Tập Lái
17/12/19
45
7
0
32
Đó giờ các bác nghe đến cái tên Long Phát ở Trần Quốc Hoàn Tân Bình chưa nhỉ? Bà chị em mới bị chơi khăm 1 vố, mất tong 200 triệu, coi như bài học cuối năm, nhưng mà học phí đắc quá các bác =)))


Đầu tiên là bà chị em nhận được cuộc gọi từ sale của Long Phát, chào đất ở Phước Kiển, nhà bè, đại loại là xả hàng cuối năm, cam kết giá chỉ 15-16tr/m2 đất đẹp và hẹn đi hội thảo tại Q4 để xem đất.

Các bác cũng biết rồi, mấy em sale này chăm khách như chăm con, nhắc nhở giờ đến hội thảo các kiểu. Khi bà chị em đến RIVERSIDE Palace Q4 thì cô nàng sale này không có mặt, thay vào đó là một nhóm sale khác, có luôn cả chị trưởng nhóm tên Kiều Miên tiếp luôn. Nói chuyện 1 hồi thì tụi này mới nói là dự án bên Phước Kiểng Nhà Bè không còn nữa, hôm nay là Hội thảo của dự án KDC An Phước 2 tại Long Thành Đồng Nai. Tức vc.

View attachment 2087985

Đẹp phết các bác nhỉ =)))

Đến đây thì chị em cũng nghi nghi rồi, sale chăm sóc nhiệt tình quá, mà cái bài hết đất SG dẫn đi Long Thành Đồng Nai thì cũng hông còn lạ gì nữa. Nhưng mà ngay sau đó có 1 bà sồn sồn xuất hiện đập tan mọi nghi ngờ, bà này đeo 1 sợi dây chuyền như cái xích mặt trang điểm rất đậm, bà nói là khách hàng cũ của Công ty BĐS Long Phát này và đã mua dự án ở Long An cách đây không lâu, giờ có lời, công ty uy tín này nọ.

Thế là bà chị em cũng lên xe đi Long Thành, khi xuống tới nơi thì đúng cảnh người mua tấp nập, bà này và đám sales bám sát, bà này nói nhỏ Kiều Miên này là bồ của Giám đốc Cty BĐS Long Phát nên chị em có mua thì gom chung với bả để được giá tốt, rồi đám sale nói cam kết bán đúng giá, đúng vị trí đất, hồ sơ pháp lý rõ ràng… Đấy, tới đây thì bà khách hàng kia chuyển cọc 400tr cho 2 miếng và hối chị em chuyển 200tr cho 1 miếng chị đã chọn là 125m2 x 15tr120 = 1 tỷ 89tr

View attachment 2087986

Chân dung cô khách hàng quen của Long Phát

Sau khi chuyển cọc thì hông hiểu sao đó chị em thấy có gì đó sai sai nên chạy xuống lại chỗ dự án, hỏi thăm người dân thì mới biết giá đất như vậy chỉ khoảng 1.2 tỷ sổ hồng đầy đủ trong khi dự án này chưa có sổ và rất lơ mơ. Về nhà lên mạng đọc thì mới đọc được vài cái tin em Long Phát này cũng không khác gì Alibaba mấy.

Lúc này mới biết mấy người khách và cái bà mắt đỏ môi hồng kia cũng là người của Long Phát, bà chị em quay lại đám nhân viên của Long Phát để nói về tiền cọc thì toàn bộ lộ nguyên hình, bà khách hàng cũ kia cũng biến mất, nhân viên thì thách thức hỗn hào, khác hẳn ngày săn đón ban đầu, thế là bỏ cọc 200tr.

Học phí cuối năm đắc quá các bác =)))
Bởi giờ sale khách bán nền đất ở HCM có ai tin đâu. Bảo ở Bình Chánh khách cứ kiu lại dắt anh/chị đi Long An chứ gì . :)). Giờ phải kiếm cơ hội gặp trực tiếp khách mới may ra chỉ vị trí chính xác được.
 
  • Like
Reactions: Thiên Phương
Hạng C
27/11/17
686
418
63
55
Cám ơn bác chủ. Tuần rồi tôi đọc báo mạng nhà thủ đức - điện thoại hỏi đi coi - em sales bảo đón ở Phạm Văn Đồng đi xe công ty. Tôi nói tự đi được em ấy bảo giám đốc em không cho. Hiểu và bye em luôn. Em biết điều nên không gọi lại!
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.270
143
Kiểu lừa này cũ rích và cũng có cảnh báo ở đây và cả báo đài từ hơn 3 năm nay. Túm lại nếu muốn chơi BĐS thì phải chăm đọc chút, rãnh thì thêm trải nghiệm thực tế một lần cho vui. Giang hồ còn nhiều chiêu thâm sâu hơn nhiều
 
Hạng B2
28/4/19
395
813
121
33
Thằng Long Phát này vẫn còn à. Trước đây người nhà em cũng bị nó dụ cọc( cũng đất quận 2 dẫn đi Long Thành).
Lần đó em đi công tác về thì mới biết người nhà cọc tiền rồi. Em add zalo mấy đứa trẻ ranh giám đốc sàn , trưởng phòng kinh doanh gì gì của nó ( toàn mấy đứa nhóc 93 94). Lên check zalo thông tin từng đứa thì thấy nó từng làm sale bên Kim Phát. Check tiếp thông tin công ty thì thấy mới thành lập, thằng TGD chịu pháp lý cty là thằng Thanh Long gì đó từng làm PTGD bên Kim Phát.
Em lên đòi cọc nói thẳng luôn nhân sự chủ chốt cty từ một cty có phốt lừa đảo lên cả thời sự VTV, em gây sức ép cho nó thế là nó ói tiền cọc ra.
Cái thông tin công ty Kim Phát thì mấy anh google sẽ ra 1 đống, có cả nhóm fb những người bị lừa. A thớt thử gây sức ép kiểu đó xem nó ói tiền ko :D
 
Hạng B2
28/4/19
395
813
121
33
Nhiều lúc em không thể hiểu nổi người lơn tuổi, con cái nó đưa ý kiến dù hợp lý cỡ nào thì cũng ko tiếp thu, cổ hủ. Còn mấy thằng mặt lìn, nít ranh sale lừa đảo nói thì tin sái cả cổ, về còn khen tụi nó tuổi trẻ tài cao nữa. Thật cay đéo chịu nổi