dạ anh ở nhà giỏi nhen em đi mua quà về choa anh nhoa he he .Chúc cả nhà thượng lộ bình an. Đi chơi vui vẻ nha mấy bác
chúc cả nhà đi chơi vui vẽ k0 cần mua quá về cho e đâu chỉ cần mua cho em con heo rừng là dc rồi....kk
Thịt đồng loại mà cũng ăn hả?chúc cả nhà đi chơi vui vẽ k0 cần mua quá về cho e đâu chỉ cần mua cho em con heo rừng là dc rồi....kk
tụi em gồm 5 gia đình đi trên 4 xe xuất phát tại cơm tấm kiều Giang đầu Cao Tốc Long Thành dầu giây .
dừng chân trên QL 20 .
do Ql 20 đang thi công vần chưa xong có những đoạn đường xấu , có những đoạn đang thi công nữa bên nên chỉ có 1 chiều qua hoặc lại nên phải dừng chờ .
tới Madagui thì đường có vẻ êm hơn .
lên đèo Bảo Lộc thì Mưa lâm râm lất phất .
Khúc này nè anhTipster Vip khoái lắm nè .
xuống đèo đến trị xã Bảo Lộc thì đoàn ghé quán ăn Bách Hỷ An phải nói là phong cảnh đẹp đồ ăn ngon giá phải chăng ,
dùng cơm xong đoàn chạy thẳng lên Đà Lạt luôn .
Đường Di Linh đến Đức Trọng đẹp nhưng các bác nhớ có những ổ Gà xuất hiện bất chợt lắm nhé .
lên đến Đà Lạt là các bác sẽ gặp ngay quán cà Phê Ngoại Ô ngay bên tay Phải , khung cảnh ở đây thật là thích ,.
Bác Tips Và bác xedichuyen xa xa là anh hai QDC .
món Dâu dằm sữa chua ở đây ngon bá chấy nhé .
bà cả bác xedichuyen và chi Hại
Nhìn bác QDC thật là tình và tứ á
Trước cổng Khách sạn tụi em ở là ngay chợ luôn ạ .
Khách sạn tụi em ở là Golf3 1 Phòng hướng ra đường 1tr 2 giường cũng hợp lí các bác nhể ??
đứng trong phòng nhìn ra là chợ Đà Lạt .
bữa tối đầu tiên trên đà Lạt tụi em chọn quán Cu Đức chuyên về nướng ngói giá cả cực kì rẻ .
Chồn .
Ăn Thịt Rừng nướng làm Bình Rượu nóng ngon nhất nhì .
ăn xong cả nhóm kép đi uống sữa đậu nành Hotgirl

dừng chân trên QL 20 .


do Ql 20 đang thi công vần chưa xong có những đoạn đường xấu , có những đoạn đang thi công nữa bên nên chỉ có 1 chiều qua hoặc lại nên phải dừng chờ .


tới Madagui thì đường có vẻ êm hơn .




lên đèo Bảo Lộc thì Mưa lâm râm lất phất .



Khúc này nè anhTipster Vip khoái lắm nè .

xuống đèo đến trị xã Bảo Lộc thì đoàn ghé quán ăn Bách Hỷ An phải nói là phong cảnh đẹp đồ ăn ngon giá phải chăng ,





dùng cơm xong đoàn chạy thẳng lên Đà Lạt luôn .

Đường Di Linh đến Đức Trọng đẹp nhưng các bác nhớ có những ổ Gà xuất hiện bất chợt lắm nhé .





lên đến Đà Lạt là các bác sẽ gặp ngay quán cà Phê Ngoại Ô ngay bên tay Phải , khung cảnh ở đây thật là thích ,.




Bác Tips Và bác xedichuyen xa xa là anh hai QDC .





món Dâu dằm sữa chua ở đây ngon bá chấy nhé .

bà cả bác xedichuyen và chi Hại

Nhìn bác QDC thật là tình và tứ á



Trước cổng Khách sạn tụi em ở là ngay chợ luôn ạ .


Khách sạn tụi em ở là Golf3 1 Phòng hướng ra đường 1tr 2 giường cũng hợp lí các bác nhể ??

đứng trong phòng nhìn ra là chợ Đà Lạt .

bữa tối đầu tiên trên đà Lạt tụi em chọn quán Cu Đức chuyên về nướng ngói giá cả cực kì rẻ .









Chồn .

Ăn Thịt Rừng nướng làm Bình Rượu nóng ngon nhất nhì .

ăn xong cả nhóm kép đi uống sữa đậu nành Hotgirl

Phọt tiếp đi bác KT ơi,dạo này chụp hình lên tay rồi đới

Sáng hôm sau tụi em tham quan nhà ga cũ Đà Lạt .
gia đình anh Tips .
gia đình bác hội Phó .
sáng hôm sau đoàn kéo nhau vào Hồ Tuyền Lâm vui chơi và ăn uống .
vô trong đây bán thịt Rừng ngon lắm nhen mấy bác , mà lạnh qu1 chời quá đất .
gia đình anh Tips .










gia đình bác hội Phó .

sáng hôm sau đoàn kéo nhau vào Hồ Tuyền Lâm vui chơi và ăn uống .










vô trong đây bán thịt Rừng ngon lắm nhen mấy bác , mà lạnh qu1 chời quá đất .


Sáng hôm sau tụi em tham quan nhà ga cũ Đà Lạt .
gia đình anh Tips .
gia đình bác hội Phó .
sáng hôm sau đoàn kéo nhau vào Hồ Tuyền Lâm vui chơi và ăn uống .
vô trong đây bán thịt Rừng ngon lắm nhen mấy bác , mà lạnh qu1 chời quá đất .
gia đình anh Tips .










gia đình bác hội Phó .

sáng hôm sau đoàn kéo nhau vào Hồ Tuyền Lâm vui chơi và ăn uống .










vô trong đây bán thịt Rừng ngon lắm nhen mấy bác , mà lạnh qu1 chời quá đất .

