Nếu 1 chuyến đi quá dài như vậy, xuất phát sớm như vậy là bác cũng đã ngủ không đủ giấc, lúc về lại ngồi không, gia đình ngủ hết, chỉ 1 mình bác thức thì cũng nguy hiểm lắm. Mắt thì mở nhưng tâm thì lại ngủ càng nguy hiểm hơn. Bác nên nói với gia đình đi ở lại đêm. Rút kinh nghiệm thôi bác ơi. Chứ nghe bác kể như vậy thì em biết sức của bác cũng không phải dạng vừa vừa như bác tài xe khách đâu. Hehe
Lái xe kiểu như bác, lần sau 10 Cha Bửu Diệp cũng không phù hộ nỗi, cẩn thận hơn một chút bác ơi. Phía trước là cuộc sống, chúc vui
@young.driver: Em xin chia sẽ với bác khi đi Miền Tây như sau:
1. Chạy buổi tối không được bám sát con lươn, cách ít nhất khoảng 1m và luôn bật đèn chiếu xa (đèn pha) vì ở đây họ qua đường hay ngồi lên con lươn nên nếu họ trượt chân thì chỉ có trời mới biết chuyện gì.
Ngoài ra, đoạn QL1 qua Tiền Giang, Vĩnh Long thường hay có con lươn ẹo ra cho xe chờ rẽ trái hoặc quay đầu nên khi bác đi sát con lươn quá >> Nguy hiểm. Bác chạy thì cứ bám vạch phân làn bên phải mà lái xe.
2. Đi Miền Tây khi gặp cầu thì bác cần giảm tốc và lên chéo góc với cầu, tránh bị tưng tưng người trong xe sẽ khó chịu lém.
1. Chạy buổi tối không được bám sát con lươn, cách ít nhất khoảng 1m và luôn bật đèn chiếu xa (đèn pha) vì ở đây họ qua đường hay ngồi lên con lươn nên nếu họ trượt chân thì chỉ có trời mới biết chuyện gì.
Ngoài ra, đoạn QL1 qua Tiền Giang, Vĩnh Long thường hay có con lươn ẹo ra cho xe chờ rẽ trái hoặc quay đầu nên khi bác đi sát con lươn quá >> Nguy hiểm. Bác chạy thì cứ bám vạch phân làn bên phải mà lái xe.
2. Đi Miền Tây khi gặp cầu thì bác cần giảm tốc và lên chéo góc với cầu, tránh bị tưng tưng người trong xe sẽ khó chịu lém.
bác chủ chắc ít lái đường trường cộng thêm đi về quãng đường dài và lạ nên đuối sức xử lý kém..lần sau đừgn tiếc 600k tiền khách sạn cả nhà quất giất ngon lành rồi sáng sau tà tà chạy về.
Ý bác là cứ để pha như bác này hả?Thắc mắc là sao đường tối mà bác để cos? Mình chạy mà không thấy rỏ từ xa thì chả bao giờ dám chạy nhanh cả! Đã có lần đi 2b bị tai nạn khi không nhìn rỏ từ xa nên sợ đến giờ! Ai chửi nhat gan thì chịu!
đến lạy các bố.@young.driver: Em xin chia sẽ với bác khi đi Miền Tây như sau:
1. Chạy buổi tối không được bám sát con lươn, cách ít nhất khoảng 1m và luôn bật đèn chiếu xa (đèn pha) vì ở đây họ qua đường hay ngồi lên con lươn nên nếu họ trượt chân thì chỉ có trời mới biết chuyện gì.
Ngoài ra, đoạn QL1 qua Tiền Giang, Vĩnh Long thường hay có con lươn ẹo ra cho xe chờ rẽ trái hoặc quay đầu nên khi bác đi sát con lươn quá >> Nguy hiểm. Bác chạy thì cứ bám vạch phân làn bên phải mà lái xe.
2. Đi Miền Tây khi gặp cầu thì bác cần giảm tốc và lên chéo góc với cầu, tránh bị tưng tưng người trong xe sẽ khó chịu lém.
Bác ném gạch to vậyXe bác xe gì, có đawcj điểm gì dễ nhận biết không? ( vì tế nhị nên không dám hỏi số xe). Bác bật mí chút để khi nào chạy ngoài đường lỡ gặp thì em né xa xa chứ gần gần bác lơ mơ tuột tới tuột lui thì rối chuyện ! Em không tin là Cha Diệp rảnh để phù hộ hoài cho cái sự bất cẩn của bác!![]()