Có một điểm mà e thích ở khu này vô cùng, ko biết sau này thế nào, chứ giờ đang rất khoái chí, đó là BQL bên này sau khi xem xét đã quy định không cho nuôi các loại chó mèo trong chung cư, cấm tiệt và thông báo cho toàn bộ cư dân ngay từ đầu

.
Nói ra các bác thích nuôi Pet đừng chửi e tội nghiệp, ko phải bác nào nuôi chó cũng tuân thủ quy định chung và tôn trọng láng giềng.
Nguyên thời gian nhận nhà thi công, e đã từng thấy có khách thuê trong block bên trong dắt chó đi dạo buổi chiều. E đang ngồi trao đổi với bên thi công ngay sân vườn bên dưới nhìn thấy chủ dắt cho đi ngang qua cũng phải kiếm chỗ né cho thật xa. Một vài hôm sau buổi chiều tắt nắng đang ngồi ngắm đèn khuôn viện mới sáng lên, cứ ngửi thấy mùi không hề dễ chịu tí nào, đi nhìn quanh thì thấy ngay thảm cỏ trông cây sát hàng rào ngăn với sân tập golf thấy mấy bãi phân chó nằm la liệt ngay đó

.
Thế nên em ủng hộ hoàn toàn BQL vụ cấm nuôi chó trong chung cư. Nhìn thấy thông báo cấm nuôi chó mà e mừng muốn khóc . Nên nhà bác nào mà nhất định phải có PET thì cân nhắc thật kỹ khi chọn bên này để ở nhé.