Chỗ nào nguy hiểm, đã có trạm cố định (ví dụ Bà Rịa ...) hay camera tự động (ví dụ hầm Thủ Thiêm ...). Những đoạn còn lại, bắn bất ngờ, để mọi người ý thức tuân thủ bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, ... không chỉ tuân thủ khi thấy có CSGT đang bắn hay được xe ngược chiều báo ...
Việc núp bắn không chỉ có ở VN mà hầu hết các nước và cả các nước tiên tiến. Họ có nhiều camera tự động hơn, cả biển báo khu vực có camera (cho các khu vực nguy hiểm, rất cần giảm tốc độ) nhưng CSGT vẫn đứng ở góc khuất, nhánh rẽ để bắn tốc độ trên trục đường chính, tuyến quốc lộ, ...
Với người có ý thức, không vượt tốc độ quy định, thì việc đứng bắn công khai hay núp bắn chẳng khác gì nhau. Những người dị ứng, phản đối vụ núp bắn chẳng qua là những người chỉ thích tuân thủ khi có mặt CSGT. Nhỉ?
Chính xác là vậy.
Nếu như ai cũng tuân thủ luật thì thiên hạ đã thái bình lâu rồi.
Nhưng sự đời thường không đẹp như mơ bác ạ.
Trong tình huống này, việc hoá trang núp lùm lại không hề giúp ích gì cho an toàn giao thông, vì căn bản đúng như bác nói “không có CA thì vẫn phóng nhanh như thường”, cho nên có hoa trang núp lùm hay công khai bắn tốc độ chỉ còn khác nhau ở chỗ ngăn ngừa một tai nạn có thể xảy ra ngay phía sau đó.
Bác càng phải chường mặt ra để thiên hạ sợ bác mà chạy chậm lại, giảm nguy cơ tai nạn sau đó, vì sự an toàn của nhiều người ngay tại thời điểm lưu thông đó.
Còn bác lại hoá trang núp lùm, chỉ chăm chăm mỗi việc phạt tiền, nghĩa là bác đã vô ý hoặc cố ý để cho hành vi vi phạm diễn ra để làm căn cứ xử phạt, chứ không còn là ngăn chặn ngăn ngừa rủi ro nữa.
Người dân đâu phải ai cũng đủ học hành hiểu biết để làm điều tốt đẹp. Pháp luật sinh ra cũng đâu phải chỉ là để xử phạt. Nó còn là công cụ để hướng dẫn và ngăn chạn ngăn ngừa việc vi phạm nhiều nhất có thể.
Nếu như họ cắm bảng cảnh báo bắn tốc độ toàn tuyến hoặc bắn liên tục, rồi đặt vài trạm công khai rải rác tuyến đường, dám cược với bác là ai cũng chạy ngoan như cún, bất chấp trong suy nghĩ của họ có quan tâm hiểu luật hay không. Cái ta cần là an toàn chung theo hướng ngăn chặn ngăn ngừa, chứ không phải trông chờ ý thức hoặc cái hiểu luật của vài cá nhân nào đó.
Ý thức là một thứ cực kì vô nghĩa.