Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Bởi vậy bác ấy lên hạng nhanh thấy ớn!hehe.....Bác chú tiểu ơi! Máu em đang sôi lên rồi nè............
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
huy812000 nói:
Bởi vậy bác ấy lên hạng nhanh thấy ớn!hehe.....Bác chú tiểu ơi! Máu em đang sôi lên rồi nè............
mô phật...Huy nghĩ vậy là oan cho bác thầy chùa rồi. Bác ấy còn giúp anh em mình mau thăng hạng nữa đó chứ, hihi....
 
Hạng B2
9/11/10
241
4
18
51
Bác chútiểu càng ngày càng tăng bất cứ trình gì hehehehe.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
He he. Xin lỗi các bác vì em bận make up cho em Acc97. Ông anh giao toàn quyền cho em nên em toi mất 2 tuần phép rồi nè. CHính thức hôm nay em vừa nhậu với tóp thợ xong đây. Em thề em hứa em đảm bảo là tối nay em phọt hết lên luôn.
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Trưa hôm đó em về đến Thanh Hóa, bác Gấu và Acc95 đón mời ăn trưa. Nói chung là chân tình và cởi mở. Và V3 đây ạ. Các bác đừng sốt ruột:
 
Trước hết là Vợ 2 bác gấu. Tuy tuổi già nhưng nét duyên dáng còn tràn trề:
 
pic60.jpg

pic50.jpg


pic51.jpg
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Khi nhậu xong em lên xe bác Gấu test xe bác ấy. Công nhận xe chạy bốc, tuy có vài điều chưa thật hoàn hão, nhưng với 1 em đời 86 mà như vậy thì hơi khó kiếm.
Và 1 sự cố xảy ra, em phải quay lại. Một xe tải lấn đường làm móp vè em Acc97 , vè sau bên tài. Vài câu qua lại bọn em lại lên đường.
Tối đến Thành phố Hà Tĩnh ăn cơm. Em nó phong sương thế này đây:
 
pic61.jpg

 
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Tối hôm đó nghỉ lại Kỳ Anh, bắt Voi...
Sáng hôm sau 8h00 sáng lại tiếp tục. Tình cờ cà phê quán cũ (trước đây uống với Kỳ Anh) nhuwng bạn mới.
Đường HCM vi vu, em nó thì nhin thê lương lắm:
 
pic66.jpg


pic67.jpg