24/3/10
4.354
3.901
113
WD nói:
Em cứ tưởng bác xì trum đc với xxx, ai dè rút cuộc cũng xì trum 3 xị, hix

He he, em mà xì trum được với xxx thì em đã làm bên vận tải rùi. Lúc trước có mấy anh em rủ em mua xe tải làm nhưng em ngán phải xì trum với xxx & sợ tai nạn nên k dám làm.
 
Hạng B2
22/6/09
432
13
18
43
hôm bữa đi tới đây dừng đèn cũng tính quẹo mà thấy cái biến cấm phía dưới, em thấy xe trước xi nhan quẹo mà không biết báo cho bác tài thế nào, đúng đèn xanh xe đó quẹo qua là bị túm liền luôn.
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Em xin chia sẻ thêm 1 kinh nghiệm vui để đốii phó với xxx mà em đã được nghe kể lại. Lần này, phần thắng thuộc về các pác 2B.

Có 3 pác k đội mũ bảo hiểm cùng đèo nhau trên 1 con Dylan cũ lượn phố Sài Gòn 1 buổi sáng CN. Bất chợt thoáng thấy 1 xe bồ câu phía trước, anh ngồi kẹp giữa đang cười nói ngả ngớn chọc mấy em gái đi đường bỗng rũ người ra, đổ gục vào lưng người ngối lái phía trước. Cả 2 xxx từ trong lề vụt lao ra chặn xe, 2 cây gậy trắng vung lên loáng loáng. xxx nghĩ thầm: "Kèo này thơm lắm đây. 3 công tử đi xe xịn, lưu thông trên phần đường dành cho xe ôtô, chở 3 lại k ai đội mũ bảo hiểm"
Chiếc Dylan đỏ tấp vội vào lề nhưng cả 3 anh đều k xuống xe.
xxx: Yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, bảo hiểm & bằng lái.
TN cầm lái: Chú thông cảm, thợ của con bị té dàn, co giật nhiều lần tụi con chở đi cấp cứu nhưng k rành đường, vội wá nên k kịp đội mũ.
xxx: (quay lại nhìn TN ngồi giữa)

Anh TN hoạt bát lúc nãy giờ mắt nhắm nghiền, rên hừ hừ, sùi cả bọt mép, thỉnh thoảng tay lại giật lên 1 cái.
xxx mặt biến sắc, vẻ hầm hố biến mất, kêu vội xxx còn lại nhảy lên xe, hụ còi mở đường rồi khoát tay ra hiệu cho chiếc Dylan chạy theo.
5 phút sau, cả 2 xe có mặt ở khu cấp cứu BV Chợ Rẫy, các y tá lao ra khiêng TN ngồi giữa lên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu.
2 TN còn lại cám ơn xxx rối rít. Đợi xxx vừa đi khuất, cả 2 chạy vào phòng cấp cứu lôi TN kia ra. Cô y tá cản lại hỏi sao k khai báo làm thủ tục cấp cứu. TN cầm lái nói: Chị thông cảm, tụi tui k mang nón bảo hiểm chứ có bị sao đâu mà cấp cứu
Chiếc Dylan đỏ lại lả lướt trên con phố Nguyễn Chí Thanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
 
Hạng B2
27/8/07
269
46
28
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Em xin chia sẻ thêm 1 kinh nghiệm vui để đốii phó với xxx mà em đã được nghe kể lại. Lần này, phần thắng thuộc về các pác 2B.

Có 3 pác k đội mũ bảo hiểm cùng đèo nhau trên 1 con Dylan cũ lượn phố Sài Gòn 1 buổi sáng CN. Bất chợt thoáng thấy 1 xe bồ câu phía trước, anh ngồi kẹp giữa đang cười nói ngả ngớn chọc mấy em gái đi đường bỗng rũ người ra, đổ gục vào lưng người ngối lái phía trước. Cả 2 xxx từ trong lề vụt lao ra chặn xe, 2 cây gậy trắng vung lên loáng loáng. xxx nghĩ thầm: "Kèo này thơm lắm đây. 3 công tử đi xe xịn, lưu thông trên phần đường dành cho xe ôtô, chở 3 lại k ai đội mũ bảo hiểm"
Chiếc Dylan đỏ tấp vội vào lề nhưng cả 3 anh đều k xuống xe.
xxx: Yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, bảo hiểm & bằng lái.
TN cầm lái: Chú thông cảm, thợ của con bị té dàn, co giật nhiều lần tụi con chở đi cấp cứu nhưng k rành đường, vội wá nên k kịp đội mũ.
xxx: (quay lại nhìn TN ngồi giữa)

Anh TN hoạt bát lúc nãy giờ mắt nhắm nghiền, rên hừ hừ, sùi cả bọt mép, thỉnh thoảng tay lại giật lên 1 cái.
xxx mặt biến sắc, vẻ hầm hố biến mất, kêu vội xxx còn lại nhảy lên xe, hụ còi mở đường rồi khoát tay ra hiệu cho chiếc Dylan chạy theo.
5 phút sau, cả 2 xe có mặt ở khu cấp cứu BV Chợ Rẫy, các y tá lao ra khiêng TN ngồi giữa lên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu.
2 TN còn lại cám ơn xxx rối rít. Đợi xxx vừa đi khuất, cả 2 chạy vào phòng cấp cứu lôi TN kia ra. Cô y tá cản lại hỏi sao k khai báo làm thủ tục cấp cứu. TN cầm lái nói: Chị thông cảm, tụi tui k mang nón bảo hiểm chứ có bị sao đâu mà cấp cứu
Chiếc Dylan đỏ lại lả lướt trên con phố Nguyễn Chí Thanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bác "béo" có ý gì mà đưa mấy cái "tào lao" này lên đây????????

Chắc bác hội trưởng TFC "chấn chỉnh lại đội ngũ" đi là vừa
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Chuyện phiếm cho dzui mà pác. Dạo này pà con TFC lo làm giàu rùi nên thớt vắng tanh. Em quậy xíu cho vui mà.
 
24/3/10
4.354
3.901
113
anh_sai_lam nói:
cái này hơi sạo đó nha chú Trum............

K tin bữa nào chú làm thử theo mánh đó đi. Nếu bị phạt anh đền tiền lại cho chú.