Trải nghiệm như vậy cảm giác thích lắm bác nhỉ"bay" theo chym mồi cũng có cái thú của nó, e hí hửng chờ gặp vẻ mặt đầy tiếc nuối của mấy ảnh![]()
Coi bộ nghề đứng đường toàn là việc nhẹ lương caoVậy nên người ta mới tìm mọi cách được ra đứng đường![]()
Có chỗ chỉ 1 làn thôi, lúc đó sẽ có chim mồi bác ạ. Phải cảnh giác thôi.Long Khánh ô tô 2 làn mà bác, chấp mọi thể loại bò![]()
Ăn uống xong lên đường gặp nó quay đầu làm vòng 2 thì mình làm sao bác?Em đi ql20 toàn là đi chơi chứ không có đi công việc nên đầu óc có suy nghĩ thảnh thơi hơn. Gặp xe rùa ( có lần 20-30/80kmh luôn) thì em tấp vào ven rừng lấy miếng che kính ra trải ngồi ăn bánh uống nước.
Nguyên một đoạn dài có dải phân cách cứng bằng bê tông mà bọn xàm lông GTCC cắm biển 40. Đm chạy có 40 làm mấy cục bê tông đó để làm gì.Có chỗ chỉ 1 làn thôi, lúc đó sẽ có chim mồi bác ạ. Phải cảnh giác thôi.
Đoạn này vừa xuống cao tốc phải khg bác? Hôm trước bị chiếc tải nó dẫn đi cũng 30km/h như vậy ahCó chỗ chỉ 1 làn thôi, lúc đó sẽ có chim mồi bác ạ. Phải cảnh giác thôi.

Thằng xe trắng đó là chim mồi. Sau con lươn xi măng, nó tấp lề chuẩn bị quay đầu làm tour nữa đó. Trên xe có máy chụp hình, quay clip làm bằng chứng luôn. Điện thoại lên chốt phía trên khi có xe sập bẩy.Có chỗ chỉ 1 làn thôi, lúc đó sẽ có chim mồi bác ạ. Phải cảnh giác thôi.
Gặp trường hợp này bật xi nhan trái , nhá đèn xin vượt liên tục, quay clip gửi cho báo đài.
Chỉnh sửa cuối:
Không xài xe tải nữa, mà kiếm con CD5 về làm chim mồi, ghê thặc. Trình độ ngày càng caoCó chỗ chỉ 1 làn thôi, lúc đó sẽ có chim mồi bác ạ. Phải cảnh giác thôi.

Tấp lề đi tèĂn uống xong lên đường gặp nó quay đầu làm vòng 2 thì mình làm sao bác?
