Và sẽ còn nhiều, nhiều nữa, thậm chí sẽ có tai nạn thương tâm do cái... "kỳ"... cục này ....Có lẻ bác nào đi thấy cục này đều nghĩ như e: Trước sau cũng có anh hun cục này, giờ thành hiện thực roài.
Hãy đợi đấy nếu không chịu sửa sai.
Và sẽ còn nhiều, nhiều nữa, thậm chí sẽ có tai nạn thương tâm do cái... "kỳ"... cục này ....Có lẻ bác nào đi thấy cục này đều nghĩ như e: Trước sau cũng có anh hun cục này, giờ thành hiện thực roài.
Cũng có thể là do ko thấy từ xa, khi thấy thì nó khuất cabin xe rồi.... đường đông lo nhìn né xe trên đường làm sao mà thấy được mấy cái bẫy mờ mờ ảo ảo của các cụ Chánh. Nguyên tắc là bất kỳ cái gì nằm trên đường thì đều phải được kẻ sơn trắng và đỏ + phản quang. Này là trách nhiệm của các cụ Chánh.
Vậy thì mỗi cột đèn tín hiệu cũng nên có 1 cái bảng " Cấm vượt đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh mới được đi" he he, nói vui chứ chả lẻ cứ phải ghi chú cho tất cả các nơi mà Luật đã quy định?Văn minh là: nên cắm lên đấy 1 cái cột, sơn trắng đỏ vô và treo lên cái cột ấy 1 cái bảng, ghi: "Cấm quay đầu, chuyển hướng (rẽ) trên vạch dành cho người đi bộ"
Rồi xe lăn, người già sao đi qua bácChuẩn! Nhưng mà làm cao lên + đèn + rào thấp ngăn 2b quay đầu nữa là ok.
Làm nửa vời...
Chỉ duy nhất ở VN mới làm đường kiểu này, chẳng theo quy chuẩn nào cả, ngồi mát xơi bát vàng mà cho ra toàn tối kiến. Muốn dáng cho 1 phát cho tụi nó tỉnh hơn tý.
Cũng 1 phần do quay đầu trên phần đường dành cho người đi bộ...nên mới ra cớ sự này đây...
Nguồn: OS Group Facebook
View attachment 526119 View attachment 526120