Hạng C
22/8/16
549
1.077
93
40
Hiện giờ cao tốc từ TP.HCM đến Tuy Phong đã xong, chưa thu phí thì anh đi 1 lèo khoảng hơn 3h là tới (lúc trước mình đi xe khách đêm mà cũng gần 6h mới tới). Đi Cù Lao Câu thì anh nên mua tour hướng dẫn mình tham quan vì phải đăng ký Bộ đội Biên phòng, trên này chưa cho thuê xe máy toàn đi bộ, hiện nay đã có nhà nghỉ (lúc mình đi thì không có dân sinh sống, phải ngủ lều, vác theo nước ngọt để sinh hoạt, bên tour phải vác theo lều, đồ ăn 3 buổi cho mọi người). Bù lại cảnh đẹp, còn hoang sơ. Thằng nhỏ mình đang đòi đi lại chổ này để tắm biển.
Ps: lưu ý trên đảo nhiều rắn, đêm tối hạn chế đi vô bụi!
Câu chốt của Anh uy tín thiệt.
Dập tắt bao ý định du lịch Cù Lao Câu.
 
  • Haha
Reactions: guesswho
Hạng B2
18/11/10
249
2.567
93
Đã đi chơi rồi thì đanh chịu thôi! Năm mình đi còn dẫn theo 3 đứa nhỏ cỡ 10-11 tuổi mà đâu có sao. Giờ thằng nhỏ đòi bữa nào đi lại.
Vừa rồi mình có nghe nói có homestay Hoàng Phúc mở trên đảo. Vậy là có chổ ăn ngủ tắm đàng hoàng rồi. Nhưng tối cũng chả có phố xá gì hết nên ở nhà nghỉ hoặc ra bãi biển chơi thôi thì đâu có sợ rắn. Ban ngày thì nó trốn mất tiêu rồi!
 
Hạng B2
4/11/11
233
555
93
Em mới đi cuối tuần rồi nè, cắm trại ngủ qua đêm trên bãi biển, có 02 khu, 01 khu có nhà hàng của ông Tư Hữu (0932144454) phục vụ ăn uống đặt trước (ngủ nghỉ tự túc bằng lều), 01 khu có nhà nghỉ 1.5tr/đêm/03 người (Hoàng Phúc đó), có máy lạnh nhưng cũng xập xìu vì chạy máy nổ, mùa này anh đi hơi nóng đó, nhớ mang theo quạt sạc. Rắn rết như anh gì đó nói thì chắc ở xa thôi, mình loanh quanh gần bãi biển toàn chỗ đông người ko ngại lắm đâu. Tàu ra đảo thì tập trung ở cảng cá Liên Hương (liên hệ Mr. Tuệ 0916626195), mình đặt vé tàu, suất ăn là ok rồi, ko phải xin phép gì với bộ đội biên phòng đâu, chắc mấy chỗ này người ta lo việc báo cáo số khách ra đảo giúp mình rồi anh nhé.