Đường VNG là khúc nào Bác nhỉ? Thông thường khi cấm đường thì phải có biển chỉ dẫn hướng đi thay thế, đằng này không có chỉ dẫn rồi cũng kg thông báo luôn. Bác nào quên bên báo chí làm bài phản ánh cho Anh em nhờ tý.Ban ngày ráng đi thì cũng được đi chậm rón rén thì cũng qua, bây giờ họ chặn đầu này đầu kia thì chỉ còn hướng này mà đi. Còn hướng Nguyễn Thị Định quẹo vào NDT thì ùn tắt, nói chung vào thời điểm này chắc tạm nghỉ đi cao tốc, có Bác nào nói giải pháp đi XLHN ra đuong tránh Võ Nguyên Giáp là lựa chọn tốt nhất cho anh em mình.
Sáng nay lúc đưa F1 đi học về thì em có thấy treo cái băng rôn màu đỏ ghi chữ: kể từ ngày 02/01/2015, cấm xe ô Tô đường ĐXH đoạn từ đường Dương Đình Hội đến cầu cống hộp Rạch Chiếc, đại loại thế (Bác nào có camera mà đi qua đó thì em xin cái hình Minh họa). Nhưng thực tế thì bảng cấm ngay ngã 3 Tây Hoà và ĐXH đã bị chó liếm bóc mất cái giấy che biển báo rồi. Như vậy 1 số Bác nhà trong khu này mà có nhu cầu chạy ĐXH đoạn từ Tây Hoà đến Dương Đình Hội có khả năng sẽ bị xxx chặn lại ăn bánh mỳ là rất cao. Nếu bị chặn các Bác cứ chỉ ra đầu đường và nói thông báo chỉ cấm đoạn từ D Đ H đến cầu Nam Lý thôi. Còn hôm nay em sẽ đi lên cao tốc bằng đường Bưng Ông Thoàn, có gì đi về em sẽ thông báo cho các Bác sau.
Theo thông báo của Sở GTVT:
Cấm xe ô tô lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp.
VOVGT- Kể từ 06 giờ hôm nay (22/11), sẽ cấm ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp để phục vụ thi công hệ thống thoát nước.
Đường Đỗ Xuân Hợp cấm xe trên 7 chỗ và trên 3,5 tấn lưu thông( Đoạn cấm được đánh dấu màu đỏ)
Sở GTVT Tp.HCM vừa cho biết, kể từ 06 giờ hôm nay(22/11), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Liên Phường), quận 9 sẽ được rào chắn một phần mặt đường để thi công công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:
Cấm xe ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp theo cả hai chiều lưu thông.
Lộ trình thay thế: Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường - Vành đai phía Đông - Nguyễn Duy Trinh và ngược lại.
Thời gian cấm xe ô tô trên đường Đỗ Xuân Hợp được thực hiện từ ngày 22/11 đến hết ngày 21/12/2014.
Nhưng biếm cấm kiểu này là sao? Tất cả các loại xe ô tô ???
Xem chuyện lạ trên một đoạn lộ trình Đỗ Xuân Hợp:
PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA BỎ TÚI: "NGĂN SÔNG CẤM CHỢ" TẠI ĐỖ XUÂN HỢP QUẬN 09, TP. HỒ CHÍ MINH.
Quá bức xúc với các biển hiệu vô lý như trêu ngươi, mình tức tốc lấy xe máy lội ngược dòng kiểm tra lại các biển hiệu và nhiều chuyện nực cười trên con đường gần như là "độc đạo":
Toàn bộ các biển cấm từ đường Xa lộ hà nội - Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh không thống nhất:
1- Ngoài Xa lộ Hà nội:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô từ ngã ba Tây Hòa đến Nguyễn Duy Trinh. Đặc biệt: "Không ngày, không tháng, không năm".
2- Đường Tây hòa:
- Cuối đường Tây Hòa có biển cấm rẽ phải ra Đỗ Xuân Hợp, vậy thì chỉ còn cách rẽ trái ra ngã tư Bình thái ,,,,đi Hà nội luôn.
- Đường tây hòa rất nhỏ không thể quay đầu xe lại. Vậy là đứng chết tại chỗ luôn.
3- Đoạn sau biển cấm này đến ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp thì không hề có bất kỳ biển cấm gì.
4- Ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô .
Khi mình đang chụp hình biển cấm, một số người dân đề nghị, anh nên đưa lên báo đưa lên mạng giúp dân đen. Họ chia sẻ: Bọn cướp cạn CSGT hôm nay đứng ngay sau biển này phạt quá trời xe, mỗi chiếc 500,000, thấy đau xót quá.
5- Đi lòng vòng vào khu dân cư nới không có biển cấm và vòng ra Đỗ Xuân Hợp đến trước cầu Nam Lý:
- Không có biển cấm xe ô tô, nên vẫn "tí tởn" cho đến giữa cầu.
6- Bẫy tại cuối cầu:
- Chuyện buồn cười nhất là tại cầu Nam lý (cầu cống đập rạch chiếc).
- Đầu cầu không cấm xe ô tô.
- Ngay cuối cầu cấm xe ô tô
- Xe ô tô đã lên cầu thì y như cá chuôi vào lờ: đường một làn cho xe ô tô và xe máy: không thể tiến, không thể lùi, không thể quay đầu xe.
- Cách xử lý: dừng ngay xe giữa cầu và nhảy xuống sông hay vứt xe giữa cầu đón xe ôm về nhà.
- Đúng là quân giết người.
7- Đoạn Đỗ Xuân Hợp ngay sau biển cấm tất cả các loại xe ô tô:
- Thì có biển hướng dẫn: "cấm các loại xe trên 7 chỗ và và xe tải trên 3,5T".
Không hề có chỉ dẫn lộ trình thay thế hay thông báo cho cư dân trong khu vực này.
TÚM LẠI LÀ:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô, kể cả các xe buýt và xe gia đình (dưới 07 chỗ).
- Cấm tất cả các loại xe ô tô của dân cư sống trong khu vực này nếu có xe ôt ô chắc phải bán xe ô tô các bác ơi.
- Xe máy muôn năm.
- Xem 'ông cố nội" của mấy thằng bên Sở giao thông treo biển có đi xe ô tô được không? Nếu ông cố nội bọn nó không đi được thì vứt mẹ xác bọn đầu đất này xuống sông.
- Chỉ có bọn hôi của CSGT là sướng, vì cá đã vào rọ thì không còn đường lùi. Mất tiền rất "đau đớn cho bọn CSGT" mà không biết lối nào để đi ra.
- Các bác nào có cao kiến xin chỉ giáo hộ em, nó là cái gì:
Còn tui chỉ biết ngửa mặt lên than....trời.
Cấm xe ô tô lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp.
VOVGT- Kể từ 06 giờ hôm nay (22/11), sẽ cấm ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp để phục vụ thi công hệ thống thoát nước.

Đường Đỗ Xuân Hợp cấm xe trên 7 chỗ và trên 3,5 tấn lưu thông( Đoạn cấm được đánh dấu màu đỏ)
Sở GTVT Tp.HCM vừa cho biết, kể từ 06 giờ hôm nay(22/11), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Liên Phường), quận 9 sẽ được rào chắn một phần mặt đường để thi công công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:
Cấm xe ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp theo cả hai chiều lưu thông.
Lộ trình thay thế: Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường - Vành đai phía Đông - Nguyễn Duy Trinh và ngược lại.
Thời gian cấm xe ô tô trên đường Đỗ Xuân Hợp được thực hiện từ ngày 22/11 đến hết ngày 21/12/2014.
Nhưng biếm cấm kiểu này là sao? Tất cả các loại xe ô tô ???

Xem chuyện lạ trên một đoạn lộ trình Đỗ Xuân Hợp:
PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA BỎ TÚI: "NGĂN SÔNG CẤM CHỢ" TẠI ĐỖ XUÂN HỢP QUẬN 09, TP. HỒ CHÍ MINH.
Quá bức xúc với các biển hiệu vô lý như trêu ngươi, mình tức tốc lấy xe máy lội ngược dòng kiểm tra lại các biển hiệu và nhiều chuyện nực cười trên con đường gần như là "độc đạo":
Toàn bộ các biển cấm từ đường Xa lộ hà nội - Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh không thống nhất:
1- Ngoài Xa lộ Hà nội:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô từ ngã ba Tây Hòa đến Nguyễn Duy Trinh. Đặc biệt: "Không ngày, không tháng, không năm".

2- Đường Tây hòa:
- Cuối đường Tây Hòa có biển cấm rẽ phải ra Đỗ Xuân Hợp, vậy thì chỉ còn cách rẽ trái ra ngã tư Bình thái ,,,,đi Hà nội luôn.
- Đường tây hòa rất nhỏ không thể quay đầu xe lại. Vậy là đứng chết tại chỗ luôn.

3- Đoạn sau biển cấm này đến ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp thì không hề có bất kỳ biển cấm gì.
4- Ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô .

Khi mình đang chụp hình biển cấm, một số người dân đề nghị, anh nên đưa lên báo đưa lên mạng giúp dân đen. Họ chia sẻ: Bọn cướp cạn CSGT hôm nay đứng ngay sau biển này phạt quá trời xe, mỗi chiếc 500,000, thấy đau xót quá.
5- Đi lòng vòng vào khu dân cư nới không có biển cấm và vòng ra Đỗ Xuân Hợp đến trước cầu Nam Lý:
- Không có biển cấm xe ô tô, nên vẫn "tí tởn" cho đến giữa cầu.
6- Bẫy tại cuối cầu:
- Chuyện buồn cười nhất là tại cầu Nam lý (cầu cống đập rạch chiếc).
- Đầu cầu không cấm xe ô tô.

- Ngay cuối cầu cấm xe ô tô

- Xe ô tô đã lên cầu thì y như cá chuôi vào lờ: đường một làn cho xe ô tô và xe máy: không thể tiến, không thể lùi, không thể quay đầu xe.

- Cách xử lý: dừng ngay xe giữa cầu và nhảy xuống sông hay vứt xe giữa cầu đón xe ôm về nhà.
- Đúng là quân giết người.
7- Đoạn Đỗ Xuân Hợp ngay sau biển cấm tất cả các loại xe ô tô:
- Thì có biển hướng dẫn: "cấm các loại xe trên 7 chỗ và và xe tải trên 3,5T".

Không hề có chỉ dẫn lộ trình thay thế hay thông báo cho cư dân trong khu vực này.
TÚM LẠI LÀ:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô, kể cả các xe buýt và xe gia đình (dưới 07 chỗ).
- Cấm tất cả các loại xe ô tô của dân cư sống trong khu vực này nếu có xe ôt ô chắc phải bán xe ô tô các bác ơi.
- Xe máy muôn năm.
- Xem 'ông cố nội" của mấy thằng bên Sở giao thông treo biển có đi xe ô tô được không? Nếu ông cố nội bọn nó không đi được thì vứt mẹ xác bọn đầu đất này xuống sông.
- Chỉ có bọn hôi của CSGT là sướng, vì cá đã vào rọ thì không còn đường lùi. Mất tiền rất "đau đớn cho bọn CSGT" mà không biết lối nào để đi ra.
- Các bác nào có cao kiến xin chỉ giáo hộ em, nó là cái gì:
- Vi hiến ?
- Ngu dốt?
- Cửa quyền?
- Tham những quyền lực?
- Hay là một lũ lưu manh bày trò cướp cạn?
- -----
Còn tui chỉ biết ngửa mặt lên than....trời.
B
Làm gì có chuyện xe dưới 7 chỗ hay Sedan. Đúng là luật "RỪNG" - chỉ có ở Việt nam.
Biển này cấm tất cả xe ô tô nên đân có xe nào được đi. Chỉ có cách rẽ trái ra ngả tư Bình Thái rồi đi ra...Bắc luôn.Sáng nay chính thức cấm ô tô vào ĐXH từ ngã ba Tây Hòa. Không được báo trước, xe kẹt hàng loạt ở khu vực này (riêng sedan được du di cho đi qua riêng sáng nay)
View attachment 178639
Làm gì có chuyện xe dưới 7 chỗ hay Sedan. Đúng là luật "RỪNG" - chỉ có ở Việt nam.
Vậy mới thấy rõ cái đầu đất của đám phụ trách công việc cắm bảng này. Còn bọn xxx chỉ chờ cơ hội này để cắt cổ dân đen...Theo thông báo của Sở GTVT:
Cấm xe ô tô lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp.
VOVGT- Kể từ 06 giờ hôm nay (22/11), sẽ cấm ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông đường Đỗ Xuân Hợp để phục vụ thi công hệ thống thoát nước.
![]()
Đường Đỗ Xuân Hợp cấm xe trên 7 chỗ và trên 3,5 tấn lưu thông( Đoạn cấm được đánh dấu màu đỏ)
Sở GTVT Tp.HCM vừa cho biết, kể từ 06 giờ hôm nay(22/11), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Liên Phường), quận 9 sẽ được rào chắn một phần mặt đường để thi công công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp. Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau:
Cấm xe ô tô trên 7 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp theo cả hai chiều lưu thông.
Lộ trình thay thế: Đỗ Xuân Hợp - Liên Phường - Vành đai phía Đông - Nguyễn Duy Trinh và ngược lại.
Thời gian cấm xe ô tô trên đường Đỗ Xuân Hợp được thực hiện từ ngày 22/11 đến hết ngày 21/12/2014.
Nhưng biếm cấm kiểu này là sao? Tất cả các loại xe ô tô ??? View attachment 195620
Xem chuyện lạ trên một đoạn lộ trình Đỗ Xuân Hợp:
PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA BỎ TÚI: "NGĂN SÔNG CẤM CHỢ" TẠI ĐỖ XUÂN HỢP QUẬN 09, TP. HỒ CHÍ MINH.
Quá bức xúc với các biển hiệu vô lý như trêu ngươi, mình tức tốc lấy xe máy lội ngược dòng kiểm tra lại các biển hiệu và nhiều chuyện nực cười trên con đường gần như là "độc đạo":
Toàn bộ các biển cấm từ đường Xa lộ hà nội - Tây Hòa - Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh không thống nhất:
1- Ngoài Xa lộ Hà nội:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô từ ngã ba Tây Hòa đến Nguyễn Duy Trinh. Đặc biệt: "Không ngày, không tháng, không năm".
![]()
2- Đường Tây hòa:
- Cuối đường Tây Hòa có biển cấm rẽ phải ra Đỗ Xuân Hợp, vậy thì chỉ còn cách rẽ trái ra ngã tư Bình thái ,,,,đi Hà nội luôn.
- Đường tây hòa rất nhỏ không thể quay đầu xe lại. Vậy là đứng chết tại chỗ luôn.
![]()
3- Đoạn sau biển cấm này đến ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp thì không hề có bất kỳ biển cấm gì.
4- Ngả ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô .
![]()
Khi mình đang chụp hình biển cấm, một số người dân đề nghị, anh nên đưa lên báo đưa lên mạng giúp dân đen. Họ chia sẻ: Bọn cướp cạn CSGT hôm nay đứng ngay sau biển này phạt quá trời xe, mỗi chiếc 500,000, thấy đau xót quá.
5- Đi lòng vòng vào khu dân cư nới không có biển cấm và vòng ra Đỗ Xuân Hợp đến trước cầu Nam Lý:
- Không có biển cấm xe ô tô, nên vẫn "tí tởn" cho đến giữa cầu.
6- Bẫy tại cuối cầu:
- Chuyện buồn cười nhất là tại cầu Nam lý (cầu cống đập rạch chiếc).
- Đầu cầu không cấm xe ô tô.
![]()
- Ngay cuối cầu cấm xe ô tô
![]()
- Xe ô tô đã lên cầu thì y như cá chuôi vào lờ: đường một làn cho xe ô tô và xe máy: không thể tiến, không thể lùi, không thể quay đầu xe.
![]()
- Cách xử lý: dừng ngay xe giữa cầu và nhảy xuống sông hay vứt xe giữa cầu đón xe ôm về nhà.
- Đúng là quân giết người.
7- Đoạn Đỗ Xuân Hợp ngay sau biển cấm tất cả các loại xe ô tô:
- Thì có biển hướng dẫn: "cấm các loại xe trên 7 chỗ và và xe tải trên 3,5T".
![]()
Không hề có chỉ dẫn lộ trình thay thế hay thông báo cho cư dân trong khu vực này.
TÚM LẠI LÀ:
- Cấm tất cả các loại xe ô tô, kể cả các xe buýt và xe gia đình (dưới 07 chỗ).
- Cấm tất cả các loại xe ô tô của dân cư sống trong khu vực này nếu có xe ôt ô chắc phải bán xe ô tô các bác ơi.
- Xe máy muôn năm.
- Xem 'ông cố nội" của mấy thằng bên Sở giao thông treo biển có đi xe ô tô được không? Nếu ông cố nội bọn nó không đi được thì vứt mẹ xác bọn đầu đất này xuống sông.
- Chỉ có bọn hôi của CSGT là sướng, vì cá đã vào rọ thì không còn đường lùi. Mất tiền rất "đau đớn cho bọn CSGT" mà không biết lối nào để đi ra.
- Các bác nào có cao kiến xin chỉ giáo hộ em, nó là cái gì:
- Vi hiến ?
- Ngu dốt?
- Cửa quyền?
- Tham những quyền lực?
- Hay là một lũ lưu manh bày trò cướp cạn?
- -----
Còn tui chỉ biết ngửa mặt lên than....trời.
Các bác cứ nhớ lại bao nhiêu thằng học giỏi nhất lớp, có thằng nào giờ được cân nhắc giữ chức lãnh đạo trong các cơ quan công quyền kg? Hay chỉ đi làm mướn hoặc ra nước ngoài định cư hết rồi. Nghĩ mà buồn thật cho cái tương lai của đất nước.
Nói thiệt, anh em mình đa số đều chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ Giao thông. Nhưng bọn chúng nó cấm kiểu này thì kể cả không muốn cũng phải vi phạm. Mấy vụ này là bọn Khu 2 của Sở Giao thông quản lý, ai quen thì nói cho chúng nó nghe và sửa cho dân đen nhờ.
CÒn đường Bưng ông Thoàn, em vừa đii sáng nay. Em đi Honda Civic (sedan) vẫn chạy phà phà, đường hơi hẹp nhưng vẫn đi được. Các bác nếu đi thì để ý khi vừa qua khúc đang thi công đương Liên phường thì hỏi hoặc căn căn mà quẹo ra bùng binh đường Liên phường, nếu không cứ đi thẳng thì cũng ra đương Nguyễn Duy Trinh. Nhưng nếu đi thẳng thì qua 2 hay 3 cái cầu nhỏ xíu, chỉ lọt 1 cái xe hơi, nếu co xe máy đi ngược là phải chờ.
CÒn đường Bưng ông Thoàn, em vừa đii sáng nay. Em đi Honda Civic (sedan) vẫn chạy phà phà, đường hơi hẹp nhưng vẫn đi được. Các bác nếu đi thì để ý khi vừa qua khúc đang thi công đương Liên phường thì hỏi hoặc căn căn mà quẹo ra bùng binh đường Liên phường, nếu không cứ đi thẳng thì cũng ra đương Nguyễn Duy Trinh. Nhưng nếu đi thẳng thì qua 2 hay 3 cái cầu nhỏ xíu, chỉ lọt 1 cái xe hơi, nếu co xe máy đi ngược là phải chờ.
Bưng ông Thoàn khó đi và chạy ngoằn ngoèo, đường xấu....nếu không phải dân trong khu này đố các bác biết đường ra.
Mẹ nó chứ, nhìn biển tại cầu Nam Lý (cống đập Rạch Chiếc) tức chịu không nổi. Mình phải đóng thuế để nuôi bọn nó (ngoài ra còn đủ các loại thuế: trước bạ, thuế qua xăng, thuế bảo trì đường bộ,...) mà nó chặn mẹ đường đi.
Tại mình ngu quá nên đưa tiền nuôi cho bọn "đầu dất" này.
Đau đớn nhất là bọn lưu manh chờ hôi của...
Mẹ nó chứ, nhìn biển tại cầu Nam Lý (cống đập Rạch Chiếc) tức chịu không nổi. Mình phải đóng thuế để nuôi bọn nó (ngoài ra còn đủ các loại thuế: trước bạ, thuế qua xăng, thuế bảo trì đường bộ,...) mà nó chặn mẹ đường đi.
Tại mình ngu quá nên đưa tiền nuôi cho bọn "đầu dất" này.
Đau đớn nhất là bọn lưu manh chờ hôi của...
Sáng nay nhiều Bác tài không để ý chạy từ Tây Hòa quẹo phải vào ĐXH nhiều lắm, xxx Quận 9 đứng bên kia cầu Nam Lý chỉ gậy vào không kịp. Các Bác lưu ý nhá ngay góc Tây Hòa để BB cấm 4b quẹo phải, ngay đầu đường ĐXH có BB cấm 4b quẹo về hướng NDT, hình em chụp hàng loạt xe đậu chờ đèn đỏ vô tư xi nhan phải để quẹo vào ĐXH, xxx đứng ngay cầu Nam Lý lượm tờ rơi mệt xỉu luôn.


