Bác là SƯỚNG nhất.chỉ ăn chơi mới chạy xe, đi cày thì xe công ty rước rồi bác.
Dạ làm Cty XD Trúc Nam thoai. kkkKlq, Không biết chủ thớt có phải từng làm hội chảng gì đó ko nhỉ ?
Lq, đọc hết bài chả tìm thấy củ gì (khoai chẳng hạn)cả![]()
Ok bác. Bác không nên chạy xe, nên thuê tài, và ngồi sau Merc Audi Bmw lexus Cadilac Rolls Royce.6 năm chạy xe với 50k km đường đi:
Vẫn ngoẹo soái cổ khi lùi.
Vẫn luôn liếc gương chiếu hậu khi chạy.
không lẽ mình không nên chạy xe ta?
Em chạy mới 1 năm đã 2x000 km rồi, mà đó là xe nhà. Em de không ngoái cổ, chạy lâu lâu mới liếc gương, qua được cây cầu mà cọ gương hai bên thành cầu, qua được xe đậu trong hẻm bằng cách xếp gương mới lọt, Ôm được khúc cua đầu chữ A với tốc độ 20km/h và có 2 trụ bê tông hai bên cách thành xe 1 gang tay. Em nên chăng làm tài xế cho bác?
Chỉnh sửa cuối: