Anh Mập kể thiếu Hồ Bán Nguyệt, CoopMart Phú Mỹ Hưng và phố ăn uống Nguyễn Đức Cảnh, tất cả đều ở khoảng cách dưới 2 cây số, hoàn toàn có thể tản bộ mỗi tối đi ăn, đi siêu thị mà 0 dùng đến xe cộ gì. Anh nào làm việc ở Unilever, Manuflife với khoảng 1 chục công ty ở Nguyễn Lương Bằng buổi sáng có thể đi bộ đi làm vì khoảng cách chỉ có 1.5 cây số. Những tiện ích trong khoảng cách đi bộ đó chắc cả TP không có cái nào có chứ đừng nói chỉ PMH
Bác được cái nói đúng hết, chỉ sai ở mỗi thói quen. Thói quen "đi bộ" của ng VN mình là kém nhé. Đoạn khoảng cách từ SV sang CM thì họ có thể đi bộ chứ đi Coop PMH, chợ Tân Mỹ thì em đảm bảo đi bằng xe máy hết cho xem
Còn đi làm bên Uni, Manu mà có chỗ gửi xe free chắc họ cũng đi bằng xe máy chứ hẻm có đi bộ đâu. Trừ phi là có 1 số bạn muốn tận dụng tập thể dục.
Cái em thấy thiếu thiếu ở khu SV-Green này là mảng xanh. Đành rằng sân golf là nằm cạnh nhưng mình chỉ nhìn, chứ hẻm có đi vào, cũng nằm xa xa. Thực tế bên CM cũng thiếu cây xanh, em thích các con đường Hùng Vương (đoạn vòng xoay vừa vào), NTMK (đoạn Dinh Độc lập), Tú Xương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Sở Thú)... sáng sớm đi là mùi cây mận, cây xanh thơm lừng tạo cảm giác thật sảng khoái. Đây là các con đường được trồng cây từ thời Pháp, tiếc là UBTP tới giờ cũng không quy hoạch ra con đường nào, thậm chí còn dời đi mảng cây xanh con đường Tôn Đức Thắng (không bàn là dời đi là hợp lý hay không).