rongdoi nói:Hố hố, bác lấy tin đâu ra mà trụ điện không có sắt ???? Hay là nghe "lều báo", vãi quá [:O][:O][:O][:O]CIVIC2012 nói:Bị đè như vầy mà người ko ảnh hưởng gì là tốt quá rồi.
Cột điện thì toàn xi măng ko có 1 con sắt nào thì lấy gì mà ko ngã.
Ôi vậy mà tháng nào cũng đóng thuế cho NN![]()
Cột điện mà không có sắt thì nó gãy trước khi kịp trồng từ lâu
Nếu có bảo hiểm 2 chiều thì theo trình tự bh phải đền chủ xe trước chứ? rồi sau đó thì kiếm điện lực bắt đền nếu rảnh.
rhapsody nói:rongdoi nói:Hố hố, bác lấy tin đâu ra mà trụ điện không có sắt ???? Hay là nghe "lều báo", vãi quá [:O][:O][:O][:O]CIVIC2012 nói:Bị đè như vầy mà người ko ảnh hưởng gì là tốt quá rồi.
Cột điện thì toàn xi măng ko có 1 con sắt nào thì lấy gì mà ko ngã.
Ôi vậy mà tháng nào cũng đóng thuế cho NN![]()
Cột điện mà không có sắt thì nó gãy trước khi kịp trồng từ lâu![]()
Nếu có bảo hiểm 2 chiều thì theo trình tự bh phải đền chủ xe trước chứ? rồi sau đó thì kiếm điện lực bắt đền nếu rảnh.
Em chỉ sợ nó như thế này: http://tuoitre.vn/Ban-doc...am-bao-chat-luong.html
nó không gãy liền mà chỉ cần có 1 lực tác động nhỏ là ngã ngang.......
cáp võng xuống nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Trụ điện trước nhà 41 Hoàng Diệu có thiết kế với những thanh thép nhỏ, bêtông dày - Ảnh: Đức Phú
rongdoi nói:Hố hố, bác lấy tin đâu ra mà trụ điện không có sắt ???? Hay là nghe "lều báo", vãi quá [:O][:O][:O][:O]CIVIC2012 nói:Bị đè như vầy mà người ko ảnh hưởng gì là tốt quá rồi.
Cột điện thì toàn xi măng ko có 1 con sắt nào thì lấy gì mà ko ngã.
Ôi vậy mà tháng nào cũng đóng thuế cho NN![]()
Tây cũng tùy thằng à
có chú minh bạch trách nhiệm thì cũng có ku là vua đổ thừa luôn
hoặc chức trách phận sự của mình mà cứ đùn đẩy "chuyền bóng" cho người khác "vua chuyền bóng"
qua VN nếu đối tác VN cứng cựa thì cứ theo Luật mà mần còn tơ lơ mơ hoặc "thần tượng" nó là đứt bóng liền
tự dưng có chú VN tự nguyện chịu lép vé : ngu sao hổng đè nó luôn bắt nó hầu hạ luôn hehehe
bên nước nó cũng sợ Luật thấy bà chứ qua VN rất khoái hù : "bên tao đâu có vậy"
có chú minh bạch trách nhiệm thì cũng có ku là vua đổ thừa luôn
hoặc chức trách phận sự của mình mà cứ đùn đẩy "chuyền bóng" cho người khác "vua chuyền bóng"
qua VN nếu đối tác VN cứng cựa thì cứ theo Luật mà mần còn tơ lơ mơ hoặc "thần tượng" nó là đứt bóng liền
tự dưng có chú VN tự nguyện chịu lép vé : ngu sao hổng đè nó luôn bắt nó hầu hạ luôn hehehe
bên nước nó cũng sợ Luật thấy bà chứ qua VN rất khoái hù : "bên tao đâu có vậy"
