atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Mời các bác xem đoạn phim em quay lại cảnh trên , vì hai tay hai súng ( một tay là máy ảnh cùi bắp Sony DSC-H1 , một tay quay phim bằng đt N95 ) , nên chất lượng không được tốt lắm ( có hình là được rồi :)), các các xem đỡ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Sau khi hoàn tất việc tham gia nét văn hoá độc đáo vào mỗi buổi sáng của người dân LuangPraBang , chúng em lại tiếp tục lên đường đi Xiêng Khoảng . Buổi sáng em cầm lái xuất phát từ LuangPrabang .
CARAVAN nói:
@Atm: Máy cùi bắp của bác tốt ghê. Bác nhớ up hình 3 trong 1 nhé: 1 tay lái xe, miệng talkie walkie, 1 tay chụp ảnh trong khi các thành viên khác đang thiền zzzz

@ CARAVAN : Đây là đoạn phim ( buổi sáng rời LuangPraBang đi Xiêng Khoảng ) chứng minh điều bác quảng cáo đây :) , không những chụp ảnh mà còn quay phim nữa mới ghê chứ :( :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Chuyến đi 02/9 vừa rồi thành công tốt đẹp chứ bác ?
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Trên đường đi Xiêng Khoảng chúng em phải quay lại khoảng gần 200km để về ngã 3 : Xiêng Khoảng - LuangPraBang - Viêng Chăng , nơi mà hôm trước cả đoàn dừng chân để tặng quà ( chủ yếu là hộp đựng viết , bút màu và dụng cụ học tập ) cho các em nhỏ .
Cả đoàn dừng ăn trưa tại đây . Nơi đây có món rau đặc sản ( các bác chú ý trên bàn ăn rất nhiều đĩa rau xanh : luộc , xào các kiểu ) mà các anh em tiền trạm của bác @CARAVAN đã đặt trước nhà hàng để phục vụ bữa trưa cho đoàn . Cả đoàn được một bữa no rau vì rau rất ngon và lạ miệng
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
.
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Bác áo đỏ ( ai vậy ta ? ) : Rau đâu,rau đâu,nhiều nhiều nữa vào , nhanh nhanh lên , lâu ngày thiếu rau :oops: lắm rồi :(!
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009


em ù té đây !
 
VIP
10/2/06
110
0
0
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

@ATM: Bác thành công quá, tay chai lai, tay phai quay! Mr. Bean có lẽ gờm bác đấy ! Bác post hình ăn rau, giống tour đi ép cân quá. Cám ơn bác và bác tàu ngầm đã post hình cho mọi người thưỡng lãm ! Em đang âm mưu làm 1 chuyến đi Kon Minh dịp Tết, khi chương trình hoàn thiện, em sẽ báo cho bác biết. Tuần này, bác làm chủ xị cho buổi gặp gỡ mấy anh em, nhất là Tàu ngầm !
 
Hạng D
29/5/08
1.490
87
48
MFC
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

@caravan : bác tính làm caravan luôn chứ? em thèm lắm, nhưng chưa biết sao? cứ để tới đó rồi hay hén. Có gì cuối tuần này a liên hệ mọi người đi.
còn đây là hình của chuyến đi đến Chim trên Mỏm Đá
http://www.otosaigon.com/forum/m1697553.aspx
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

CARAVAN nói:
@ATM: Bác thành công quá, tay chai lai, tay phai quay! Mr. Bean có lẽ gờm bác đấy ! Bác post hình ăn rau, giống tour đi ép cân quá. Cám ơn bác và bác tàu ngầm đã post hình cho mọi người thưỡng lãm ! Em đang âm mưu làm 1 chuyến đi Kon Minh dịp Tết, khi chương trình hoàn thiện, em sẽ báo cho bác biết. Tuần này, bác làm chủ xị cho buổi gặp gỡ mấy anh em, nhất là Tàu ngầm !

Hoan hô hai tay hai chân chuyến Kon Minh
41.gif
. Lần này chắc phải đi bằng Gạch Đích của bác tàu ngầm - OK chứ tiemthuydinh ơi ?!:) . Bác kết hợp đi Tây Bắc VN luôn đi bác ( em dự định bây giờ đến tết sẽ làm chuyến này với ông anh ngoài HN ). Bác kết lịch sớm để em còn sắp xếp chuyện công - tư nữa . Cuối tuần em làm chuyến Cà Mau rồi ( thứ 6 xuất phát - CN về ) , âm mưu đến điểm cuối của cùng của Đất Mũi ấy mà ( cách đây 2 tuần em đã đặt chân lên cột mốc số 0 - địa đầu của đất nước ) , tuần tới nữa lại bay ra Phú Quốc ( không biết tại sao năm nay em lại đi nhiều thía !
40.gif
) . Nếu anh em muốn gặp nhau em chỉ còn quởn sau 5 giờ 00 chiều ngày thường thôi ( cũng còn hên xui nữa :() . Bác chủ động tổ chưc đi ! và alô cho em trước 15 giờ 00 !
033102beer_1_prv.gif

@tiemthuydinh : đến đoạn chú em cầm tài đi cánh đồng chum rồi đó , nhưng đoạn phim anh quay quá dài ( # 15' ) , dung lượng lớn ( > 300 MB ) nên up lên không nồi , chú từ từ để anh nén bớt lại rồi post lên sau vậy . Bây giờ xem ảnh tiếp nhé !
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Sau khi dùng "cơm rau" , đúng 12giờ15' ( tránh giờ ngọ chút xíu ) cả đoàn xuất phát sớm để kịp đến cánh đồng chum trước giớ đóng cửa . Chặng này bác tiemthuydinh làm cơ trưởng , em ngồi sau nên có cơ hội chộp & quay nhiều cảnh "cụp lạc" hơn . Xin mời các bác tiếp tục cuộc hành trình :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Đây là những mái chòi mà người dân dựng ven đường để họp chợ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Một em xe nằm đèo :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Vài hình ảnh vào cua , đổ đèo của cơ trưởng :
Vào cua trái chưa trả lái đã thấy cua phải trước mặt :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Vô lăng quay gần 180 độ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Trả lại 90 độ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Quay lại 180 độ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Nét mặt cơ trưởng thật căng thẳng , tập trung và nghiêm trọng :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Xem có bị ướt không :p:
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Tốc độ đổ đèo :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Như một con rắn khổng lồ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Cua gắt :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
 
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Nhà sàn kiểu cũ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

và kiểu mới :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Vẫn còn đèo , cua liên tục ( > 2.000 cua ) :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Cơ trước lúc này mát chân ga nên tốc độ có lên chút xíu , nhưng nét mặt vẫn tập trung cao độ :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Relax chút xíu :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Lúc nào cũng phải hết sức tập trung , những chướng ngại bất ngờ như thế này luôn xuất hiện :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Cua phải vẫn đang ôm đã thầy cua trái trước mặt :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009


Lại gặp bò , rất thường hay được thả rong trên đường đi :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009


Một mình một cõi :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Chơi vơi và thật lãng mạn :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Chóng mặt quá , xả chút thôi :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
 
Last edited by a moderator:
atm
Hạng B2
8/7/04
321
1
0
Tp.HCM
Re:Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009

Và đây là đoạn phim mà bác tàu ngầm chờ đợi từ đầu hầnh trình đến nay ( em phải để máy suốt đêm qua mới post lên được ) :
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009


Cũng báo cáo với các bác là đến thời điểm này chúng em đã vượt qua quãng đường 2.450 Km ( từ Tp.HCM ) , với tay lái vững vàng của 2 thành viên OS
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
đã đưa xe 3 đi qua hơn 2.000 km đường đèo cùng với hơn 2.000 khúc cua quanh co khúc khuỷu an toàn
Craravan HoChiMinh=LuangPraBang 5-12/8/2009
.