em ... nói chơi , tám với các bác chứ F1 ngồi kế bênCó bao nhiêu anh có bồ nhí nhỉ?

Chỉnh sửa cuối:
em ... nói chơi , tám với các bác chứ F1 ngồi kế bênCó bao nhiêu anh có bồ nhí nhỉ?
cái này được nè mưa là chỉ có nhậu , mua thịt rừng về nhậu là ngon nhất bácChơi buổi sáng, chiều nhậu
Do dân nhập cử ngoải vào thôi, bọn nhập này tới vùng nào là du lịch vùng ấy mang tiếng gian dối, chặt chém giá, cấu kết bọn xấu với nhau để thâu tóm cả vùngĐà Lạt giờ mất cái hồn ngày xưa rồi. Xô bồ nóng nực hơn. Không còn những người tử tế đúng nghĩa dân Đà Lạt nữa. Kinh tế thị trường và quản lí lỏng lẻo không khoa học đã làm Đà Lạt trở nên xấu đi.
Em rất yêu vùng đất này và thấy rất buồn. Hy vọng chính quyền cũng như cụ NX Phúc vừa chỉ đạo sẽ thay đổi được.
Đúng như chủ thớt nói. Mùa cuối năm là đẹp nhất, nhiều hoa lá, mát mẻ hơn nên dễ chịu hơn. Em vừa đi về nóng lắm, sáng và tối mát xíu à. Hơi mưa. Lần này lên săn ảnh mây bình minh mà chỉ được 1 buổi sáng, bữa sau công cốc.View attachment 481946
Đi với chân dài thì mùa nào cũng đẹp đúng ko bác . Nhất là mùa mưaQuan trọng là đi với ai khi đó mới nói được thích đi mùa nào.
Chơi buổi sáng, chiều nhậu