Hôm nay rảnh rỗi em báo cáo quá trình đón dâu Acc97 đây ạ.
Số là ông anh cột chèo xài Acc93 2.0 Châu Á, thấy Acc94 lộng lẫy quá nên chạy đua.
Lão ta để lại Acc93 cho con rễ rồi bảo em tìm xe giúp.
Đúng là cái duyên số, em vào check thử thấy có 2 chiếc 97. Một chiếc bác nào đó định mua ở Quảng Ninh và chiếc này. Em alo thì biết Quảng Ninh đã ra đi. Alo tiếp chiếc này thì được báo giá 260. Em yêu cầu ảnh thì được gửi ảnh vào email của em 7 tấm. Tiếp tục nhờ người bạn (người mà định mua Acc94 sau đổi ý nên em rước đó) coi giúp, dù bạn ko rành lắm. Tiêu chí em đặt ra là so sánh với Acc94 hoa hậu của em. Và như vậy em có info...
Ngay lập tức mua vé máy bay cho 2 anh em bay ra Hà Nội ...
Số là ông anh cột chèo xài Acc93 2.0 Châu Á, thấy Acc94 lộng lẫy quá nên chạy đua.
Lão ta để lại Acc93 cho con rễ rồi bảo em tìm xe giúp.
Đúng là cái duyên số, em vào check thử thấy có 2 chiếc 97. Một chiếc bác nào đó định mua ở Quảng Ninh và chiếc này. Em alo thì biết Quảng Ninh đã ra đi. Alo tiếp chiếc này thì được báo giá 260. Em yêu cầu ảnh thì được gửi ảnh vào email của em 7 tấm. Tiếp tục nhờ người bạn (người mà định mua Acc94 sau đổi ý nên em rước đó) coi giúp, dù bạn ko rành lắm. Tiêu chí em đặt ra là so sánh với Acc94 hoa hậu của em. Và như vậy em có info...
Ngay lập tức mua vé máy bay cho 2 anh em bay ra Hà Nội ...