Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Em thì ko có tiền nên chuyển đổi ko đc , với em là con người nên em có lương tâm lắm anh ơi , dù muốn hay ko muốn thì " mình cũng đã giết người " đã tạo 1 vết lầy trong đầu rồi , khó chịu lương tâm lắm ... hehe . Nó đập capo em , ngay trong lúc em đi công tác thì em chỉ thiên phát , nó chạy vào vườn cao su liền thôi ... kakaka
Bác nói là trong ngành, được trang bị, mà bác phí một viên (cũng tiền của, thuế má của nhân dân đóng góp) rồi để cho chúng chạy...những người khác mà như bác thì cả lũ chúng phải cùm chung vào một gốc cây cao su nha bác.
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Bác nói là trong ngành, được trang bị, mà bác phí một viên (cũng tiền của, thuế má của nhân dân đóng góp) rồi để cho chúng chạy...những người khác mà như bác thì cả lũ chúng phải cùm chung vào một gốc cây cao su nha bác.
Ko anh ơi ! cái đó em nói giỡn với ông anh kia thôi ...hehe , ý kiến lúc đầu của em là đạp ga vọt lẹ , tránh chúng càng xa càng tốt . Chứ nếu mỗi lần em đi công tác thì cũng trên 6-8 người trở lên anh ơi , chúng ko dám manh động đâu , 1 viên đạn bay ra là tụi em phải có trách nhiệm với nó đó anh , nổ súng ko rõ nguyên nhân cũng phải kiểm điểm ....
 
  • Like
Reactions: aH0Ha
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
trời ạ, có thế mà các bác cũng tranh luận ghê quá. mỗi ng 1 quan điểm sống và đối nhân sử thế khác nhau, sao mà so sánh được. với lại 9 người thì 10 ý mà các bác. cùng là ae trong diễn đàng chọc ngoáy nhau làm gì......
ví dụ như e thì tự nhận máu nóng nhiều hơn máu khôn nên e thấy cái sai dù nhỏ e cung rất bực mình, nên đi đường e nóng tính lắm. ai nói e ngu e chịu chứ nội thấy ng ta chạy xe ẩu mà e đã bực mình nói chi là có ai đó đập xe và uy hiếp GĐ thì e k nhịn được.
như e đi xe mà phía trước kẹt, taxi cứ bấm còi thì e chữi cho nó trốn luôn......hehehehehe
 
Tập Lái
24/5/14
6
0
1
Ôi xe em cũng bị đoạn Tân Thành trên đường xuống Vtau bữa tháng 5 nè. Mà ban ngày luôn chứ kg phải tối. Hên em kg dừng lại mà dzọt thẳng. Tụi nó đuổi theo 10km cầm cục đá đập xe em mà em kg dám dừng luôn. Loạn!
 
Hạng B2
20/5/14
283
129
43
Thankyou bác chủ thớt đã thông báo cho aeOS.may wá hôm wa em về khuya thấy sợ em đi quốc lộ luôn.
 
Hạng B1
31/3/13
61
19
8
Khi CA Đồng Nai điều tra, nếu chúng là băng cướp chuyên nghiệp, thì tình huống bác chủ là hoàn toàn hợp lý, ko phạm tội. Thêm nữa, nếu chúng là cướp, khi có một đoongf bọn bị rớt, thì chúng tự xử, ko báo CA.

Với em, nếu rơi vào tình huống này, em sẽ cạch tay đôi với chúng luôn. Đạp ga, lạng lách, ép xe, ko cho chúng qua mặt để hòng tự vệ và bảo vệ người thân, nếu chúng cản đường trước mặt, em nhấn ga quất luôn. Sau đó đến CA gần nhất trình báo, xe mình vừa bị cướp trong khu rừng cao su, thông báo bọn chúng có súng, và đi từ 5 - 8 tên gì đó. Khi khai báo cướp có súng thì CA vào cuộc nhanh hơn.

Up Phụ bác chủ nè
14456112545_276ea24b09.jpg
EM ủng hộ ý kiến của bác, không phải tính xa quá làm gì. Hành động là phải quyết liệt để không trở thành nạn nhân. Trong trường hợp xấu nhất có tổn thất đến nhân mạng (phía bọn cướp) mà bác phải chịu hình phạt của pháp luật (như cách phân tích của một sô bác ở trên) thì bác vẫn thanh thản vì điều mình làm được là vô giá, đó là: bảo vệ được người thân của mình.
 
  • Like
Reactions: dhaona116
Hạng D
13/3/11
1.494
378
83
Mới đây em đi Phan Rang cũng theo đường này lúc đi thì trời sáng còn về thì tối tầm 9h ( Cao Tốc - TL769 - HL10 - QL56 - QL1A ) , lúc về trời tối trên HL10 đúng là vắng và tối nữa có 1 đoạn cao su kô đèn đường đi rất mỏi mắt khi gặp xe ngược chiều pha vào