Mập kể mấy bác chuyện này để rút kinh nghiệm. Mấy nay Sale sàn Khải Hoàn (tự xưng vậy chớ toàn gọi bằng di động nên không check được thực hư) gọi Mập hỏi nhận nhà khu Green có định bán lại không? Hiện giờ có nhiều người cần tiền bán lại lỗ 200tr bên em mua liền. Chiêu này y như hồi Happy (hiện Happy bán lệch cả tỷ hơn rồi).
Mập cũng trả lời lịch sự mấy bạn ấy là hiện Mập chưa cần tiền, khi nào cần Mập sẽ liên hệ. Thực tế là đội quân kềnh kềnh này rất đông. Liên tục gọi cho khách với nhiều số khác nhau. Họ còn đăng trên các trang BĐS như batdongsan.com về việc bán lỗ các căn hộ để khách không nắm tình hình thị trường dễ bị hố chớ mua lỗ thì chưa mua được căn nào. Các bác cẩn thận nhé.
Ôi, các em sale này gọi nhà em suốt. Lúc nào cũng kêu bán lỗ và giá gốc, em hỏi lại tại sao lại phải bán lỗ? Thì các em ấy quit!
Vẫn biết là nghề nghiệp, nhưng vô duyên vừa thôi chứ. Có hôm mở mắt dậy đã gọi hỏi có bán lỗ ko? Bảo ko chửi sao đc!
@Mr. Hiệp bác rơi vào trường hợp này rồi thì bác sẽ hiểu lời tui còm bên thớt bác.