Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Lần gần đây nhất đi Đà Lạt là tháng 06/2019. Quay đi quay lại đã 3 năm trôi qua, biết bao sự thay đổi (trong đó đại dịch Covid 19 đã ăn hết 2 năm).

Đà Lạt ngày trở lại


Mấy đứa nhỏ ở nhà cứ lãi nhãi: Ba ơi, sao nhà mình cứ đi Phan Thiết riết vậy Ba? sao Ba ko cho tụi con đi Đà Lạt. Uh thì, đi thì đi. Thứ 2 tụi nhỏ thi xong là sáng thứ 3 lên đường đi Đà Lạt luôn. Phương tiện di chuyển lần này ko phải là Mazda BT-50 (bán đc hơn 1 năm rồi) mà là KIA Sorento 2021 Signature 2.2D Màu Trắng, biển sổ: Không 69 thì chia tay.

5h sáng xuất phát tại nhà. Mới có 5h15 mà trời sáng trưng luôn. Đường vắng chạy khỏe re, chạy xíu đã thấy tới đèo chuối rồi

1653979499219.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Qua đèo chuối là tới Đa Hoai, ngay mùa sầu riêng nên 2 bên đường bán quá trời, gặp thêm mấy vườn sầu riêng dọc bên dường trái vẫn còn lủng lẳng trên cây, nhìn đã ghê luôn. Giá thì ghi có 35k/kg, nhưng mà lười ko ghé mua ăn.

Lần này đi mới thấy đèo chuối gần đèo Bảo Lộc ghê. Về coi Google map thì đúng gần thật có khoảng 20km thôi.

Tới đèo Bảo Lộc thì mưa, sương mù quá trời luôn. Chụp hình lên thì ko thấy rõ. Sáng thứ 3 nên xe rất vắng. Máy dầu KIA thiệt là sướng, leo đèo thấy khỏe re.

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại
 
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
So với bán tải Mazda BT-50 thì KIA Sorento máy dầu chạy sướng hơn nhiều, hộp số 8 cấp sang số rất êm và mượt. Bề ngang xe rộng hơn, ghế xe cũng ngã đc nhiều hơn. Nên mấy đứa nhỏ đi khỏe re, ko thấy mệt. Ba lái xe, mấy con ở sau thì chụp hình.

À thêm cái nữa là phía sau xe có sẵn rèm che nắng 2 bên, cần thì kéo lên, ko cần thì thả xuống. Đỡ mắt công tháo ra gắn vô, nhưng chuyến này đi Đà Lạt trời mát nên cũng ko xài nhiều lắm.
Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại
 
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục ghé thăm 1 người quen ở Biên Hòa, mới mua đất và dọn lên Di Linh sinh sống, đường vô cũng hơi kho khó, nhưng ko sao. Xe AWD mà sợ gì chứ, đi rón rén 1 hồi cũng đến. Tới nơi thì thấy con KIA RIO cầu trước của gia chủ đang đậu giữa nhà :D



Đà Lạt ngày trở lại


Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại
Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại
 
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Chơi khoảng 1h hơn thì bắt đầu lên đường đi Đà Lạt, 12h30 bắt đầu tới đèo Prenn. Xe có áp suất lốp cũng đã, đi xa cứ mở lên lâu lâu nhìn xuống..Xe trước ko có cảnh báo áp suất lốp, nhiều khi đi qua đường xấu cứ tưởng xe bể bánh, phải dừng xe xuống coi thử. Nghe nói qua tháng 6/2022 sẽ đóng đèo Prenn để nâng cấp mở rộng từ 2 làn lên 8 làn xe. Lúc đó phải đi Mimosa chung với xe rau :(

Đà Lạt ngày trở lại
 
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Gần 1h trưa tới lẩu gà Lá é Tao Ngộ trên đường 3/4. 3 năm trước đậu xe trước quán thoải mái, giờ thì có biển cắm đỗ rồi. Hỏi chủ quán có chỗ đậu xe không, chủ quản nói có rồi chỉ mình chạy vô 1 cái hẻm, dốc thì sâu hoắm. Ăn 30p thôi mà, chạy lên chạy xuống mất thời gian, nên mình chạy xe qua đối diện dừng rồi đổi với bà xã. Mình là người ko thích ăn gà, nhưng công nhận ăn ngon. Kêu cái 400k 4 lớn, 3 nhỏ ăn cành hông. Chỉ tiếc là do phải canh xe nên cảm nhận phần nào cũng bị ảnh hưởng. À mà xung quanh cũng lẩu gà lá é Tao Ngộ quá trời, anh em nhớ đi đúng quán nha

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại
 
Hạng D
26/8/13
1.946
5.495
113
41
Biên Hòa - Đồng Nai
Nhận phòng xong cũng gần 2h, tranh thủ tắm cái rồi khò 1 giấc, thời tiết thiệt là đã. Mấy đứa nhỏ thì chơi iPad ko thèm ngủ luôn.

3h chiều, xuống nhà hàng thưởng thức trà chiều. Nhân viên đem ra 2 giỏ bánh + mỗi người chọn 1 loại thức uống. Ăn đã đời luôn.

Lúc này trời nắng nhe + thêm gió thổi từ hồ Tuyền Lâm quá đã luôn, lâu lắm rồi mới có cảm giác đã như vầy

Đà Lạt ngày trở lại
Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại

Đà Lạt ngày trở lại