Qua ngã 4 Bình Thái bên tay phải, nằm giữa ngã 4 Bình Thái & ngã 4 Thủ Đứcdstuyen nói:update cho các bác là cơm tấm Kiều Giang cầu Sài Gòn dọn đi đâu mất rồi, khu vực đó giờ đã giải tỏa.
nó chuyển ra phía ngoài lâu rồi mà bácdstuyen nói:update cho các bác là cơm tấm Kiều Giang cầu Sài Gòn dọn đi đâu mất rồi, khu vực đó giờ đã giải tỏa.
Bà cả nhà em cũng vậy, nhiều lúc em ? "chi cực vậy em?", bà cả em nhe răng cười "cực gì đâu mà cực, chuẩn bị trước đi chơi cho thoải mái, đỡ phải mắc công ... bực"phamttruc nói:Nếu không gấp đi sớm thì các bác cứ bình tĩnh điểm tâm ở các quán quen gần nhà trước khi khởi hành.
Còn nếu có việc đi sớm thôi thì đành chấp nhận cơm đường - cháo chợ vậy.
Phương án tối ưu mà gia đình tôi thường chọn đó là buổi tối trước khi đi thì chạy ghé mua bánh Như Lan, Kinh Đô, hay bánh mì, chả lụa, vừa chạy vừa ăn, vừa tranh thủ thời gian vừa hợp vệ sinh. Trên đường đi chỉ cần ghé ngang các quán cà phê võng để nghĩ lưng, đi vệ sinh là ok. Nhiều khi ghé các quán ăn mà tức (vừa không ngon, vừa mắc, mất vệ sinh, tốn thời gian...)
Bà già tui lúc còn bao cấp có đi đâu chơi là lọ mọ lúc 4h sáng dậy nấu xôi ăn để với thịt gà hay thịt chà bông, nhưng lúc sau này thì thôi, mua bánh mì ăn chả lụa.
Các bác có con nhỏ thì làm sẳn cháo mang theo, sau này lớn lớn tập cho ăn thức ăn nhanh để buổi sáng đi học cũng tiện và đi chơi cũng khỏe.
Hướng XLHN thì cứ chịu khó đến quán bún bò chui vô nghiã trang TP đến hết đường quẹo trái, khoảng 200m nó nằm bên phải. Ăn tô lớn bảo đảm no đến trưa - e kết nhất chổ này
. HỒi trước hay đi Vũng Tàu còn ráng nín chờ tới Bò Kho Ngân, gần tới Bà riạ miạ luôn nhưng ăn ngon- nhưng giờ ăn không thấy ngon nữa.
Hướng miền tây thì cứ Hai Hùm mà quất Phở - cũng được thôi. Còn món cơm tấm thì lay hoay khúc này chả biết ăn ở đâu.
HƯớng Tây Ninh ..... : ít đi nên chả bêết ăn chổ nào. Bác nào tiếp đê
Hướng miền tây thì cứ Hai Hùm mà quất Phở - cũng được thôi. Còn món cơm tấm thì lay hoay khúc này chả biết ăn ở đâu.
HƯớng Tây Ninh ..... : ít đi nên chả bêết ăn chổ nào. Bác nào tiếp đê
minhang_ma08 nói:E chào a, anh ơi cho em hỏi cụ thể về quán đó được ko anh ( quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu).Lớp em chuẩn bị đi Củ Chi mà ko bik quán nào ăn sáng ngon trên đường hết ạ. Có gì anh cho e địa chỉ cụ thể được ko anh( sdt) của quán đó luôn thì càng tốt .Nếu được anh chỉ giúp e sớm nha.E cảm ơn anh trước .trvhoang nói:Nếu đi Củ Chi thì ghé quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu, đậu xe ở lề đường có người hướng dẫn, quán này đông lắm đó bác.
Chào em minhang_ma08.
QL22 hướng từ Ngã 4 An Sương về Củ Chi. Từ<span style=""color: #ff0000;""> Ngã 4 Hóc Môn </span>em đi tiếp về hướng Củ Chi khoảng 1.700m em sẽ thấy một Ngã 3 nhỏ phía bên tay phải để rẽ vào chùa Hoằng Pháp (Bảng: Chùa Hoằng Pháp), em đi thẳng tiếp trên QL22 khoảng 300m nữa là sẽ gặp Quán <span style=""color: #ff0000;"">Bún giò heo Minh Quý</span> (Phía bên tay phải mặt tiền đường của QL22 luôn), đi tiếp lên khoảng 100m là Ngã 3 Hồng Châu đó em.
Thân.
Trên đường từ Ngã 4 Hóc Môn đi tới, từ xa em sẽ thấy cái nhà có <span style=""color: #ff0000;"">gắn cột Antene </span>(Phía bên tay phải em nhé), trước đó vài chục mét là Quán bún giò heo Minh Quý.
<span style=""color: #ff0000;"">Lưu ý:</span> Hình chụp minh hoạ dưới đây là Ngã 3 Hồng Châu: Hướng từ Củ Chi > Ngã 4 An Sương: Vừa qua Ngã 3 Hồng Châu khoảng 100m là Quán bún giò heo Minh Quý nằm phía bên tay trái đường.

Muốn ngon nên ăn ở sg rồi hãy đi, kg thì ăn thức ăn nhanh như bánh mì, bánh pate sô, hamberger. quán ven đường thì cũng hên xui thôi.
Em có tính đã lên xe là muốn đạp một mạch, với lại sợ ăn quán ngoài lạ bụng nên nếu đi sáng sớm em ăn ổ bánh mì với vài quả trứng luộc và ly trà nóng ở nhà cho yên tâm.
airforce nói:Bà cả nhà em cũng vậy, nhiều lúc em ? "chi cực vậy em?", bà cả em nhe răng cười "cực gì đâu mà cực, chuẩn bị trước đi chơi cho thoải mái, đỡ phải mắc công ... bực"phamttruc nói:Nếu không gấp đi sớm thì các bác cứ bình tĩnh điểm tâm ở các quán quen gần nhà trước khi khởi hành.
Còn nếu có việc đi sớm thôi thì đành chấp nhận cơm đường - cháo chợ vậy.
Phương án tối ưu mà gia đình tôi thường chọn đó là buổi tối trước khi đi thì chạy ghé mua bánh Như Lan, Kinh Đô, hay bánh mì, chả lụa, vừa chạy vừa ăn, vừa tranh thủ thời gian vừa hợp vệ sinh. Trên đường đi chỉ cần ghé ngang các quán cà phê võng để nghĩ lưng, đi vệ sinh là ok. Nhiều khi ghé các quán ăn mà tức (vừa không ngon, vừa mắc, mất vệ sinh, tốn thời gian...)
Bà già tui lúc còn bao cấp có đi đâu chơi là lọ mọ lúc 4h sáng dậy nấu xôi ăn để với thịt gà hay thịt chà bông, nhưng lúc sau này thì thôi, mua bánh mì ăn chả lụa.
Các bác có con nhỏ thì làm sẳn cháo mang theo, sau này lớn lớn tập cho ăn thức ăn nhanh để buổi sáng đi học cũng tiện và đi chơi cũng khỏe.![]()
Buối tối hôm trước trước khi đi du lịch cả nhà rậm rịch mua sắm chuẩn bị để sáng mai lên đường sớm là thời khắc em thích nhất.