Nếu đi ql55 thà em chịu khó đi Tà pứa bị tưng tưng lách qua lách lại hơi mõi tay chút xíu mà nhẹ đầu hơn.Đoạn Dầu Giây đến Bình Thuận là đoạn xxx bẫy nhiều nhất, xe đông, khó vượt do đoạn cho vượt rất ngắn
Lời khuyên của em: nên đi QL20.
Bác gặp ma hay sao mà rùng rợn vậy.3 năm rồi em chưa đi Tà Pứa sau lần đầu đi giữa đêm quá rùng rợn. Thôi em chọn đường 20 cho lành.
Haizzz. Đêm tối mịt mù, đường thì đầu ổ voi ổ trâu, có đoạn toàn là đá. Em vừa chạy vừa lo, lốp mà làm cái bum mà xuống loay hoay thay dự phòng cũng chết. Trời tối lạnh, mở máy lạnh mà mồ hôi tuôn ướt áo. Ráng bò ra tới Quán Đồng tháp là thấy hú hồn.Bác gặp ma hay sao mà rùng rợn vậy.
Em đi năm ngoái đâu đến nổi zậy bác. Đoạn dưới chân đèo khoảng 1km đường gồ ghề toàn đá tảng thì hơi lo nhưng cũng có nhiều đoạn em đã thấy vá lại. Trên đèo cũng chỉ có vài đoạn thôi bác, chịu khổ chừng 60p leo hết đèo đến Đồng Tháp là ok rồi!Haizzz. Đêm tối mịt mù, đường thì đầu ổ voi ổ trâu, có đoạn toàn là đá. Em vừa chạy vừa lo, lốp mà làm cái bum mà xuống loay hoay thay dự phòng cũng chết. Trời tối lạnh, mở máy lạnh mà mồ hôi tuôn ướt áo. Ráng bò ra tới Quán Đồng tháp là thấy hú hồn.
Nhìn chung thì cung Tà Pứa này ngon 95%, chỉ 5% là kinh khủng. Ngày xưa QL20 còn làm thì ngược lại (5% ngon, 95% khủng khiếp). Bây giờ thêm cái vấn nạn xxx làm phiền. Em đi thì không gấp nhưng gặp phải chim mồi suốt đoạn dài sẽ rất ức chế!
3 năm trước bác ơi. Gần đây em nghe là ok rồi nhưng còn hãi hùng chưa thử lại.Em đi năm ngoái đâu đến nổi zậy bác. Đoạn dưới chân đèo khoảng 1km đường gồ ghề toàn đá tảng thì hơi lo nhưng cũng có nhiều đoạn em đã thấy vá lại. Trên đèo cũng chỉ có vài đoạn thôi bác, chịu khổ chừng 60p leo hết đèo đến Đồng Tháp là ok rồi!
Nhìn chung thì cung Tà Pứa này ngon 95%, chỉ 5% là kinh khủng. Ngày xưa QL20 còn làm thì ngược lại (5% ngon, 95% khủng khiếp). Bây giờ thêm cái vấn nạn xxx làm phiền. Em đi thì không gấp nhưng gặp phải chim mồi suốt đoạn dài sẽ rất ức chế!
Cái này thì vẫn vậy..năm nay chắc tệ hơn..sedan không nên đi..e đi sorento qua khúc này bị cạ gầm..cạch đường này mãi đến tận giờEm gởi các Bác vài tấm hình đèo Tà Pứa em đi hồi tháng 11.
1/ Biểu tượng của đèo Tà Pứa không bao giờ phai nhạt tren tuyến đường này là Hòn Đá nằm trên đèo bị vướn lại do thanh cản.
2/ Hình em chụp sau khi xuống đèo bao năm nay vẩn vậy, em xuống xe quan sát vì sợ bị cạ gầm.
Tuyến này trước đây ql20 chưa sửa anh em OS mình hay đi chịu cực khoảng 10km trước sau đèo nhưng còn lại 290km rất OK. Còn một số đá cục lởm chởm nhưng góc cạnh không bén em đi hơi sợ chém võ xe nên bò 5, 10km/h do lo lái nên em không chụp ảnh đoạn đó khi qua khỏi đoạn đường xấu này mừng thầm trong bụng, khi về em đi ql20 gặp 3 chốt em đi dưới tốc độ cho phép nên không bị xxx quấy rầy.View attachment 583594 View attachment 583595 View attachment 583596 View attachment 583597
E cũng đang ngâm cứu bữa giờ..23 này xuất phát lên đà lạt..tính đi QL55 mà ngán dạo này mua gió quá..Còn quốc lộ 20 thì ngày 23 sẽ rất đông và sẽ phải bò rất lâu và xxx cũng sẽ rất nhiều..bẫy chờ sẵn chắc cũng không ít
Sao có nhiều bác ngại chim mồi nhỉ.
Gặp chim mồi em càng thích, cứ bò chơi, được tạo điều kiện để xuống WC, cafe. hehe, chúng nó giỏi thì bò đc quãng đường 10 km.
P/S: ĐKM lũ xxx xứ "thiên đường", bẫy em 2 lần rùi. Hic
Gặp chim mồi em càng thích, cứ bò chơi, được tạo điều kiện để xuống WC, cafe. hehe, chúng nó giỏi thì bò đc quãng đường 10 km.
P/S: ĐKM lũ xxx xứ "thiên đường", bẫy em 2 lần rùi. Hic