Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Xe bác xe gì, có đawcj điểm gì dễ nhận biết không? ( vì tế nhị nên không dám hỏi số xe). Bác bật mí chút để khi nào chạy ngoài đường lỡ gặp thì em né xa xa chứ gần gần bác lơ mơ tuột tới tuột lui thì rối chuyện ! Em không tin là Cha Diệp rảnh để phù hộ hoài cho cái sự bất cẩn của bác!:3dcuoi:
 
Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Đi cha Diệp cụ nên sắp xếp đi 2 ngày, chứ đi về trong ngày oải lắm.
Xuất phát trễ 1 chút, đến nơi chừng 3-4h chiều, nghỉ ngơi lấy phòng ở miễn phí luôn trong nhà thờ, chiều tối ra cổng nhà thờ gọi cái lẩu chua cá lóc, cả nhà nhẩn nha thưởng thức.
Ngày 2 đi lễ xong lên đường về SG, còn sớm thì tạt té đi chơi 1 xíu.

Mỗi lần e xuống cha Diệp như đi nghỉ dưỡng vậy. Rộng rãi, thoáng đãng, mát mẻ, đồ ăn ngon mà rẻ. Tránh cuối tuần và ngày giỗ Cha cho khỏi đông đúc.
 
Hạng B2
13/12/14
170
170
43
53
Cái vụ "xe lùi" của bác dính dáng đến tốc độ tương đối giữa 2 xe. Em có 2 lần roi vào tình huống tương tự xin kể các Bác tài mới rút kinh nghiệm, cụ thể khi em vào chuồng ở bãi đỗ xe , nơi 2 ô bên cạnh đa có xe, khi đang lùi tự nhiên thấy xe mình lao vun vút mặt dù lúc đo chân đang rà thắng, đạp thắng tiếp xe vẫn lao đi nhanh. Lúc đó bắt dầu hoảng nghĩ mình đạp nhầm chân ga (Xe e số tự đong), và trong ý nghĩ chuẩn bị chuyển qua bàn đạp khác, cũng may lúc đó nhìn thấy đuôi xe bên cạnh và phát hiện xe này đang ra khỏi nơi đỗ nên làm cho e ảo tưong xe lùi rất nhanh. Hú hồn, nếu phát hiện chậm ít thì em chuyển sang đạp mạnh chân ga thì đuôi xe e tan nát rùi .. Chắc do em cúng xe thường xuyên nên có ai đos phù hộ :)
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng B1
9/8/14
73
103
33
46
Mấy thằng như này ko chết nay cũng chết mai thui ... bán xe may ra sống đc thêm vài năm ....
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng B2
23/7/14
148
85
28
Thôi bác chủ cố mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân, Cha còn nhiều người để chở che lắm.
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
các bác thân mến,

gia đình em đã hòan thành chuyền hành hương viếng Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp.

Xuất phát 4g tại Q.3 , tới nơi 11h15, có dừng chân vài chỗ cafe, ản sáng, vệ sinh, hỏi đường...
Lộ trình SG-Cao tốc TL- Cần thơ-sóc trăng-bạc liêu.

Đường miền Tây khá tốt, tuy nhiên đoạn cân thơ thì nhiều mô, em phóng 70km/g , không rà thắng, xe tưng như muốn lật ngửa luôn, bx và các con khóc thét, các lần sau biết rồi , rà thắng chật chậm nhưng xe vẫn cà nẩy...haiizzz...các bác cẩn thận. em bị bx " phạt 3 phút " .

đọan cần thơ - hậu giang đường đang mở rộng, hơi xấu, đường chưa kẻ lane nên nhiều lúc xe chạy lấn làn tùm lum.

đọan hâu giang - soc trăng cũng đang làm , mở rộng, chạy 50km /g thôi, khỏang 10km.

hầu hết , lộ trình em ít thấy để bb giới hạn tốc độ, chỉ để bb "khu dân cư" và "hết khu dân cư", khu dân cư em chạy 50 , hết khu dân cư em vọt 80, 90...nhiều đoan đường tốt, ngon ga em lên 100 lun...

ngày 1/5, quốc tế lao động, mà mấy anh "áo vàng" làm biếng quá, suốt tuyến , em chả thấy anh nào đứng chào đón gia đình em cả...buồn.

ngay tại ngả 3 vào tỉnh hậu giang, đường chia 2 nhánh, bên trái đi về cà mau, bên phải đi sóc trăng...các bác cẩn thận ,cả hai nhánh đều đi tới Cha Diệp, nhưng nhánh đi về cà mau (có cái cầu ngay phía trước)xa hơn khỏang 60km vì phải vòng lại bạc liêu, còn nhánh đi sóc trăng (phãi chui gầm cái cầu này) thì đi qua sóc trăng và vào bạc liêu theo tuyến lộ Hộ Phòng , Giá rai...

trung tâm hành hương Cha Bửu Diệp khang trang , rộng rãi và sầm uất hơn Đức Mẹ Tapao, người đi viếng đa phần là các tỉnh miền tây...xe bs 66, 67, 68, 65...rất nhiều...và nhìn cách họ viếng , có vẻ là người không theo công giáo... em thấy vui vui....

2g em về, không ghé chơi đâu cả, chỉ dừng nghỉ tại cửa ngõ vào sóc trăng, ăn bún nuớc lèo 40k/tô, mua bánh pía 60k/bịch 4 cái, rồi sài gòn que vù...

19g , em ở địa phận tiền giang, trời tối thui, đèn đường không có, em để cos chạy sát lươn, chạy 60km/g, lúc đó hơi mệt, nên cũng lơ mơ, tư nhiên cái tay trái quờ quạng , trúng mở đèn pha.... Má ơi...phía trước 5m, một hăc y bà bà đang lọm khọm dọc con lươn lượm ve chai...do phản xạ, em đánh lái qua phải..thì cũng vừa kịp chiếc xe bên phải nó cũng vừa qua xe em... và may, lúc đó cũng chỉ 1 chiếc đó thôi, chứ còn thêm chiếc nữa thì.....

19h45..cũng địa phận tiền giang, em cũng ôm lưon chạy, để đèn cos, từ phía sau, xe phương trang thúc còi, đá đèn chói lòa , đòi vượt phải...em biết các anh phương trang hung dữ lắm...nên giảm tốc , hới né vào lươn cho các ảnh qua...nhưng lạ thay , ảnh không chịu qua , mà cứ bóp còi , đá đèn dữ hơn...em luống cuống, vô tình lại bật pha thì ...ôi thôi...cái đầu con lươn ngay trước mắt...chắc anh phuơng trang ngồi trên cao, thấy em nguy hiểm nên cảnh báo...

Bx tước bằng lái, bắt dừng xe, khoanh tay nghe giáo huấn...bla...bla...bla...hai đứa con cũng phụ họa...con muốn sống bên Ba trọn đời.... tỉnh ngu lun....

20h15, vừa hết cao tốc, dừng đèn đỏ tại giao lộ, bỗng con gái nói: dady, sao xe bên cạnh mình họ lùi dzạ ?? em nhìn qua...ôh..họ lùi thật , nhưng sao ho lại bóp kèn...nhìn lên phía trước, xe phía trước cũng đang lùi, sắp đụng đầu em....em phản xạ, bóp kèn ....bóp muốn bể còi.....đúng lúc đó đèn xanh, xe trước em vọt đi...

hú hồn, thì ra, tại em đạp thắng quá nhẹ...nên xe em trôi phía trước , chứ chẳng xe nào lùi cả...

tất cả những lỗi của em ở trên, mọi người chắc chắn sẽ kết tội em NGU, CẪU THẢ..., nhưng bản thân em , em biết. lòng em tin Cha Diệp đã che chở gia đình em.
Thích nhất câu cuối.