Lần đầu đi Mẽo năm 2003, con mẹ hr chọn itinary đúng 9 tháng 11 có mặt bên đó nữa chứ.
Vô pv thằng pv nó nhìn mặt nó hỏi cũng vài câu nhảm nhất cha nội đi chung chả khớp nói búa xua vừa tiếng A lẫn tiếng V. Passport mình thời đó mới ra trường đi Spore có vài đợt trắng bóc vẫn qua tuốt.
Nhưng lúc đó là chuyến bay bão táp đúng ngày kỷ niệm. Đi Thai airlines, đầu tiên quá cảnh Bangkok lúc lên máy bay lại hết nó lôi từng ng ra xét bằng tay luôn, rờ rẫm đầy đủ. Sau đó đến Narita ( hay Kangsai cũng ko nhớ) lại check tay thêm lần nữa.
Xuống Lax thì cha nội kia xách cái chai nước rửa bo mạch lúc hàn (. Thời đó còn cho xách nước) đổ trong hành lý nên nó bốc mùi đặc biệt.. thế là bọn chó hít quẩy đuôi. Và cả 2 vô đồn giải trình gần nửa tiếng lý do chúng mày làm con mẹ gì mà xách hoá chất, với một đống bo mạch thế kia biết làm bom không

trên tv thì chiếu lễ tưởng niệm cha Bush đang lẩm nhẩm đọc con mẹ gì đó còn dưới đây chúng nó cũng gọi búa xua, gọi cả contact mình ở Mẽo để xác minh chúng mày là ai

2 tiếng xong mới được ra.
Sau đó là bay tiếp sang Tampa Florida và gần như 2 tuần sau mỗi ngày một thành phố. Đời thằng tech support cho demo ngày nào cũng ăn burger takeaway.
Sau chuyến đó mình ko ăn được Mc donald lẫn các thể loại burger trong 10 năm. Cứ nhìn là ói
