Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Xin chào các bác, năm nay dịch Covit hoành hành dữ quá nên dịp đi chơi củng không nhiều và phần lớn củng ỡ nhà cho yên tâm. Được dịp 99 ngày thoát cách ly nên em củng tranh thủ đưa tụi nhỏ về quê chơi củng là để thõa mản đam mê lái xe của mình. Nay thấy otosaigon củng có chuyên mục xe và những chuyến đi nên em góp bài viết nhỏ về chuyến đi của mình cho vui.

Nói qua thì em ở Bình Dương nhưng quê vợ thì lại ở Đà Lạt. Nên củng thường xuyên về. Chắc năm củng cỡ mười mấy lần. Đi nhiều vậy chứ lần nào đi củng thấy rất hào hứng.

Do quen đường nên chạy xe củng khá thoãi mái. Khác với các bác thì nhà em thường chọn đi lúc 2h-3h khuya. Một phần vì vắng xe, một phần vì tới sớm chơi với nhà được nhiều hơn và thường thì em đi về trong ngày Chủ Nhật hoặc tranh thủ công việc được thì có thêm ngày thứ 7.

Khởi động thôi. Bắt đầu lúc 2h30 sáng. Gia đình em khăn gói lên đường.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Đi khuya nên hầu như không có kẹt xe. Đường thì thông thoáng. Nên tầm 45 phút là em đã tới được Dầu Dây rồi. Dừng chân chút cho tụi nhỏ đi vệ sinh củng như kiếm chút bánh kẹo cho tụi nhỏ ăn vặt trên đường.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Tiếp thôi, đường QL20 đi khuya khá vắng vẽ. Đôi khi kiếm xe đi chung củng khó. Được cái là Cruise Control rất hữu dụng trong trường hợp này. Còn bình thường chắc chẵng mấy khi dùng đến.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Cuối cùng củng thấy ánh mặt trời. Khúc cua đâu đó trên đường.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Tới Bảo Lộc rồi. Đường khá nhiều sương mù nên chỉ dám đi chậm. Có điều em hay đi nên để ý là đi đường thì hay gặp sương mù ở Bảo lộc nhiều hơn trên Đà Lạt.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Từ Bảo Lộc lên Đà Lạt có lẽ là đoạn em thích nhất, cảnh đẹp, đường khá tốt, chạy êm, tốc độ đa phần là 80km/h nên đi củng khá nhanh. Thoáng cái đã tới cao tốc Liên Khương rồi. Nay mấy anh đã updated còn có 90km/h thôi nha các bác. Và nói là cao tốc chứ xe máy đi củng khá nhiều.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Nay lên vẫn còn khá sớm nên tranh thủ chạy vòng vòng hồ Tuyền Lâm chơi. Nếu mấy bác có lên Đà Lạt chơi hãy thử một lần đi theo đường trong hồ Tuyền Lâm vòng xuống cao tốc tránh đèo Prent nhé. Bao đẹp luôn.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Củng dừng lại chụp hình cho em nó tí.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Góp ảnh gia đình nhỏ của em cùng em nó.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Củng nắng lắm rồi nên kiếm quá cafe cho bọn nhóc uôn nước. Thường khi lên Đà Lạt thì em sẽ kiếm vài quán cafe lạ lạ đễ đi. Hôm này thì nge review quán này củng đẹp nên em nhãy vào thữ, dù là trong hóc bò tó. Đường khá hẹp.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Quán có cảnh quan phía sau khá rộng. View củng rất đẹp. Mấy chị em thích sống ảo sẽ rất thích. Chụp cho con gái em tấm. Hì

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Tối nay tụi em sẽ ỡ lại Đà Lạt một đêm. Check in khách sạn Dulys gần chợ xíu. Phòng củng đẹp, và quan trọng là có chỗ đổ xe.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Qua hôm sau thì sáng củng check out rồi kiếm quán cafe ngồi xíu. Sáng nay thì đễ tiện đường về nhà vợ ở Thạnh Mỹ thì em ghé quán cafe này gần đầu đèo Pren. Quán củng lạ. cũng vô hóc bò tó với cái dốc rất cao. Được cái view đèo đẹp và củng tương đối lạ.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Khởi hành về thăm ba vok trước. Vì ba vok em làm ở cây xăng Lạc Nghiệp, gần đèo xông pha. Nên tranh thủ chạy ra đó chơi trước.
Trên đường đi củng check thử xăng xe thế nào. Củng khá ổn áp.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Tới nơi rồi, tấp vô chơi với đổ xăng cho em nó.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Xong thì củng tính quay về Thạnh Mỹ liền, nhưng chợt thèm đi ra đèo xông pha chơi. Ngày xưa lúc nào về củng lấy xe ra phía trên đĩnh đèo có bãi đất trống nhìn ra tận ngoài xa rất đẹp. Phải ôn lại kỉ niệm thôi.
Đỉnh đèo.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Góc view thần thánh.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Về nhà Thạnh Mỹ rồi. Ngay chợ nên ra vào kiếm chỗ đậu củng khó lắm. Kiếm góc an toàn cho em nó.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Lại cà phê gần nhà tiếp các bác ah. Mỗi lần về quê là mỗi lần uốn cafe mệt ngĩ. Chở tụi nhỏ đi củng vui.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Xe nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả nhà nhé.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


Ghé chợ mua chút đồ về làm quà. Đi về quê thì chủ yếu vẫn là rau quả các thứ. Xấp xếp chỗ để cho xe nhỏ củng là một việc rất thú vị đó nha. cuối cùng củng xong.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Vừa xấp xếp xong thì má vok lại đem ra cả đống đồ. Haizzz lần nào về quê củng mang lên quá trời. Củng phải đến lúc về thôi. Xuất phát lúc 3h chiều em tranh thủ đễ qua đèo Bảo Lộc trước khi trời tối.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Dừng chân chút cho tụi nhỏ và vok 2 ngĩ ngơi.
Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Và 9h tối thì đã về tới nhà. Soạn đồ ra và kết thúc một chuyến đi tốt đẹp.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.

Đà Lạt 2020 Chuyến đi về quê ngắn ngày nhưng thú vị.


>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Buổi chiều ở chợ Lạc Nghiệp có bánh canh cá dầm ngon mà rẻ lắm. Khi nào xuống D''ran mình cũng ghé ăn. Con của bác còn nhỏ xíu mà đi dữ ha.
 
Hạng B1
27/6/19
58
173
46
36
Buổi chiều ở chợ Lạc Nghiệp có bánh canh cá dầm ngon mà rẻ lắm. Khi nào xuống D''ran mình cũng ghé ăn. Con của bác còn nhỏ xíu mà đi dữ ha.
6 tháng là bắt đầu đi rồi bác. được cái tui nhỏ rất thích đi chơi và đi xe quen nên củng khá thoải mái. Mọi lần ra D'ran nếu vào sáng sớm thì mình hay vào chợ ăn bánh hỏi hoặc bún riêu còn tối thì chợ đêm rất nhiều cái đễ ăn. Hj
 
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
E cũng hay đi DL xuất phát từ SG 2h sáng mà chưa thấy sương mù bao h :eek:
 
Hạng C
20/4/18
963
1.777
108
47
Bình Dương
Đi...đi và ....đi...cậu lái tốt quá......ko thấy mệt chút nào???
Lần sau sắp xếp nghỉ thêm lấy 2 ngày nữa để enjoys cho đủ và full bài
Chúc mừng cậu!
 
  • Like
Reactions: darknight87
Hạng C
7/10/19
918
1.365
58
44
Giữa tháng vừa rồi mình cũng lên Đà lạt đổi gió. Bữa đó SG áp thấp thế mà trên đó nắng ráo. Xuất phát 4h chiều thứ 6, tới Bảo lộc 8h15, dạo ăn tối, uống đậu nành. Sáng 7h xuất phát Đà Lạt, đường thông thoáng cho bà cả lái vợ 2 chạy cho dạn tay . tới nơi 9h. Vô Resost Terrcotta trong khu Hồ Tuyền lâm, bao đẹp luôn toàn thông với thông. Qua resot tí cùng bên Có quán thịt nướng thịt rừng ngon tuyệt. Đang ký cho mấy đứa nhỏ đi vườn thú Zoodoo hay với nhiều thú lạ, thác Datala thì đang bảo dưỡng chỉ có xe trượt mới bán vé. Vắng nên trượt sướng...Hom nào làm chuyến nữa...