Thời buổi kinh tế khó khăn, vẫn do ở trên trển không tạo được công ăn việc làm, nên mới ra cơ sự này.
Bây giờ chịu khó tìm chỗ gửi xe cho yên tâm, hic
Bây giờ chịu khó tìm chỗ gửi xe cho yên tâm, hic
Tội dân Dalat lắm các bác, bản chất bao đời nay của người ở đây là chất phát và thân thiện. Còn nói về tệ nạn trộm cắp, chặt chém, chỉ cẩn tìm hiểu là biết ngay từ đâu, do ai- buôn bán thì dân nhập cư cũng như ở LH lên, hàng quán hay khách sạn nhà trọ thì do người xứ khác đến thuê mặt bằng rồi kinh doanh. Tóm lại thành phố Dalat giờ bắt đầu pức tạp, nhưng không phải do người dân địa phương.
Nói thêm là áo vàng CSGT ở đây em chưa bị vòi vĩnh bao giờ, nhưng mấy anh áo xanh thì biết mùi bánh mì rồi.
Nói thêm là áo vàng CSGT ở đây em chưa bị vòi vĩnh bao giờ, nhưng mấy anh áo xanh thì biết mùi bánh mì rồi.
Để cập nhật lại zụ này coi. Thường trên Đalat lâu lâu quân cái bang tứ xứ về đạo chích 1 thời gian ngắn là bị tóm hết ngay... Mấy năm có 1 đợt ngắn thôi
Trộm vặt hàng ngày thì ở đâu cũng có nhưng không quá lộng hành ở cái xứ bé tí này được lâu, với lại hàng cũng không tiêu thụ được ở đây nên nó chả vặt xe lề đường làm gì.
Đàlạt không có xxx nha các bác (xxx là đối tượng chuyên rình bắt xe kiếm bánh mì) còn đậu xe ở Đàlạt thì đa phần sai do đường quá hẹp - không chiếm hè thì lấn đường, CSTT/CAP chỉ phạt những trường hợp quá đáng vứt xe bừa bãi thôi nên các bác lưu ý đậu xe ngay ngắn hợp lý thì không sao, vứt bừa đậu ẩu choáng chỡ kẹt đường thì phải xử nếu không chả còn chỗ để mà đi...
Trộm vặt hàng ngày thì ở đâu cũng có nhưng không quá lộng hành ở cái xứ bé tí này được lâu, với lại hàng cũng không tiêu thụ được ở đây nên nó chả vặt xe lề đường làm gì.
Đàlạt không có xxx nha các bác (xxx là đối tượng chuyên rình bắt xe kiếm bánh mì) còn đậu xe ở Đàlạt thì đa phần sai do đường quá hẹp - không chiếm hè thì lấn đường, CSTT/CAP chỉ phạt những trường hợp quá đáng vứt xe bừa bãi thôi nên các bác lưu ý đậu xe ngay ngắn hợp lý thì không sao, vứt bừa đậu ẩu choáng chỡ kẹt đường thì phải xử nếu không chả còn chỗ để mà đi...
Nhiều hotel ở Đà Lạt phải đậu xe ngoài đường ban đêm luôn, nếu chính quyền ko mạnh tay dẹp thì nguy cơ lượng khách du lịch sẽ giảm mạnh
Nhiều người rất thích Đà Lạt. Riêng em với Đà Lạt toàn kinh nghiệm chẳng vui vẻ gì nên chẳng có ý định lên Đà Lạt chơi trừ khi bắt buộc phải ghé, mà cá nhân em cũng thấy Đà Lạt chẳng có gì quá đặc biệt. 