Anh chơi lớn quáChắc mời anh đội trưởng đi nhậu là được rồi hén.
Bởi vậy em mới nói anh chủ thớt đi kiếm ai đó để cảm ơn kkkkKỳ quá!
Mình mà ở đó là mình có chiếc 2b chạy rồi![]()
Kaka. Bác Lọc cũng ham hố dữKỳ quá!
Mình mà ở đó là mình có chiếc 2b chạy rồi![]()
Em thì khi xin nhan vào tắt máy xe đút chìa khóa vào túi. Bọn xxx mà muốn lấy phải đề nghị em chứ cướp là em la làng. Thật không hiểu bọn đó nghĩ gì, ăn uống như vậy, chủ nào tớ náy thằng lớn áp chỉ tiêu ngày bao nhiêu đem về nên lũ xxx đó nó hù lấy được của ai nó lấy. Nó chẳng hướng dẫn luật mà toàn làm bậy không. Chán.
32 kế ==> chạy là thượng sách 
hên cho a còn kiếm đc chìa khóa. e là thằng csgt thì chắc đem về bán ve chai rồi.
hên cho a còn kiếm đc chìa khóa. e là thằng csgt thì chắc đem về bán ve chai rồi.
Tại thấy cái bảng cũng gần bác ạ. Mình chưa nghĩ tới cái trường hợp này (hơi chủ quan)Bác cũng hay, dám để chìa khóa cho tụi nó... Em thì "em chả"....
32 kế ==> chạy là thượng sách
hên cho a còn kiếm đc chìa khóa. e là thằng csgt thì chắc đem về bán ve chai rồi.
Bài học kinh nghiệm là khoan đưa giấy tờ, rút chìa khóa, khóa cổ cẩn thận mới đi chụp hình cái biển.