Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Nếu ai thích phiền phức thì đừng mở xi nhan. Mở xi nhan thì càng rõ ràng hướng đi của mình, nếu xuống cãi nhau với tụi xxx chỉ mất thời gian mình thôi, thêm bực bội trong người.
 
Hạng D
11/8/09
2.853
177
63
Chia sẽ với các bác,
Mới chiều nay em đi qua vòng xoay lăng cha cả, chui qua gầm cầu vượt đi thẳng tiếp hoàng văn thụ(đoạn này nó cong về bên phải).
Vừa qua gầm cầu vượt lăng cha cả (em không mở xi nhan). Từ đằng xa 1 anh áo vàng buớc ra chỉ vào em tấp lề. Em xuống xe.
Em: Có chuyện gì?
áo vàng: Bằng lái đâu?yêu cầu xuất trình bằng lái.(Hình như không chào em thì phải)
E: cái gì? tôi bị lỗi gì?
AV: anh chuyển hướng không xi nhan.
E: Cái gì, chuyển hướng không xi nhan ah, tôi có chuyển hướng đâu.
Anh bắt tôi lỗi không mở xi nhan trái hay phải?
AV: Trái phải cái gì? anh không có tín hiệu khi chuyển hướng.
E: này nhé, trước khi chui qua cầu, tui có xi nhan trái để chuyển sang lane trai từ bùng binh ra(sai lầm của em là nói ra câu này). Sau đó qua gầm cầu tui đi thẳng nên không phải mở xi nhan.
AV: Tôi không thấy anh mở xi nhan, nếu anh có mở tui đâu có thổi anh chi.
anh thấy không (chỉ vào xe mec đang chạy hướng giống em có mở xi nhan phải) mọi người đều mở xi nhan khi qua đoạn này.
E: Họ mở thì kệ họ, họ thích thì họ mở. Đi thẳng thì việc gì phải mở xi nhan.Tôi có mở xi nhan trái ở bên kia trụ cầu, anh đứng đây không thể thấy đc.
Axanh đi cùng: Nè tôi nói anh nghe anh đừng cải bướng, tui tôi không thấy anh mở xi nhan nên mới dừng xe anh. anh đừng có cải.
E: Tôi lái xe tôi biết, tôi có mở xi nhan trái...
AV: Thôi, bây giờ tôi xử lý là nhắc nhở anh đi xe cẩn thận, được chưa. Anh đi đi.
Em lên xe dọt mà còn tưng tức trong người....
Các bác đọc xong có thấy tào lao không.
Cuối cùng là không biết hắn bắt em lỗi không xi nhan chuyển lane hay chuyển hướng. Em có hỏi là xi nhan trái hay phải thì khong trả lời.
P/s: Nhờ tham gia diển đàn này mà em không phải tốn lúa. Nhưng em vẫn còn yếu khi tranh luận. Nên chỉ bảo vệ được bánh mì của mình thôi, còn hơn nữa ví như bắt hắn xin lỗi, hay lên lớp hắn thì chưa được, nên em còn hơi bị ức chế (vì lẽ ra hắn phải xin lỗi mình và mời mình đi chứ ko phải là cho đi) . Mem nào cứng hãy lái thử một lần đi giống em để dạy cho chúng 1 bài học giúp em với.
:3dcuoi:
 
Hạng B2
16/4/11
133
70
28
Hướng từ sân bay về: Trước khi đến trụ đèn phải mở xinhan trái để báo xe sau biết vào VX chứ không phải đi CH. Qua khỏi trụ đèn coi như đã vào VX (mặc dù hướng đi thẳng) bắt buộc phải mở xinhan trái. Sau đó nếu muốn đi hướng nào thì phải mở xinhan hướng đó) vào HVT phải mở xinhan phải
Nhiều Bác không phân biệt được Vòng Xuyến - Giao Lộ và Đường Cong sao?
Đây là ngu ý của Tui, mong các Bác góp ý thêm
Hướng đi của bác chủ thớt là đi từ Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ (CA TB) để ra Hoàng Văn Thụ (công viên HVT) về trung tâm SG. Hướng đi này không phải đi qua vòng xuyến tại LVS - HVT - Cộng hòa.
Bác chủ đi như vậy đúng rồi, xxx đứng vị trí bác chủ nêu bắt các xe hướng từ sân bay ra rẽ trái để về trung tâm SG mà không đúng làn theo vạch kẻ, không đèn tín hiệu; chắc khi đó vắng xe quá nên gặp bác chủ để ôn lại luật, nói chuyện cho vui mà.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Nếu ai thích phiền phức thì đừng mở xi nhan. Mở xi nhan thì càng rõ ràng hướng đi của mình, nếu xuống cãi nhau với tụi xxx chỉ mất thời gian mình thôi, thêm bực bội trong người.
Bác ni nói chí lí! E lờm theo lời bác.
 
  • Like
Reactions: IdolAuto
Hạng D
7/1/14
1.001
5.959
113
Bác chủ thớt cho em hỏi chỗ này có biển báo vòng xuyến không? nếu có thì bác sai, nếu không có thì điều ngược lại luôn đúng
 
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
View attachment 103088
Em đi từ A qua B có xi nhan trái, Rồi từ B qua C không xi nhan phải. XXX đứng ở D tuýt còi!
em đi 2B cũng chạy theo y như bác nói, mấy chục lần qua chốt XXX có thấy ai bắt em đâu nhỉ ? Thấy toàn 4B dừng lại

Lưu ý là em cũng không xi nhan phải, trước khi chui gầm cầu vượt cũng chẳng xi nhan trái chuyển làn gì có làn đâu mà chuyển

Hơn nữa là cái đường chui gầm cầu vượt đa phần 4B chạy, có mỗi em đi 2B e đi thôi :)) 2B chả hiểu sao cứ chui bên phải cầu vượt để rồi sau đó cắt qua trái để quọe về sân bay chi cho cực + rối đường nữa