Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Xin các Bác chỉ giáo, từ Sg đi xa ra xa lộ HN hay đường cao tốc Trung Lương, Xuyên Á (QL22) nên dừng ở đâu cafe ăn sáng và tập trung cho thuận lợi và ăn ngon ạ? (lâu nay em toàn chịu đói ra thật xa mới dừng được xe vô chỗ ăn thì chả ngon gì cả!)
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?


PHẦN TỔNG HỢP, từ các cmt của thành viên, không quảng cáo, không biết giá cả thời điểm thực tế... Chỉ là giới thiệu để tham khảo khi đi ra khỏi thành phố các bác nhé!
I. Hướng Xa Lộ HN
1. Cơm tấm Kiều Giang. Bãi đâu xe rộng rãi. Nhà vệ sinh sạch sẽ. 4giơ30 sáng đã bán rồi. (Nhiều ý kiến đánh giá "cơm tấm Kiều Giang giá mắc quá!")
4BVN
Xa lộ HN thì ăn cơm tấm Kiều Giang: Qua ngã 4 Bình Thái bên tay phải, nằm giữa ngã 4 Bình Thái & ngã 4 Thủ Đức
2. Cơm tấm Thuận Kiều : ngay cổng suối Tiên,
3. Bún bò Huế: Bún bò Ngọc Dung: phía sau Nghĩa Trang thành phố (Qua Suối Tiên quẹo phải, đường vào suối mơ - khá ngon), hay một số tiệm ăn ở Trần Não....Hướng XLHN thì cứ chịu khó đến quán bún bò chui vô nghiã trang TP đến hết đường quẹo trái, khoảng 200m nó nằm bên phải. Ăn tô lớn bảo đảm no đến trưa - e kết nhất chổ này :). HỒi trước hay đi Vũng Tàu còn ráng nín chờ tới Bò Kho Ngân, gần tới Bà riạ miạ luôn nhưng ăn ngon- nhưng giờ ăn không thấy ngon nữa.
4. Nếu đã tới ngã tư Bình Thái, các bác rẻ trái vào làng đại học Thủ đức (các con đường như Hàn Thuyên, Thống Nhất,... ) có nhiều quán ăn rộng, mát, đẹp, đậu xe ok, nhiều món để chọn. Em thường ăn ở quán Tư Trì
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

5. BÚN MỌC NGÃ 3 VŨNG TÀU.
Đi Vũng Tàu thì vừa qua Ngã 3 Vũng Tàu khoảng 300-500m gì đó bên phải có quán bún mọc rất ok (khúc đường đang sửa), 50k/tô. Cục mọc, giò heo to chà bá, rau giá hoành tráng... ăn tô no đến chiều.
Sáng có rất nhiều xe 4B đậu vào ăn. Bà chủ quán người Bắc la hét hơi to tí nhưng nhiệt tình. Đặc biệt bác nào thích uống tí rượu ngâm thì có luôn, kính thưa các loại ...
II. Hướng Cao Tốc Trung Lương:
1. Vừa hết cao tốc có hũ tiếu Mỹ Tho mới mở để đón khách, bác có thể ghé.Hết cao tốc, ra khỏi đường dẫn luôn, vừa quẹo phải vô quốc lộ(ngay ngã 3) có hủ tíu Mỹ Tho giá cả và chất lượng ok.
2. Phở Hai Hùm: Hết cao tốc quẹo phải về miền Tây
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

Qua Cao Tốc Trung Luong hướng về Cai Lậy gần tới cầu kinh xáng nằm bên tay phải.
Không phải em PR đâu, thấy ăn được, giá được nên rì pọt
3. Trạm dừng chân LONG ĐỊNH: các món điểm tâm, cafe, cơm trưa... (Ha Sonata) em cho 8 điểm toàn diện: thuận tiện, giá cả, phục vụ, chất lượng, vệ sinh, khung cảnh ...
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

...
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

...

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?


4. Ra cao tốc thì hơi kẹt đường: có Kiều Giang gần Bình chánh (lên cao tốc cũng gần), trên xa lộ đại hàn (gần trạm thu phí), hay ở ngã tư Gò Mây.
5. Cơm Tấm Oanh : - từ TH7128: Cầu An Hữu,Ca Li,Tiền Giang...sườn nướng OANH...khét tiếng...hehe: Cơm Tấm OANH còn gọi là Cơm Xe Tải :))nhìn quán ko đc đẹp và Vệ Sinh, nhưng chất lượng miếng sườn + cơm thì theo tui là hết ý
6. Quán Minh Tâm : Vừa qua khỏi trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa - Cao tốc SG - Trung Lương (đầu Tiền Giang) là thấy nó nằm bên phải
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

III. Khu vực HM, GV, Q.12... đi hướng miền đông thì ghé quán hủ tiếu nam vang ở Thủ đức, từ ngã tư Bình phước quẹo phải đi khoảng tầm 1km quán bên phải
IV. Nếu đi QL22 hướng về Tây ninh,
1. Bánh canh Trảng bàng ngay chân cầu An Hạ (bên phải, chưa qua cầu) sạch sẽ, chỗ đậu 4B rộng rãi:
Rongviet977: quán này e có ghé 1 lần,e thấy cũng đâu có j ngon bác.:cool: - iphone2010: đặc sản trảng bàng do bác không quen ăn, trong hệ thống trảng bàng thì quán này ok nhất. ruametocdo: tưởng bánh canh Trảng bàng xưa nay phải là quán Út Huệ gì đó chứ.
2. Bún Giò Heo Minh Quý: gần tới ngã ba Hồng châu, đậu xe ở lề đường có người hướng dẫn, quán này đông lắm đó bác.
QL22 hướng từ Ngã 4 An Sương về Củ Chi. Từ[
Quán Minh Quý (biển hiệu góc trên bên phải ảnh) : trên QL22 (gần ngã tư Hồng Châu) - Bán Bún Chả/Riêu/Mọc/Bò, ... hướng đi Củ Chi
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

Khá đông xe vào ăn điểm tâm tại đây.
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

3.Bánh canh Trảng Bàng: Qua Trảng Bàng đừng ăn mấy quán ngoài đường. Các bác chạy tới ngã tư Trảng Bàng (hướng TP==> Tây Ninh), quẹo trái vào Trung tâm Trảng Bàng vô chợ có quán Bảy Bảnh, còn không thì quẹo phải có một loạt quán bánh canh thì các bác ghé quán Năm Dung.
- baden: Em là dân TN chính gốc, nhưng gần đứt gốc rồi (tháng về 1 lần)
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

Em thì chỉ biết quán có lịch sử lâu đời là 3 quán: Năm Dung, Út Huệ và quán ông Cáo (đối diện 5 Dung). Còn mấy quán sau này chủ yếu là marketing và hoành tráng hơn.
Còn ngon dỡ nói chung tùy người.
- Xagan:
Các bác có thể vào quán này ăn (Ngon, bổ, rẻ và đặc biệt nhất trong số các quán Bánh canh tại Trảng bàng).
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?


Ha Sonata: Theo em, ăn sáng cứ ra tới Củ Chi mới ăn.
4. Hủ tíu Nam Vang Thanh Loan ngay cầu vượt Củ Chi (đến đầu cầu vượt không lên cầu, tấp qua phải ... chạy từ từ lane phải, băng qua giao lộ là tới bên tay phải)... là được nhất. Giá h/nay (10/2011) 22k/tô. Sạch, mát mẻ, đủ lượng và chất, xe hơi đậu.
Vài hình ảnh:
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

từ quán nhìn ra cầu vượt Củ Chi

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

từ ngoài đường nhìn vô em nó, bên trong chỗ băng đá là cafe, 2b của "ai đó" em hỏng bít nha:D

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?


Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?
hủ tíu Nam Vang 22k/tô.
Vài lời giới thiệu: chủ quán này là người Củ Chi "rặt" chẳng có tý "Nam Vang" nào, nhưng làm ăn tử tế, sạch sẽ. Em ăn ở đây từ thời 1988 (quán mở năm 1986) khi mấy sòng bạc trên CPC mới mở, em theo các đại gia qua bển coi chơi, được ấy ổng giới thiệu vô ăn vài lần, nghe mấy ảnh đánh giá "hủ tíu NV ngon!". Khi đó, quán này chỉ là quán lụp sụp dưới gốc cây bên đường, ngồi ngoài trời ... khi vừa qua giao lộ (ngã tư Củ Chi)chưa có cầu vượt. Ngày 24/10/11 em đi ... phượt Củ Chi, địa đạo, dầu tiếng, núi Bà... tìm tới, ghé vô ăn thấy ngon, giá rẻ và trò chuyện với chủ cũ từ năm xưa.
Vị trí chỗ này xin bấm vô đây!
- Hướng QL22 khoảng 700m tới cầu vượt Củ Chi, bên tay phải có quán phở Quỳnh Mai ngon và có chỗ đỗ xe. Quán vệ sinh, đẹp, ngon.
- Bác nào đi hướng An Sương em chỉ 1 quán bò kho ngon tuyệt cú mèo:D. Vừa qua cầu Tham Lương đến đèn xanh các bác quẹo trái Phan Văn Hớn vô khoảng 200m quán nằm bên phải mặt tiền đường. Bò kho ở đây số 1 luôn, các bác có thể làm bò kho bánh mì, hủ tiếu bò kho....
V. Hướng đi Bình Dương: QL13, qua ngã tư Lê Hồng Phong sẽ có quán Điểm tâm-Cà Phê bên phải đường (quên tên rồi) - khung cảnh đẹp, lịch sự, vừa trong nhà vừa ngoài trời, nhiều món điểm tâm ... các bác ghé thử xem !
[blockquote]XaGan


Hướng đi Bình Dương : QL13, qua ngã tư Lê Hồng Phong sẽ có quán Điểm tâm-Cà Phê bên phải đường (quên tên rồi) - khung cảnh đẹp, lịch sự, vừa trong nhà vừa ngoài trời, nhiều món điểm tâm ... các bác ghé thử xem !
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

[/blockquote]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
3/5/10
78
24
18
57
SG đi về hướng xa lộ HN, em hay ăn sáng ở cơm tấm Kiều Giang. Bãi đâu xe rộng rãi. Nhà vệ sinh sạch sẽ. 4giơ30 sáng đã bán rồi.
 
Hạng C
14/2/09
789
6
18
48
Xa lộ HN thì ăn cơm tấm Kiều Giang khi vừa đổ dốc cầu SG hoặc cơm tấm Thuận Kiều khi ngay cổng suối Tiên, còn cao tốc Trung Lương thì vừa hết cao tốc có hũ tiếu Mỹ Tho mới mở để đón khách, bác có thể ghé.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Hết cao tốc, ra khỏi đường dẫn luôn, vừa quẹo phải vô quốc lộ(ngay ngã 3) có hủ tíu Mỹ Tho giá cả và chất lượng ok.
 
Hạng D
6/11/07
2.412
6.613
113
Hết cao tốc quẹo phải về miền Tây bổ sung thêm phở Hai Hùm
 
Hạng B2
17/10/10
430
4
0
nói thật với Bác không nơi nào "ngon" bằng Sài Gòn, mọi Của ngon, Vật lạ đều "dâng hiến" cho nơi này.
 
Bác muốn tìm chổ Ăn khá thì nhắm mấy chổ có nhiều Xe Tải mà vào, còn tìm chổ Ăn đẹp thì mấy Trạm dừng chân: Tâm Châu Dầu Giây, Trung Lương Mỹ Tho...
 
đi Tỉnh: Ăn để Sống ( Sinh Tồn )
ở Sài Gòn: Sống để Ăn ( Thưởng Thức )
 
  • Like
Reactions: Linh74
Tập Lái
23/11/09
31
1
8
Nếu bác ra xa lộ Hà Nội thì có Kiều Giang, Thuận Kiều, hay bún bò Huế
phía sau Nghĩa Trang thành phố (Qua Suối Tiên quẹo phải, đường vào suối mơ - khá ngon), hay một số tiệm ăn ở Trần Não.
Ra cao tốc thì hơi kẹt đường: có Kiều Giang gần Bình chánh (lên cao tốc cũng gần), trên xa lộ đại hàn (gần trạm thu phí), hay ở ngã tư Gò Mây.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.407
113
Earth
em xin tiếp: nếu bác nào nhà ở Khu vực HM, GV, Q.12... đi hướng miền đông thì ghé quán hủ tiếu nam vang ở Thủ đức, từ ngã tư Bình phước quẹo phải đi khoảng tầm 1km quán bên phải
 
Hạng B2
9/7/10
133
24
18
Nếu đi QL22 hướng về Tây ninh, có thể ghe quán bánh canh Trảng bàng ngay chân cầu An Hạ (bên phải, chưa qua cầu) sạch sẽ, chỗ đậu 4B rộng rãi.