh đọc luật mà đọc không kỹ.Anh cho kiểm tra giấy tờ.Bằng lái xe anh đâu
Em:Tôi đang đi đóng phạt,bằng lái bị các anh giữ rồi (móc BB phạt ra)
Dp:đây là bằng B2 mà,bằng 2b đâu
Em:Anh không biết bằng 2B và 4B chung ah
DP:Làm gì có chuyện đó
Em pó tay toàn tập luôn
Em:Thôi không nói chuyện với chú nữa .Chú éo biết gì cả toàn phán bừa
Lại gặp 2 CSCđ em trình bảy như trên.Lúc này thấy không bắt chẹt được em lại giở trò xin đểu
Anh đi đóng phạt 2500k thôi cho AE xin 100k uống nước (pó tay tập 3)
Em thấy mệt mỏi quá mà cần đi sớm nên thôi coi như bố thí nên nói :Tôi không có tiền lẻ để vô quán Cà phê đổi
CSCĐ:Anh có tờ bao nhiêu?
Em:Tờ 200k
CSCđ:Thôi đưa đây thối cho
...
Bây giờ nhắc lại không thấy tiếc mà thấy buồn cho cái tỉnh Đồng Nai .Lãnh đạo làm sao mà để ra nông nỗi này
Làm việc cho nhà nước đại diện cho chính quyền mà như là Ăn xin.Tại vì Tham quá hay là lương không đủ sống.Đạo đức của người CAND để đâu?Bữa bị bắt xe 4B cũng xin tiền không cho lập BB ,bữa nay cũng thế...

Bác này hiền kinh! Trong tình huống của bác, bác đã có thể hạ đo ván cái thằng ranh DP bằng 1 nốt nhạc:

1) Thông tư 45 quy định: chỉ có cảnh sát giao thông mang biển tên xanh mới được dừng phương tiện đang lưu thông.

CSGT ở đây là những cảnh sát mặc trang phục màu vàng lúa.

Dựa vào thông tư 45 ở trên, thậm chí, CSCĐ (trang phục màu xanh lá) cũng không có quyền dừng phương tiện đang lưu thông của bác (còn vụ cảnh sát hình sự có được dừng phương tiện để kiểm tra sau 10PM hay không thì bác nào biết chỉ giúp em).

Nếu đồng bọn (CSCĐ) lại ứng cứu, bác khuyến mãi thêm nốt thứ 2:

2) Theo điều 3, nghị định 27/2010 NĐ-CP:
- Việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ thực hiện trong những trường hợp cần thiết và do người có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.


Đối tượng "kéo" bác vào là CSCĐ (tức là lực lượng cảnh sát khác theo điều 3, nghị định 27/2010 NĐ-CP; dân phòng không được tính là CS) không đủ thẩm quyền dừng phương tiện nếu không trưng ra được văn bản do người có thẩm quyền quyết định.

Trong trường hợp này, bác có quyền không dừng phương tiện nhưng bác không nên vì dễ bị bè lũ khép bác vào tội "Chống người thi hành công vụ". Cứ thủng thẳng dừng xe rồi túc tắc chơi 2 nốt nhạc với em nó, 5 phút í mà.
 
Hạng B2
14/6/13
146
99
28
Đang đi xa nên cũng nản chiến với tụi nó vì được vạ thì má đã sưng.Vì biết trên Os nhiều trường hợp chiến xong thì được câu xin lỗi là cùng.
Ở địa phương em là em chơi tới bến