Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Chào các bác,

Em đang học lái ở Hoàng Gia, đã tập được 10 tiếng đường trường hồi trước tết. Hôm qua học tiếp 6 tiếng đường trường khởi hành từ Nguyễn Thiện Thuật đi ra Đông Tây - QL 1 A - đường em ko biết - Bình Chánh (TT Sát hạch của HGia)

Không biết có phải do lâu ko tập lại nên đi Đông Tây (em toàn đi 2b ở đây thấy 3 lane 4B trống nên nghĩ đi 4b chắc khỏe lắm, ai dè...) thấy mệt quá. Côn ga cứ cập rập sao á. Thầy bảo ôm sát lane ngoài cùng bám vạch trắng sát con lươn mà đi. Em ôm sát rất khó khăn lâu lâu cứ lia tay lái ra ngoài. Suốt đoạn đường ĐT thầy toàn phải ra hiệu em cặp sát vào hoặc nếu sát quá em phải lấy ra một chút. Em cứ hơi bị hốt hoảng khi lan cạnh có anh bự tồ nào vọt lên hoặc cặp đầu :(

Cái đoạn lên cầu vượt liên thông rẽ phải ra QL 1 em xử lý khá lúng túng khi phải chuyển lane từ chân cầu rồi rẽ phải thầy toàn phải đạp côn thắng ga cần số hộ :(

Tiếp đó đi vào đoạn đường em không biết tên khá nhỏ không con lươn, mỗi khi có xe ngược chiều là em lấy vô phải để ... né (sợ quá mà :( ) Thầy toàn la lấy kiểu này hốt hết 2b giờ... Đây là đoạn đường cực hình nhất :( Đúng là chưa quen đi đường không dải phân cách ớn thật :(

Vô tới TT SH nghỉ ngơi tí rồi em lái sa hình. Bài dốc cầu và vào chuồng em đi khá ngọt nhưng vì đi xe thường nên chưa biết điểm chấm đúng hay ko :D

Thoai đoạn ở TT HG nói sau. Nói tiếp đoạn đi về.

Đi về tỉnh lộ 10... Ôi trời thật là mệt mỏi. Không biết có phải đã ôm vô lăng 4-5 tiéng hay ko mà đi về em cóng hết cả tay. Trên đoạn Lê Minh Xuân bám vạch trắng có 1 lần ôm sát mà đầu óc trống rỗng xém tí là lủi vào rồi :( Tới đoạn tỉnh lộ 10 đoạn nhỏ xíu. Đoạn này đi xe 2b còn đuối nói gì 4b. Em cứng người luôn. Thầy toàn phải côn ga số đánh lái hộ. Ra tới vòng xoáy chỗ QL 1A, về lại ĐT là em mất hết cảm giác lái luôn.

Lúc đi xe máy về tay em cứng ngắc chạy rề rề, ga nặng chịch như mới biết lái 2b :(

Em có ý định mua Aveo mà sau chuyến đi này chắc mua Spark đi cho nó nhỏ. Chắc mua AT chứ MT xử lý côn ga thắng lộn xộn quá.

Tối về ngủ em còn nằm mơ ám ảnh vụ tay lái loạng choạng và cảm giá sợ hãi khi đi xa lộ. Vậy mà lên kế hoạch 30/4 đi Phan Thiết chơi nữa chớ. Thiệt là đau đớn mà :(

Bạn em nói do có thầy ngồi bên nên mày quáng chứ mày đi 1 mình ngon lành mà. Em mới nói may có ổng ngồi cạnh chứ không tao hốt sạch xe 2B suốt quãng đường.

Sáng nay ngủ dậy thì cảm giác đỡ hơn rồi các bác ạ. Nhưng thế này sao em dám đi đường đông hoặc xa lộ, cao tốc đây ạ :(

Nhờ các bác đã từng qua giai đoạn này tư vấn giúp với ạ ?
 
Hạng B2
ráng đi bác,ai cũng qua giai đoạn này từ từ rùi quen thui.giờ chắc bác tập xe ngon hơn e hùi mới tập lái nhỉ.Cách đây 5 năm e tập lái con kia lá 98 ko trợ lực đi đường trường ở nhị bình hóc môn cũng vậy đường nhỏ e cũng mướt mồ hôi mỗi lần xe tải ngược chiều chạy qua đó cứ sợ nó đâm vô xe mình ko.
 
Hạng B1
26/2/15
88
96
18
Saigon
Có lẽ tại vì bác căng thẳng quá, lại thêm ông thầy ngồi một bên la nên áp lực hơn nữa.
Bác cứ chuyên tâm tập luyện, dần sẽ quen xe, quen đường, quen cảm giác lái... thế là tự tin hơn khi ôm vô lăng.
Trước em hên là tập với bạn, không bị áp lực ông thầy ngồi một bên, tâm lý khá thoải mái nhưng vẫn lọng cọng lắm. Lúc tập mỗi lần rẽ phải hay trái là tập trung nhìn đường, xử lý hai chân thế là tay loạn. Xe rẻ trái mà xịt nước rửa kính và gạt nước như điên...
Đến lúc ra đường trường đi đến chỗ ngã 3 hay ngã 4 đông xe trên Gò Vấp và phải rẽ trái, em cứng đờ hết hai tay, xe tắt máy, xe sau bóp kèn vô đít... nhức đầu luôn.
Đến lúc ra xa lộ, thấy xe container chạy lane giữa sợ không dám vượt luôn. Em nhớ chạy từ quận 4 ra đến ngã 3 Dầy Giây mà đi hết gần 5 tiếng.... ngán luôn.
Nhưng sau đó em dần quen xe, quen đường nên chạy thoải mái lắm bác ah.
Nói túm lại là bác cứ tự tin lên. Nếu có điều kiện nhờ xe bạn bè, hoặc thuê xe riêng chạy thêm cho vững tin là được.
Chúc bác có bằng lái nhanh gọn lẹ.
 
Hạng B1
10/2/15
62
16
8
Đà Lạt
Chào các bác,

Em đang học lái ở Hoàng Gia, đã tập được 10 tiếng đường trường hồi trước tết. Hôm qua học tiếp 6 tiếng đường trường khởi hành từ Nguyễn Thiện Thuật đi ra Đông Tây - QL 1 A - đường em ko biết - Bình Chánh (TT Sát hạch của HGia)

Không biết có phải do lâu ko tập lại nên đi Đông Tây (em toàn đi 2b ở đây thấy 3 lane 4B trống nên nghĩ đi 4b chắc khỏe lắm, ai dè...) thấy mệt quá. Côn ga cứ cập rập sao á. Thầy bảo ôm sát lane ngoài cùng bám vạch trắng sát con lươn mà đi. Em ôm sát rất khó khăn lâu lâu cứ lia tay lái ra ngoài. Suốt đoạn đường ĐT thầy toàn phải ra hiệu em cặp sát vào hoặc nếu sát quá em phải lấy ra một chút. Em cứ hơi bị hốt hoảng khi lan cạnh có anh bự tồ nào vọt lên hoặc cặp đầu :(

Cái đoạn lên cầu vượt liên thông rẽ phải ra QL 1 em xử lý khá lúng túng khi phải chuyển lane từ chân cầu rồi rẽ phải thầy toàn phải đạp côn thắng ga cần số hộ :(

Tiếp đó đi vào đoạn đường em không biết tên khá nhỏ không con lươn, mỗi khi có xe ngược chiều là em lấy vô phải để ... né (sợ quá mà :( ) Thầy toàn la lấy kiểu này hốt hết 2b giờ... Đây là đoạn đường cực hình nhất :( Đúng là chưa quen đi đường không dải phân cách ớn thật :(

Vô tới TT SH nghỉ ngơi tí rồi em lái sa hình. Bài dốc cầu và vào chuồng em đi khá ngọt nhưng vì đi xe thường nên chưa biết điểm chấm đúng hay ko :D

Thoai đoạn ở TT HG nói sau. Nói tiếp đoạn đi về.

Đi về tỉnh lộ 10... Ôi trời thật là mệt mỏi. Không biết có phải đã ôm vô lăng 4-5 tiéng hay ko mà đi về em cóng hết cả tay. Trên đoạn Lê Minh Xuân bám vạch trắng có 1 lần ôm sát mà đầu óc trống rỗng xém tí là lủi vào rồi :( Tới đoạn tỉnh lộ 10 đoạn nhỏ xíu. Đoạn này đi xe 2b còn đuối nói gì 4b. Em cứng người luôn. Thầy toàn phải côn ga số đánh lái hộ. Ra tới vòng xoáy chỗ QL 1A, về lại ĐT là em mất hết cảm giác lái luôn.

Lúc đi xe máy về tay em cứng ngắc chạy rề rề, ga nặng chịch như mới biết lái 2b :(

Em có ý định mua Aveo mà sau chuyến đi này chắc mua Spark đi cho nó nhỏ. Chắc mua AT chứ MT xử lý côn ga thắng lộn xộn quá.

Tối về ngủ em còn nằm mơ ám ảnh vụ tay lái loạng choạng và cảm giá sợ hãi khi đi xa lộ. Vậy mà lên kế hoạch 30/4 đi Phan Thiết chơi nữa chớ. Thiệt là đau đớn mà :(

Bạn em nói do có thầy ngồi bên nên mày quáng chứ mày đi 1 mình ngon lành mà. Em mới nói may có ổng ngồi cạnh chứ không tao hốt sạch xe 2B suốt quãng đường.

Sáng nay ngủ dậy thì cảm giác đỡ hơn rồi các bác ạ. Nhưng thế này sao em dám đi đường đông hoặc xa lộ, cao tốc đây ạ :(

Nhờ các bác đã từng qua giai đoạn này tư vấn giúp với ạ ?
Bác cho e hỏi tí là 6h đường trường còn lại bác đk 1 buổi 6h chạy lên sa hình luôn hả bác , e cũng học hết 10h r chuẩn bị đk 6h còn lại mà chưa biết nên dk sao , bác cho e ít thông tin với
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Bác cho e hỏi tí là 6h đường trường còn lại bác đk 1 buổi 6h chạy lên sa hình luôn hả bác , e cũng học hết 10h r chuẩn bị đk 6h còn lại mà chưa biết nên dk sao , bác cho e ít thông tin với

Ban đầu em ko biết có vụ chạy lên BC vào thử sa hình. May nhờ học lý thuyết thầy dạy hướng dẫn mới biết vụ này. Thầy nói nên sắp xếp làm 1 chuyến 6 giờ luôn. Nếu bác chia 2-4 thì ko tập được bao nhiêu vì đi về mất gần 3 tiếng rồi (đi mất 1,5 về 1,5 với tay lái yếu). Chắc do em đi chậm nên chỉ đi được 10 mấy vòng sa hình à. Có mấy bạn cùng lớp khoe đi được tới 30 vòng =.=
 
Hạng B1
10/2/15
62
16
8
Đà Lạt
Ban đầu em ko biết có vụ chạy lên BC vào thử sa hình. May nhờ học lý thuyết thầy dạy hướng dẫn mới biết vụ này. Thầy nói nên sắp xếp làm 1 chuyến 6 giờ luôn. Nếu bác chia 2-4 thì ko tập được bao nhiêu vì đi về mất gần 3 tiếng rồi (đi mất 1,5 về 1,5 với tay lái yếu). Chắc do em đi chậm nên chỉ đi được 10 mấy vòng sa hình à. Có mấy bạn cùng lớp khoe đi được tới 30 vòng =.=
em thì cũng nghe nói qua r , e tính đk 4h thôi lên đó chạy 1h là đc r , 3h mình chạy đường trường , k biết có ổn k :(
 
Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
em thì cũng nghe nói qua r , e tính đk 4h thôi lên đó chạy 1h là đc r , 3h mình chạy đường trường , k biết có ổn k :(

1 giờ mà nhằm lúc nhiều xe chạy thì bác không chạy được bao nhiêu vòng sa hình bãi tập hết. Còn giờ để ko làm gì mà ko chạy luôn ? Bác thi ngày mấy mà giờ chưa đi hết 6 tiếng này :eek: