Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Mở đầu ngày thứ 4 tụi em đến thăm đền thờ nhạ họ Mạc, nơi chôn cất Mạc Cửu - người có công khai phá, hình thành vùng đất Hà Tiên vào đầu thế kỷ 18.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đền thờ họ Mạc nằm ở chân núi Bình San. Đây là nơi chôn cất của Khai Trấn Quốc Công Mạc Cửu và con trai ông là Hà Tiên Trấn Tổng Binh Đại Đô Đốc Mạc Thiên Tích.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


"Vào khoảng cuối thế kỷ 17, những nhóm cư dân nhà Minh (Trung Hoa) không chịu thần phục nhà Thanh đã lần lượt rời quê hương đi tìm vùng đất mới dung thân, nuôi hy vọng ngày trở về, trong đó có Mạc Cửu (1655 - 1735). Mạc thị gia phả chép: Vào năm Tân Hợi (1671), Mạc Cửu vượt biển đi về phương Nam, lấy đất khách làm quê. Ông dùng tiền của hối lộ các ái phi và các quan, nhờ nói giùm với Quốc vương Chân Lạp cho mình ra đất Mang Khảm - Sài Mạt - Hà Tiên, chiêu tập khách buôn tứ phương để mưu lợi cho đất nước. Quốc vương Chân Lạp đã bằng lòng, cho ông làm Ốc Nha (quan trấn thủ). Từ đó, Mạc Cửu quy tụ khách buôn các nước, thuyền bè tấp nập kéo tới.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Sau những lần giao tranh với Xiêm La, Chân Lạp bị suy yếu nhiều, trong khi chúa Nguyễn ở Đàng Trong đang trở nên thịnh vượng, Mạc Cửu quyết định xin thần phục, dâng đất đai cơ đồ và nhận làm thần dân của Đại Việt xứ Đàng Trong. Sách Đại Nam thực lục ghi chép: Tháng 8.1708, Mạc Cửu đã xin dâng vùng đất Sài Mạt - Hà Tiên (bao gồm một phần tỉnh An Giang, Cà Mau và toàn bộ tỉnh Kiên Giang cùng một số đảo trong vịnh Thái Lan ngày nay) lên chúa Nguyễn Phúc Chu để sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong. Chúa Nguyễn Phúc Chu chấp nhận và phong cho Mạc Cửu làm Tổng binh.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Dưới thời chúa Nguyễn và sự cống hiến của họ Mạc, Hà Tiên trở thành một cảng thị hoạt động mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á giai đoạn thế kỷ 18 - 19. Sau khi Mạc Cửu mất (1735), chúa Nguyễn tiếp tục cho người con là Mạc Thiên Tích kế tục. Với sự công phá của Tây Sơn, sau đó bị Cao Miên và Xiêm La xâm lấn, vùng đất Hà Tiên dần suy yếu. Hà Tiên và họ Mạc chỉ thực sự hưng thịnh trở lại dưới sự cai quản của Thoại Ngọc Hầu thời Nguyễn, nhưng con cháu họ Mạc không còn huy hoàng như trước được nữa." - ST

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đền thờ họ Mạc là điểm duy nhất tụi em tham quan ở Hà Tiên. Sau đó thì tụi em tiếp tục hành trình về...nhà qua cung đường chạy sát nách biên giới từ Châu Đốc - Tân Châu qua Hồng Ngự - Đồng Tháp và về Long An.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Khúc này gần tới Châu Đốc đi giữa 2 ruộng lúa vàng cực đẹp.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Đến thị xã Tân Châu nơi sinh sống của nhiều người Chăm ở An Giang. Tại đây có món lạp xưởng bò Tung Lò Mò khá nổi tiếng.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Cung đường này qua tất cả 2 lần phà.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Trên đường đi thấy giới thiệu khu du lịch Vườn Quốc Gia hấp dẫn quá nên tụi em ghé vào coi cho biết Tràm Chim như thế nào.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Tụi em tới nơi đã gần 5 giờ chiều tức là tới giờ đóng cửa của khu du lịch rồi. Nhưng một lần nữa nhờ đẹp trai nên tụi em may mắn được anh bảo vệ khu vực này tận tay lái thuyền đưa tụi em đi thăm quan Tràm Chim ngoài giờ làm. Hai cha con anh bảo vệ này dễ thương, nhiệt tình đúng kiểu người dân miền Tây sông nước.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Vô khu vực đầm lầy để tiếp cận đến nơi chim ngủ thì chỉ có thuyền nhỏ của anh bảo vệ được vô thôi. Những thuyền lớn chở khách có gắn động cơ không được vào khu vực này. Vụ này càng khiến em thấy mình đẹp trai hơn bao giờ hết.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Nhưng điều làm tụi em cảm thấy may mắn nhất đó là được ngắm những cánh chim (đúng hơn là cò) không mỏi vào đúng thời điểm đẹp nhất. Đó là lúc tụi nó kéo nhau về chỗ ngủ qua đêm. Anh bảo vệ khu vực kiêm hướng dẫn cho tụi em biết không phải lúc nào cũng thấy được cảnh chim về vườn như vậy.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Chim về vườn theo đợt và khi nào vườn có nhiều cá làm thức ăn. Tụi em chỉ được ngắm từ xa chứ không được đến gần hơn để tránh làm phiền giấc ngủ của chim.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Tràm Chim Đồng Tháp cũng là địa điểm kết thúc đầy ý nghĩa của chương trình Du Lịch Bụi lâu lâu mới có một lần của OS. Ai cũng cảm thấy mãn nguyện khi được ngắm chim và mê mẩn trước vẻ đẹp của thiên nhiên :D

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam


Chuyến đi này tụi em cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng đưa được anh Hai Lúa chinh phục được điểm cực Nam bằng đường bộ như dự tính ban đầu và khám phá được rất nhiều điều thú vị về miền đất phương Nam hiếu khách. Có lẽ đi với anh Hai Lúa nên chuyến này vẫn còn hơi nhẹ nhàng. Hẹn gặp lại các bác ở một chương trình Du Lịch Bụi cùng OS khác với nhiều kịch tính hơn.

Cùng Hai Lúa "Hilux" ngao du  đất Phương Nam
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
6/1/12
24
9
3
Mèn đéc ơi!!!!!!!!!!! Có cầu ra đến Mũi luôn gòi, cách đây 2 năm mình phải đi canô, Bác lái cho 1 phen khiếp vía khi vào cua trên sông.....
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng D
3/7/14
2.795
10.644
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Bài viết chất lượng

đa số các điểm trong bài viết em đã đi qua, kể cả cái phà Đại Ngãi
có qua đó mới thấy cái "đảo" đó mà mưa to gió lớn thì người dân ở đó khổ thôi rồi: phà đi không được & hoàn toàn bị chia cách với thế giới bên ngoài...

nói chung người dân miền Tây nhiều bà con còn khổ lăm
 
Tập Lái
20/7/16
19
2
3
33
Ở Gò Công tìm không ra địa điểm ăn uống nào hay ho thế nên tụi em quyết định chạy thẳng sang Trà Vinh. Tiếp tục đi QL50 đến Mỹ Tho, sau đó rẽ sang QL60 đi ngang qua Bến Tre để đến Trà Vinh. Trên đường đến Mỹ Tho đói quá nên cả nhóm ghé một quán cháo gà dọc đường làm một dĩa gỏi dằn bụng.

View attachment 568843

Ở đây có món nước mía với đậu phộng rang lần đầu tiên em được thử. Đậu phộng rang vị bùi bùi, mặn mặn uống với nước mía ngọt rất ngon nha. Ngon đến khó tin luôn. Tổng thiệt hại chầu ăn và uống cho 4 người là 120k.

View attachment 568844
Bản Hilux G số sàn em lái có hệ thống máy lạnh tự động. Đúng chất Toyota, hệ thống máy lạnh này khá tốt. Buổi trưa nắng nóng chỉ cần bật máy lạnh 1-2 phút là mát rượi.

View attachment 568852

Điều kỳ lạ là ở vòng tua thấp, tiếng ồn động cơ dầu 3,0 lít của Hilux được kiểm soát ở mức bình thường so với mặt bằng chung của những xe chạy dầu. Nhưng càng ép tua lên cao hơn thì tiếng động cơ của Hilux lại ít "rống" hơn những đối thủ trong phân khúc.

View attachment 568853

Dàn âm thanh của Hilux em đánh giá là khá hay với các dải âm cho cảm giác tách bạch. Đặc biệt tiếng bass khá chắc. Trong suốt chuyến đi thì em hoàn toàn không thấy khó chịu bởi tiếng ồn từ động cơ dầu do đã bị thay thế bằng những bài nhạc hay.

View attachment 568875

Đường QL60 khá xấu. Ổ gà, ổ voi xuất hiện rất nhiều trên đường đi. Bình thường em đi sedan qua những cung đường này lỡ rơi vào mấy cái ổ là xóc tới óc. Trong khi đó, những xe bán tải như Hilux với lợi thế bánh lớn, cao ráo sẽ xử lý những ô gà, ổ voi cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Nói chung em thấy Việt Nam mình bây giờ đi xe bán tải là hơi bị hợp lý. Ngồi cao quan sát dễ dàng. Bánh to, gầm thoáng đường nào cũng "bào" khoẻ re.

View attachment 568855

Công bằng mà nói thì hệ thống treo của Hilux hơi thiên về cảm giác cứng. Người ngồi bên trong có cảm giác bị nhồi khi đi qua những đoạn đường mấp mô nhiều. Đây có lẽ là điểm yếu chung của những dòng xe bán tải sử dụng hệ thống treo sau lá nhíp. Chúng ta có thể khắc phục tạm thời bằng cách bơm bánh dưới áp suất khuyến cáo của hãng xe thì xe sẽ đỡ bị nhồi hơn.

Xu hướng xe bán tải sắp tới sẽ chuyển sang sử dụng hệ thống treo sau loại lò xo đa liên kết thay cho loại lá nhíp hiện nay nhằm cải thiện thêm độ êm. Hy vọng là Toyota trong thời gian tới cũng sẽ cập nhật theo xu hướng này cho Hilux. Chứ theo thông tin em đc biết thì Lexus sắp ra pickup phát triển dựa trên Hilux sẽ có treo sau lò xo đa điểm và sử dụng động cơ xăng.

View attachment 568856

Về miền Tây cứ đi một chút là gặp một cây cầu. Em trộm nghĩ bây giờ có ai hỏi em đặc sản ấn tượng nhất miền Tây là gì, chắc em chỉ biết trả lời là đi...cầu quá.

View attachment 568850


Đến Trà Vinh thì địa điểm đầu tiên tụi em tới là Ao Bà Om, một thắng cảnh nổi tiếng tại đây.

View attachment 568846

Ao có hình chữ nhật, rộng 300 m, dài 500 m (vì gần với hình vuông nên còn được gọi là Ao Vuông). Sự tích Ao Bà Om là như thế này: theo truyền thuyết, để có hồ nước ngọt dùng trong mùa khô, dân làng người Khmer tổ chức cuộc thi đào ao giữa hai nhóm phái nam và nữ đồng thời cũng để quyết định phái nào thua sẽ phải đi cưới hỏi phái kia. Bên phái nam ỷ sức mạnh, vừa làm vừa chơi. Bên phái nữ dưới sự lãnh đạo của người tên Om, dùng nhiều mưu mẹo để trì hoãn nhóm nam. Khi đào gần xong, họ còn cho thả đèn lồng ở phía đông làm cho nhóm nam tưởng là sao Mai đã mọc nên nghỉ sớm. Sau cuộc thi, nhóm nam thua cuộc và ao của họ hiện vẫn còn dấu tích tuy đã cạn nước. Ao của nhóm nữ được đặt tên theo tên của bà Om. Ở Trà Vinh có tới 30% dân số là người Khmer.

View attachment 568857
>> Bạn có thể xem thêm thang máy giá rẻ
Tranh thủ nắng chiều đẹp nên em làm tranh thủ chụp một bộ hình cho anh Hai Lúa

View attachment 568865 View attachment 568864 View attachment 568866 View attachment 568867 View attachment 568860 View attachment 568859
Tranh thủ offroad nhẹ cho đỡ ghiền. Với góc tới 31 độ và góc thoát 26 độ thì con dốc này Hilux qua trong 1 nốt nhạc.

View attachment 568863

Thay vì ghé chùa Hang như mọi người thì tụi em quyết định ghé chùa Watsamrongek cho lạ.

View attachment 568869
View attachment 568871 View attachment 568870 View attachment 568872 View attachment 568862 View attachment 568861 View attachment 568858
Nghe ao hồ đồn Trà Vinh có món đặc sản con Chù Ụ nên tối tụi em đi thử món này. Chạy vòng vòng thành phố vô tình khám phá con đường Trần Phú Nối Dài có rất nhiều nhà hàng. Bác nào xuống Trà Vinh chưa biết ăn chơi gì thì cứ ra khu này.

View attachment 568848

Chù Ụ là một loài giáp xác sống ở các bãi bồi nước lợ. Nhiều người hay nhầm con Chù Ụ với con Ba Khía nhưng sự thật là Chù Ụ đô và dày hơn con Ba Khía nhiều. Bên trong cũng nhiều thịt hơn.

View attachment 568842
Tụi em kêu một dĩa Chù Ụ rang muối. Ăn ngon ve. Cách ăn là cứ bỏ vào miệng nhai rồi nuốt hết vì vỏ con này rất mềm. Trừ mấy cái càng cứng quá thì bỏ qua.

View attachment 568849
Kết thúc ngày 1, ngày mai tụi em sẽ di chuyển từ Trà Vinh đến Cà Mau qua cung đường hơn 250 km.

Nhìn các bác chất quá, bao giờ em mới có thể trải nghiệm như các bác đây
 
Hạng D
21/6/12
4.511
3.079
113
Thấy bác Hải lơ update trên phây búc. Mà e ngại không dám inbox mời mấy bác ghé tân châu giao lu với em. Hihi
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Nhất định trong tương lai em sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt để trải nghiệm nhiều hơn con người và văn hóa miền Tây Nam Bộ :)
 
Hạng B2
10/8/16
179
170
43
Nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ việt nam...và tui cũng tự hào đã đến cực nam của tổ quốc :)