Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Nhiều ông chả thèm nhìn đèn đuốc nữa. Bữa ông kia chở thằng nhóc con chờ đèn. Nó bóp còi tin tin. Vài ông xung quanh nhắm mắt nhắm mũi đua ào ào chả thèm nhìn. Đến lạy. Ông bố thì tẽn tò. :D
 
Hạng D
21/10/14
1.719
3.688
113
Loại này bây giờ đầy ngoài đường và ngày càng nhiều, thậm chí đèn đỏ còn mười mấy giây chúng nó cũng vượt, nếu lỡ gặp thôi thì xem như gặp phải con chó, con bò chạy qua đường cho nhẹ đầu, bực tức cũng chẳng giải quyết được gì, hại sức khỏe bác chủ ạ
 
Hạng F
29/10/16
11.583
22.220
113
Pháp
Thôi thì đang bị lũ thì phải sống với lũ, đang mùa dịch thì phải sống với dịch ... vậy cho đời vui vẽ là được hả các bác .
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
thôi bỏ mấy bác ơi, mình cứ lo thân mình thôi, thiên hạ rộng lớn lắm, lo không nổi
 
Hạng C
2/6/16
824
838
93
38
Khi nãy chở người yêu đi ăn trưa, gặp đèn đỏ, người yêu nhìn mình âu yếm nói: " Em yêu anh, anh là người chững chạc, văn minh, đèn đỏ 5 ngày anh cũng chờ được, trong khi đó nhiều người có mấy mươi giây mà không chờ được!"
 
Hạng D
2/5/16
1.926
1.874
143
Cái này đúng nè, ở Bình Dương tôi đi qua các ngã tư cũng thấy nhiều xe như vậy, chuyên trị vượt đèn đỏ biển Sài Gòn, chắc họ vội vàng cái gì đó :)
Ở TpTDM không hề thấy CSGT ở các giao lộ nhưng người dân hiếm khi vượt đèn đỏ.
 
Hạng C
28/6/15
670
940
93
Đó là 1 câu chuyện dài, có lí cả chứ ko tự nhiên vậy đâu.
Mấy nghìn năm dân tộc này mỗi buổi sáng thức dây thì tâm thế đều là để đánh nhau, giữ vững bờ cõi đánh quân xâm lăng. Nên mới có mấy mươi năm hòa bình an lạc mà đòi hỏi dân văn minh văn hóa thì là đòi hỏi hơi quá là gấp rút.
Hi vọng vài chục năm nữa thì cách tham gia giao thông, cũng như lối sống của dân mình sẽ văn minh và lịch sự hơn các bác ơi :)
 
  • Like
Reactions: nta139