Tà Pứa mình đi cách đây 3 tháng, ko hề khác gì so với 3 năm trước. Tóm lại thích thì anh cứ đi, chỉ cần đảm bảo vỏ xe tốt lội qua hơn 10km lởm chởm những đá thì vô tư, bò chậm chậm là qua hết.Em xin đào topic này lên ạ. Cuối tuần này em chở gia đình đi Đà Lạt. Dự tính đi theo đường đèo Tà Pứa. Có bác nào gần đây đi cung này cập nhật giúp em tình trạng đường sá với. Em đi sedan nên hơi lo. Cảm ơn các bác.
Còn nếu chở gia đình đi chơi đúng nghĩa, cần sự êm ái cho vợ con tại sao anh ko đi QL20? Mình mới về hôm qua, sáng 9h khởi hành ngay tại chợ Đà Lạt, dừng ăn cơm trưa lúc 12:30 tại quán Tuyết Mai cầu La Ngà, đúng 2h về tới đầu cao tốc và Mai Chí Thọ. Từ Đà Lạt về chạy vô tư ko lo máy sấy đâu, khi qua khỏi đèo Chuối vào nội thị Đạ Huoai, chuẩn bị vào địa phận Đồng Nát thì cứ theo biển báo cho nhiêu chạy nhiêu, chẳng có vấn đề gì với xxx cả.