Nguy hiểm quá, bọn nó mà biết cái đèm xe em gắn vào khung bằng có 2 cái chốt thì dám một ngày nào đó xe em bị "móc mắt"
capcapcon nói:Trưa nay có việc bên Lâm Văn Bền, Q7. Đậu vợ 2 ngoài đường chừng 20p, quay ra mất tiu...cái gạt nước sau.
Tức bọn này quá! Em mà bắt được là em chôn sống tụi nó bằng gạt nước, logo lun![]()
Cho đáng nhớ, ai nói xe là vợ hai, chừa nhé bác.
bác đội nón sắt vào đi2say nói:capcapcon nói:Trưa nay có việc bên Lâm Văn Bền, Q7. Đậu vợ 2 ngoài đường chừng 20p, quay ra mất tiu...cái gạt nước sau.
Tức bọn này quá! Em mà bắt được là em chôn sống tụi nó bằng gạt nước, logo lun![]()
Cho đáng nhớ, ai nói xe là vợ hai, chừa nhé bác.
thời buổi giờ thì phải tự bảo vệ thui các bác ah.Lúc trước e cũng hay đậu xe rồi đi lung tung còn bây giờ thì......cho e xin xe đâu người đó cho chắc ăn.Thằng bạn e mới hôm tuần rồi đi nhậu đậu ở bờ kè PXL mới đậu vào uống dc 1 chai thôi quay ra xe(cách khoảng 50m thôi) toi mẹ nó 2 cái tai Vios mất 5chai.
sinh viên đại học nhà khá giả còn lấy đá đập đầu bạn gái cướp xe LX nữa , huống hồ gì kẻ lang thang..............