Mùng 1 Tết, ở nhà tiếp khách + giữ nhà. 1 mình 1 khu gần 2000m2, ngoài đường lác đác một vài xe qua lại. SG hôm nay không ồn ào náo nhiệt như mọi ngày mà trái lại nhẹ nhàng bình yên đến lạ thưòng.
Có một Sài Gòn thật khác mà chỉ có thể thấy được ở những ngày Tết và có một gã quá đổi yêu SG ở cái khoảng khắc đó. Chúc các bác một mùa xuân vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc với những gì mình đang tận hưởng để tạo tiền đề cho một năm bận rộn mệt mỏi vì thành công gõ cửa liên tục.
Ở miền trung, ở SG, dù tất bật, dù nhàn hạ nhưng đã có người tìm được hạnh phúc giản đơn đầu xuân cho mình. Ngày Tết của các bác thế nào ạ.
Bonus thêm 2 ảnh Tết của em nữa:
Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc
và bên bờ ao nhà mình

Có một Sài Gòn thật khác mà chỉ có thể thấy được ở những ngày Tết và có một gã quá đổi yêu SG ở cái khoảng khắc đó. Chúc các bác một mùa xuân vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc với những gì mình đang tận hưởng để tạo tiền đề cho một năm bận rộn mệt mỏi vì thành công gõ cửa liên tục.
Ở miền trung, ở SG, dù tất bật, dù nhàn hạ nhưng đã có người tìm được hạnh phúc giản đơn đầu xuân cho mình. Ngày Tết của các bác thế nào ạ.
Bonus thêm 2 ảnh Tết của em nữa:
Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc

và bên bờ ao nhà mình

Last edited by a moderator:
Sài Gòn ngày tết thật bình yên, đường phố tha hồ phóng, chẳng thấy bóng các anh đâu cả ... đại lộ NVL mới mua vé nghe xong gần 2 bài nhạc là trả vé.
bác hay quá, sáng mùng 1 em xuất phát đi Phan Rang lúc 5h, em den Đen Giòn Resort, Phan Rang luc 11h trua, hehe, duong di chi có minh xe em chay, cu 100km ma đạp....ngày thường chăc không bao giờ được vậy

bác Xe đúng là viết khỏi chê, hơi thiếu phần hình ảnh chút nhưng ko sao ......đọc thôi cũng đã thấy đc cảm xúc rồi
, hơ hơ.... sự bắt đầu hay thế mà sao giờ ko thấy bác ấy kể tiếp vậy kìa?? đừng để ace chờ lâu nhé bác!!
p/s; em mới du xuân Gò Công về............. năm mới chúc cả nhà FFC sang năm bơm vá nhiều hơn nhé!


p/s; em mới du xuân Gò Công về............. năm mới chúc cả nhà FFC sang năm bơm vá nhiều hơn nhé!
hôm nay mới lên diễn đàn lại, đọc bài của Bác lại nhớ đến mấy ngày Têt. Bác viết tiếp đi chứ, rồi còn hình ảnh minh hoạ nữa.
Em chưa tìm ra ai thuộc loại " Tức cảnh sinh tình" mà bác gán cho. Bác thử chỉ mặt đi, để e nhập hội với.

E và quynhnguyen chung hội đc rồi. Thật sự có nhiều lời mời về quê ăn tết nhưng e thiết nghĩ, SG mà thiếu quỳnh 2 dây và 1 dây thì ko còn là SG nữa. Ai ai cũng xa rời SG, chỉ có 1 số người như e mới biết hy sinh vì sự nghiệp Bác Hồ Vĩ Đại. "Tiến lên"



