Sao mà nói dóc được bác ? nhìn chiếc xe thì BH cũng đã xác định được 1 phần rồi,thanh7326 nói:báo đã đưa tin thì hơi khó,còn không thì khai xe bị lật va cột điện bảo hiểm sẽ đền
Nhìn bó dây điện nó còn lơn cả cái mui xe Morning nữa, chắc cũng nặng gần bằng chiếc xe luôn quá.
bệnh đổ thừa theo y học gọi là bệnh UNG THƯ giai đoạn di căn ma y học không thể chữa dc9,,,,,,nkhuynh nói:thang455411 nói:Nếu (lỡ xui ) xảy ra án mạng thì sao nhỉ ?
Thì ông thợ đèn ùn trách cho ông thi công, ông thi công ùn trách bên vật liệu xây dựng... Bệnh đỗ thừa ở mình là bệnh di căn.
Bác chủ xe xui quá. Thôi mang xe về gara sửa để kịp đi chơi tết chứ chờ tiền bồi thường chăc hơi lâu
Hố hố, bác lấy tin đâu ra mà trụ điện không có sắt ???? Hay là nghe "lều báo", vãi quá [:O][:O][:O][:O]CIVIC2012 nói:Bị đè như vầy mà người ko ảnh hưởng gì là tốt quá rồi.
Cột điện thì toàn xi măng ko có 1 con sắt nào thì lấy gì mà ko ngã.
Ôi vậy mà tháng nào cũng đóng thuế cho NN![]()
Chắc bác ấy liên tưởng đến mấy đập thuỷ điện ở miền Trung. Xe bị thế này gọi bảo hiểm không biết bảo hiểm sẽ xử lý ra sao ? Bồi thường do chủ xe vô ý hay đòi bên điện lực bồi thường ?rongdoi nói:Hố hố, bác lấy tin đâu ra mà trụ điện không có sắt ???? Hay là nghe "lều báo", vãi quá [:O][:O][:O][:O]CIVIC2012 nói:Bị đè như vầy mà người ko ảnh hưởng gì là tốt quá rồi.
Cột điện thì toàn xi măng ko có 1 con sắt nào thì lấy gì mà ko ngã.
Ôi vậy mà tháng nào cũng đóng thuế cho NN![]()