Lúc trước, em đi 2B nếu lỡ có vi phạm thì bỏ xe đó luôn, đưa chìa khóa cho xx, chứ không ký BB. Sau đó phone 1-2 phát, nếu "rà ngay đài" thì 1 lúc sau chạy lại phòng GT lấy xe về, không ngay đài thì phải qua đài trung gian, thường thì tốn chầu nhậu.
em hiện thông báo với các bác sắp và đang đi về hướng Đồng Nai có đi ngang qua TP Biên Hòa . Hnay các xxx đang chơi anh hùng núp ở các đoạn dốc cấm 35km/h có đặt trong TP Biên Hòa đoạn từ ngã 3 Tam Hiệp đến ngã 3 giáo xứ Hà Nội . 1 ít chia sẻ chúc các bác thượng lộ bình an

Thanks pác nhé, cứ nói tên 7 chỗ là Phong thì sẽ k tốn tiền gì hết vì xxx kéo xe về đồn free lun.7 cho nói:nếu các bác gặp xxx trong tỉnh ĐỒNG NAI các bác cứ nói là quen em. bảo đảm với các bác sẽ không tốn xiền gì cả..... hehe (còn tiếp)
anh chỉ được cái nói đúng hahahaha.XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Thanks pác nhé, cứ nói tên 7 chỗ là Phong thì sẽ k tốn tiền gì hết vì xxx kéo xe về đồn free lun.7 cho nói:nếu các bác gặp xxx trong tỉnh ĐỒNG NAI các bác cứ nói là quen em. bảo đảm với các bác sẽ không tốn xiền gì cả..... hehe (còn tiếp)



Liembk nói:Em có 1 ông chú, trườc kia đứng ở trạm Dầu Giây, sau đó bị “kỷ luật” và đưa ổng về đứng ở ngã 3 Vũng Tàu.
Em thua các bác xxx Đồng Nai.
Đơn giản mà bác. Chứng tỏ ông chú của bác "làm ăn" được. Mà những người đó thì cấp trên phải sử dụng chớ hehehehe.