Hạng D
5/7/16
1.951
13.783
113
em vẫn thích những bài của ngày xưa giống vậy...

https://www.otosaigon.com/threads/hanh-trinh-os-bui-kham-pha-vung-dat-phuong-nam.1538630/

chụp chiếc xe to đùng thế biết ngay Zinger ngày nào, thời Innova làm mưa gió Zinger vẫn có chỗ đứng và cứng chỗ đó cho chính mình....

Đây là nhật kí chuyến đi, kể về con người, địa điểm nơi đến, nói về hành trình và kinh nghiệm trải qua, cũng nói thêm tý về người bạn đồng hành mà mình tin tưởng... chứ ko phải.......
 
Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Bắt đầu ngày thứ 2, tụi em chia tay thành phố Trà Vinh trong sự luyến tiếc và ngạc nhiên. Luyến tiếc là vì chỉ cần đến sớm 3-4 ngày là tụi em đã được tham gia lễ hội Ok Om Bok đặc trưng của người Khmer. Theo quan niệm tín ngưỡng của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần cai quản thời tiết và mùa màng trong năm thế nên lễ Ok Om Bok là dịp để họ cúng trăng, tạ ơn và cầu cho mùa màng tốt tươi. Lễ hội này diễn ra hàng năm vào dịp rằm tháng 10 âm lịch. Còn ngạc nhiên ở đây là do được bác Lơ chia sẻ thông tin Trà Vinh là một trong những tỉnh nghèo nhất miền Tây nhưng số lượng sắm xe hơi lại thuộc hàng top khu vực.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hành trình ngày thứ 2 có phần nặng đô hơn ngày đầu tiên. Đích của tụi em là đi càng gần đến khu vực cực Nam của tỉnh Cà Mau thì càng tốt. Cung đường theo Google Maps ước lượng là gần 260 km.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Địa điểm dừng chân đầu tiên của tụi em là một ngôi chùa Khmer. Tại đây tụi em có dịp tìm hiểu nhiều điều thú vị về văn hóa tín ngưỡng của người Khmer.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trước khi vô nội dung chính thì em xin lạc đề tí. "Nước da" màu phù sa, đẹp rạng ngời mà không chói lóa, rất hợp với anh Hai Lúa Hilux. Đây có lẽ là màu sơn đẹp nhất của Hliux thế hệ nới. Toyota gọi màu này là Cam ánh kim.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đối với người Khmer, Phật giáo là một phần của cuộc sống thế nên nơi nào tập trung người Khmer là nơi đó có chùa. Đặc biệt những ngôi chùa của người Khmer có một phong cách rất riêng, không lẫn vào đâu được.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Dễ thấy nhất là chùa người Khmer có rất nhiều chi tiết hình rắn. Đây chính là hình ảnh của Thần rắn Naga. Trong tiếng Paly, Naga có nghĩa là rắn lớn, rắn Naga là biểu trưng cho sự thịnh vượng, là vị thần bảo vệ mùa màng, mang nước tưới tắm cho ruộng vườn, mang nước đầy ắp các dòng sông. Rắn Naga còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa cõi nhân gian và niết bàn.

Trong truyền thuyết của người Khmer, rắn Naga tượng trưng cho vị thần Siva tối cao. Đây là vị thần nắm trong tay sự hủy diệt và tái sinh. Hồi còn trai trẻ vị vua đầu tiên vương quốc Chân Lạp là Kampu rất tài giỏi, có đức độ, được nhân dân yêu mến, trong lần vượt biển sang đất nước của những hòn đảo, ngài đã gặp con gái vua rắn Naga, một cô gái kiều diễm, thông minh, xinh đẹp như nàng tiên giáng thế. Khi đó, vua rắn Naga tổ chức lễ kén rể. Kampu đã vượt qua tất cả các chàng trai trong các cuộc thi văn võ để làm chồng công chúa Naga. Vợ chồng Kampu đã kết nối các bộ lạc, lập nên vương quốc Chân Lạp. Công chúa Naga đã trở thành Hoàng hậu. "Biết ơn nàng công chúa, các vị vua thế hệ sau khi xây dựng các cung điện, chùa chiền, các công trình tâm linh đều đắp tượng rắn Naga để thờ, xem đó là vị thần canh giữ chốn linh thiêng. Rắn Naga luôn xuất hiện trên cầu thang, lối đi, cổng vào với ý nghĩa xua đuổi tà ma, ám khí”

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trong khuôn viên chùa, công trình kiến trúc chính và nổi bật nhất là ngôi chính điện (Vi Ha). Chính điện là nơi thờ phật Thích ca và tiến hành những lễ nghi quan trọng trong năm. Trong chùa còn có thư viện lưu giữ nhiều thư tịch cổ bằng lá thốt nốt, kinh điển phật giáo, tác phẩm văn học, nghệ thuật… đã từ lâu ngôi chùa Khmer vừa là nơi thờ cúng vừa là nơi sinh hoạt tinh thần, là trung tâm văn hoá, xã hội của quần chúng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Phật giáo của người Khmer thuộc nhánh Tiểu Thừa thế nên các sư vẫn đi khất thực hàng ngày và không cần ăn chay như nhánh Đại Thừa. Người Khmer tu để trả nghĩa cha mẹ, tu để học chữ, tu để lấy chức sắc. Họ quan niệm đi tu là làm phước, tu càng nhiều thì núi phước càng cao. Trong giới tu hành của phật giáo Khmer chỉ có Tăng không có Ni.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trên đường đi tình cờ thấy Nhà Thờ có tên Mặc Bắc khá lớn và đẹp thế nên tụi em ghé vào tham quan thì được biết đây là một trong những Giáo xứ Thiên Chúa lớn và cổ xưa nhất đồng bằng sông Cửu Long. Nhà Thờ này xây dựng vào năm 1886 và được xem là Thánh đường lớn thứ 2 ở Nam Bộ thời đó, chỉ sau Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Từ Trà Vinh sang Sóc Trăng bằng QL60 thì tụi em phải đi qua Cù Lao Dung, kẹp giữa 2 tỉnh này và 2 lần đi phà liên tục. Cù Lao Dung thuộc huyện Sóc Trăng nha các bác. Hai cái phà tụi em đi đều nằm ở Xã An Thạnh 1, trên cùng của Cù Lao.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Cả 2 chuyến phà từ Trà Vinh sang Cù Lao Dung và từ Cù Lao Dung sang Sóc Trăng đều có tên là Đại Ngãi. Chuyến đầu tiên từ Trà Vinh sang Cù Lao Dung giá vé là 35k.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Gương mặt của Hai Lúa Hilux có vẻ "lành" nhất trong những xe bán tải. Để ý thì nó còn phản phất nét vui vẻ, trái ngược với những chiếc bán tải khác thường được tạo hình gương mặt không hầm hố thì cũng phải thật lạnh lùng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Phà này là phà cỡ trung mid-size.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Anh Hai Lúa chân dài nên lên dốc phà rất tự tin, chả cần phải rón rén như sedan.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Một chuyến phà chạy tầm 15 phút. Thời gian chờ phà chạy ngồi thư giãn nhẹ nhàng bằng cách thưởng thức âm nhạc qua dàn loa hay nhất trong phân khúc xe bán tải hiện nay. Đó là theo nhận xét của bác Phú HP - chuyên gia âm thanh của diễn đàn OS.
Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Dàn loa của Hilux có tất cả 6 loa. Mặc dù không có sub bass riêng, nhưng âm thanh cho ra vẫn rất tách bạch, bass ra bass, treb ra treb. Em nghe nhạc 128 kbps phát qua Bluetooth mà đã thấy rất phê rồi, không biết chơi CD chất lượng nhạc cao hơn nó còn như thế nào. Nói một cách dễ hiểu thì dàn âm thanh của Hilux cực kỳ "nịnh tai" số đông người nghe phổ thông.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Bác Phú quan ngại là nếu sắp tới các hãng xe đều trang bị loa zin tốt như thế thì còn mấy ai qua bác Phú nâng cấp âm thanh nữa :D

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hộp lạnh ở phía ghế phụ trước là một chi tiết nhỏ nhưng hơi bị "ăn tiền". Hộp lạnh này lấy gió trực tiếp từ hệ thống điều hòa để làm mát nước uống bên trong.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trên đường di chuyển sang Bến Phà tiếp theo.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Dừng chân mua vé ở Bến thứ 2 và tranh thủ chụp chung với chiếc Corolla biển xanh còn cứng ngắt.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Giá vé ở Bến phà này là 40k, cao hơn 5k so với bến đầu.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Anh Hai Lúa với anh Na Béo, anh nào đẹp trai hơn?

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Có thùng hay không thùng nhìn hay hơn?

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Xuống phà, Cà Mau thằng tiến.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Vì chuyến này du lịch bụi nên tiêu chí tụi em là cứ tà tà khám phá cung đường mới. Thay vì đi thẳng một mạch QL60 qua thành phố Sóc Trăng thì tụi em chọn con đường QL91C bọc ra biển để coi biển Sóc Trăng có khác gì biển Gò Công hôm qua hay không.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đi theo Google Maps đi đến biển thì nó ra view biển như thế này. Vậy là biển Sóc Trăng cũng chả khác biển Gò Công mấy.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Anh Hai Lúa ra dáng lực điền chân chất và có nét duyên ngầm.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đường đi từ thành phố Bạc Liêu đến Cà Mau càng lúc càng xấu hơn.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Tranh thủ dừng chân tại Thánh Đường Tắc Sậy địa phận tỉnh Bạc Liêu hay còn gọi là Nhà Thờ Cha Diệp.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đây là nơi yên nghỉ của Cha Diệp, Người được tuyên Thánh vào năm 2014.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Đến thành phố Cà Mau là khoảng 5 giờ chiều nhưng tụi em không chọn nghỉ lại thành phố Cà Mau mà chạy vào càng gần Đất Mũi càng tốt để sáng mai đỡ mất thời gian di chuyển vào trong đó. Từ thành phố Cà Mau mà đi vào điểm cực Nam - Đất Mũi cũng hơn 120 km.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Khúc đường này cũng khá là kinh khủng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Tối thì tụi em thưởng thức đặc sản Cà Mau tại nhà người quen cũng là dân địa phương. Ở đây cái gì có thể thiếu chứ đồ ăn là không bao giờ thiếu. Mấy món trong hình dưới thì tất cả nguyên liệu đều là của nhà "trồng" được. Có lon bia nhưng tài xế không có uống nhen các bác.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đặc sản Cà Mau thì nổi tiếng nhất là cua. Mà cua ở đây người ta luộc vừa chín tới, sao cho gạch vẫn còn độ dẻo chứ chưa khô thành bột. Nghe chủ nhà nói luộc như vậy mới đúng bài.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Tiếp theo là Bồn Bồn ngâm chua. Món này nhắm ngon nhức nách luôn.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hôm trước ở Trà Vinh ăn con Chù Ụ thì bây gờ về Cà Mau được giới thiệu con Ghẹm, anh em cùng cha khác ông nội với con Chù Ụ. Cơ bản là con Ghẹm "mỏng cơm" hơn con Chù Ụ nhưng lại có nhiều gạch hơn. Ở Cà Mau người ta bắt ghẹm lên luộc hoặc ngâm muối để ăn dần.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Ăn uống no nê xong cũng đã 9 giờ, thế là cả nhóm bắt đầu đua về khách sạn cách hơn 40 km. Tiện đây em cũng đánh giá về đèn trước Hilux. Phiên bản 3.0 G số sàn em chạy chỉ được trang bị đèn trước bóng halogen và không có gương cầu, còn bả 3.0 số tự động thì có đèn full-LED.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Với bản 3.0 G số sàn thì em thấy đèn trước halogen cho ánh sáng đi đêm vừa đủ xài. Không đến nỗi quá tệ để bị gọi là "đèn dầu" như một mẫu xe bán tải khác trong phân khúc mà em nghĩ chắc các bác cũng đoán được.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Cả nhóm quyết định chọn khách sạn Ozon nằm ở giữa đường từ TP. Cà Mau đến Đất Mũi. Khách sạn này mới xây nên phòng ốc khang trang rất đẹp. Giá phòng 2 giường đơn là 600k/đêm nhưng không bao gồm ăn sáng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


7,9 lít/100 km là mức "ăn uống" trung bình của anh Hai Lúa trong 2 ngày đầu tiên.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
 
Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Tối hôm trước đến trễ quá nên chưa kịp chia sẻ với các bác về khách sạn Ozon tụi em ở. Khách sạn này cách thành phố Cà Mau khoảng 56 km trên đường đi đất mũi. Chính xác thì nó nằm ở giữa đường tp. Cà Mau - Đất Mũi (điểm cực nam). Khách sạn này theo tiêu chuẩn 3 sao, mới xây nên phòng ốc khang trang sạch đẹp.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Có cả hồ bơi. Ở đây xung quanh không có điểm ăn chơi gì nhiều nhưng được cái gần xã Đất Mũi - điểm cực Nam, nên các bác nào muốn rút ngắn thời gian di chuyển đến Đất Mũi thì nên chọn khách sạn này. Tụi em ăn sáng ở đây thấy làm đồ ăn cũng rất ok và sạch sẽ. Trên đường đến Đất Mũi tụi em cũng không thấy cái khách sạn nào ngon lành hơn Ozon.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đường từ khách sạn đến Đất Mũi khá xấu với nhiều ổ voi, ổ gà, ổ bom, nhiều đoạn đang sửa chữa.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Dĩ nhiên không thiếu những cảm tử quân hồn nhiên đi ngược chiều. Đoạn này là trong thị trấn Năm Căn. Tới Năm Căn thì các bác có thể chọn đi tàu đến Đất Mũi cực Nam cho tao nhãhoặc là đi cung đường bộ giống tụi em.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Qua khỏi cây cầu Năm Căn thì cảnh 2 bên đường bắt đầu đẹp lên. Cầu Năm Căn được thông xe vào tháng 2/2015. Đây là cây cầu cuối cùng nối liền đường bộ từ bắc đến cực nam, mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Nhiều đoạn đẹp xúc động người nhìn luôn. Ai nói đi miền Tây cảnh chán chắc chắn là chưa đến Cà Mau.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Nhưng mà đường đi thì vẫn kinh khủng lắm. Với chất lượng đường xá ở miền Tây như thế này thì em thấy đi bán tải hơi bị sướng. Qua mấy đoạn ổ voi, bán tải em phang ầm ầm, chả sợ gì. Trong khi mấy chiếc sedan khác là thắng "đỏ đít", rón rén qua từ từ. Không là vỡ mồm, cong mâm ngay.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Bán tải ngộ vậy đó. Đường hơi mấp mô, xấu nhẹ các bác sẽ thấy nó khó mà êm ái được như sedan nhưng qua những chỗ gồ ghề, cực xấu thì bán tải lại xử lý nhẹ nhàng hơn sedan nhiều.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Chỗ này là ngã 3 rẽ trái vào xã Đất Mũi. Nơi cung đường thử thách các tay lái lụa bắt đầu.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Gặp mé sông rẽ phải.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đường đoạn này rất nhỏ, chiều ngang vừa đủ lọt 2 xe con.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đã vậy còn đi ngang qua chợ, dân ở đây để xe trước cửa nhà nên phải luồng kim xỏ chỉ các kiểu khá khoai.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hy vọng địa phương sớm mở rộng, cải tạo khúc này hay làm hẳn cung đường khác đi vòng qua sẽ tiện hơn cho khách du lịch đường bộ đến mũi cực Nam.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hai Lúa số sàn dừng chân làm dáng trên cầu.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Tranh thủ tưới cây.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Bắt gặp tụi nhỏ trên đường đi học về...

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Được chào đón với những nụ cười ấm áp.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Cổng vào Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Vé vào cổng 10k/1 người lớn. Giá gửi xe: 2k/xe máy, 6k/xe con, 10k/xe 16 chỗ trở lên.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hai Lúa check-in cột mốc cực Nam, hoàn thành mục tiêu chuyến đi này.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Được vinh dự chụp cạnh cột mốc.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Nhờ đẹp trai nên tụi em mới đưa Hai Lúa vào cột mốc này chụp hình. Bình thường thì bên Khu du lịch không cho mang xe vào vị trí này nhen các bác.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trong khu du lịch các bác có thể đi thăm quan rừng đước.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Xem bắt cá kèo giống

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Cá kèo giống nhỏ xíu vậy nè.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hoặc là ra cầu tàu ngắm cảnh biển.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Hết buổi sáng ngày thứ 3 tụi em tranh thủ đua về Hà Tiên.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
2 Ngày đầu toàn đi đường nhỏ, chạy túc tắc 60-70 km/h, chủ quan bản thân em thấy ngồi Hilux hơi xóc do hệ thống treo của chiếc xe này có phần cứng hơn so với những đối thủ bán tải khác. Nhưng lúc từ Cà Mau đua sang Hà Tiên tụi em có dịp thử chiếc xe này ở khung tốc độ 100-120 km/h thì mới thấy đước tác dụng của hệ thống treo cứng trên Hai Lúa. Vấn đề nào cũng có mặt lợi, mặt hại. Phuộc cứng tuy khó chịu một chút nhưng mà khi chạy ở tốc độ cao thì chiếc xe rất đầm. Hilux vô cua 80-90 km/h chắc nịch, ít lắc hơn những chiếc xe bán tải khác có hệ thống treo mềm.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Theo em thì Hilux giống như một chiếc xe thể thao trong thế giới bán tải vậy. Treo cứng, cảm giác vô lăng tốt, chân ga nhạy, nói chung là càng lái Hilux thì em càng thích trải nghiệm tổng thể sau vô lăng của chiếc bán tải này. Mặc dù nó không đem lại cảm giác thể thao như những những chiếc xe thể thao thật sự, nhưng có lẽ nó là chiếc bán tải thể thao nhất nhì trong phân khúc. Trường hợp các bác nào thấy hệ thống treo của Hilux cứng, khó chịu thì có thể thử xả bớt áp suất lốp. Chiêu này có cải thiện được đáng kể độ êm.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Nếu đổ thừa cho hệ thống treo cứng hết thì cũng chưa đúng vì thật sự thì em cảm nhận khung gầm body-on-frame của chiếc xe này cũng khá cứng nên vào cua ở tốc độ cao cũng ít bị nghiêng thân xe hơn những xe bán tải khác.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Lịch hôm nay đi gấp nên tụi em chỉ dừng lại bên đường làm nhanh tô mì dê cho ấm bụng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Mì dê làm theo kiểu mì bò kho khá ngon.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đến thành phố Cà Mau thì mưa tầm tã. Tụi em tấp vào trạm xăng đổ xăng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Lúc đi cả 2 xe đều đầy bình. Lúc đổ lại thì Hai Lúa MT của em tốn hết 700k tiền xăng, trong khi đó Hai Lúa AT bác Lơ lái thì tốn 800k. Do lúc đi tụi em không bấm trip nên không tính mức tiêu hao trung bình theo cách thủ công được. Lúc này tụi em reset lại đồng hồ báo xăng để xem 2 ngày sau mức tiêu hao nhiên liệu có tốt hơn không.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam

Từ TP. Cà Mau sang Hà Tiên thì tụi em đi thử cung đường Xuyên Á - QL80 mới.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đoạn đường Xuyên Á làm mới khá ngon, nhưng vẫn xen kẽ nhiều đoạn xấu.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Cố hết sức đua nhưng trời mưa lớn và đường lạ nên tụi em chọn cách di chuyển túc tắc cho an toàn và đúng tiêu chí du lịch bụi. Đoạn này gần đến TP. Rạch Già là đã 5h30 chiều.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Gần 8 giờ tối tới thị xã Hà Tiên hơn 220 km từ lúc reset đồng hồ báo xăng thì tụi em đạt mức tiêu hao nhiên liệu mới 6,3 lít/100 km, khá ấn tượng trên chiếc Hilux số sàn MT.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
 
Chỉnh sửa cuối: