Mike Delta Hotel nói:Moá, dạo này tụi nó ăn bậy quá. Cái khúc giữa Ng Văn Linh Q.7 với Bùi Bằng Đoàn cho chạy 2 lane, vậy mà tụi nó cũng thổi vào, mặt rất hí hửng. Mịa, tui vào dòm thẳng mặt nó hỏi vụ gì, 1 thằng kêu vượt phải, 1 thằng kêu sai tuyến, tui hỏi vậy rút cục lỗi gì đ. thằng nào dám nói, tui mới nói, chỗ này cho chạy 2 làn, tui đã qua ngã tư, xi nhan phải để chuyển vào làn trong, vậy giờ muốn sao? vậy là nhìn nhau rồi nói, thôi nhắc nhở, anh đi đi. Đ thèm nói gì nữa, quay đít đi thẳng.
Em cũng nghĩ vậy.
Từ sau khi tăng mức phạt lên, mấy chú xxx hay có trò hù dọa. Em bị mấy lần rồi. Các chú toàn xì trum lại rồi phán "lỗi này phạt ... triệu".
Hôm thứ 6 vừa rồi, em từ bệnh viện chạy về nhà lấy đồ đem vào cho bà xã và thằng cọp con gấp, qua ngã tư NKKN-ĐBPhủ, đèn xanh còn 2 giây, đang ở ngay vạch sơn trắng nên em nhấn ga qua luôn, một chú xxx ra chặn lại, rồi phán "anh vượt đèn đỏ". Sau khi xem giấy tờ xong, chú kia phán "giấy tờ toàn hết hạn quá lâu rồi" (trong khi giấy tờ bảo hiểm, kiểm định của em còn đến cuối năm !!!!!?????). Chú thứ hai phán "lỗi này phạt 1.5tr và giam bằng 30 ngày.
Sau khi cự cãi một hồi, hai chú vẫn khư khư giữ giấy tờ và lật bài ngửa "khả năng của anh "đóng phạt" được bao nhiêu ?". Em rút ví cho bọn nó một tờ, nó trả lại em giấy tờ xe kèm theo câu đạo đức giả "lần sau anh đi cẩn thận nha", em tặng lại câu "@!#%#^ hai thằng !#%$#@" (thề với các bác đây là lần đầu tiên em chửi thề ngoài đường). Cảm giác rất bực chẳng khác gì bị xin đểu.
Thằng cọp con nhà em sau này làm gì chưa biết nhưng nếu làm xxx thì em ... từ he he